Crystal Palace gần như không còn mục tiêu rõ ràng tại Premier League. Cơ hội cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu của đội bóng thành London gần như khép lại, khiến họ nhiều khả năng sẽ ưu tiên giữ sức cho trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano vào cuối tháng. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì Crystal Palace không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đối đầu với Man City, đội bóng của HLV Oliver Glasner lại càng không ngán ngại, khi họ đã ghi ít nhất 2 bàn trong 6/7 chuyến làm khách gần nhất tại Etihad. Dù cho thời điểm này, HLV Oliver Glasner cũng đang đau đầu với danh sách chấn thương khi Eddie Nketiah nghỉ hết mùa, còn Borna Sosa và Evann Guessand chưa chắc ra sân. Song, Palace vẫn có khả năng gây khó chịu nhờ lối chơi phản công tốc độ, khi trên hàng công, Palace sở hữu mũi nhọn Ismaila Sarr đang đạt phong độ cao với 20 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Với những gì đang thể hiện, ai cũng nghĩ Palace sẽ khiến hàng thủ của The Citizens có một ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, một Crystal Palace không còn động lực, đội khách đã thất bại quá dễ dàng trước chủ nhà đang khát điểm.
Về phía chủ nhà Man City, hiện The Citizens không còn đường lùi, khi cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn nghẹt thở, mà nửa Xanh thành Manchester lại không nắm quyền tự quyết... Tiếp đón Crystal Palace tại Etihad tại vòng đấu thứ 36, thầy trò HLV Pep Guardiola buộc phải giành trọn 3 điểm nếu không muốn nhìn Arsenal thảnh thơi đi đến ngôi vương. Chỗ dựa lớn nhất của Man City ở vòng đấu này chắc chắn nằm ở Etihad. Theo thống kê, họ đã bất bại 16 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (thắng tới 13 trận). Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Guardiola đã ghi từ 2 bàn trở lên ở 14/16 trận sân nhà gần đây. Ngoài ra, Man City cũng thắng 5/9 lần chạm trán Crystal Palace gần nhất trên mọi đấu trường. Với phong độ sân nhà cực kỳ ổn định cùng cái duyên ghi bàn trước Crystal Palace, The Citizens được kỳ vọng sẽ đem đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn. Một động lực khác cho Man City, là The Citizens đã vừa kịp đứng dậy sau cú sảy chân tai hại trước Everton (hòa 3-3) bằng chiến thắng 3-0 trước Brentford. Đó là trận đấu mà Doku, Haaland và Marmoush cùng lên tiếng, giúp đội chủ sân Etihad duy trì hy vọng bám đuổi Arsenal. Dù đang kém "Pháo thủ" 5 điểm, nhưng nếu thắng Crystal Palace, Man City sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm và cuộc đua vô địch sẽ tiếp tục căng thẳng cho đến vòng đấu cuối cùng. Và rạng sáng 14/5, The Citizens đã hoàn thành mục tiêu rút ngắn cách biệt với “Pháo thủ” bằng chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace.
Xuất phát với đội hình B, Man City gặp khá nhiều khó khăn trong những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút thi đấu bế tắc, Man City đã tạo đột biến ở phút 32. Foden giật gót đưa Semenyo thoát xuống và tung cú sút chìm chéo góc đánh bại Dean Henderson. Chỉ 8 phút sau lại là Foden với pha đỡ bước 1, chuyển luôn thành cú vô-lê cho Marmoush dứt điểm tung lưới Crystal Palace lần thứ 2. Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, các cầu thủ Man City thảnh thơi bước vào hiệp 2, do vậy The Citizens không tạo ra nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt. Điều đó khiến cho ở ngoài sân Pep Guardiola không hài lòng với thể hiện của các học trò, bởi hiệu số phụ có thể là yếu tố quan trọng trong cuộc đua vô đich. Vào những phút cuối trận, HLV Guardiola từng Cherki vào sân. Và gần như ngay lập tức, ngôi sao người Pháp đã giúp chủ nhà có thêm bàn nữa, chọc khe như đặt cho Savinho ấn định chiến thắng 3-0 cho The Citizens vào phút 84. Chiến thắng này giúp cho Man City gây áp lực lên Arsenal trong 2 vòng đấu cuối cùng, tuy nhiên quyền tự quyết vẫn nằm trong tay “Pháo thủ”.
Lê Ngọc