Sa Đéc - tình đất nở hoa, tình người khởi sắc

Sa Đéc - tình đất nở hoa, tình người khởi sắc
4 giờ trướcBài gốc
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nơi dòng sông Tiền hiền hòa bồi đắp phù sa, nổi tiếng với làng hoa trăm tuổi, là “vương quốc” hoa kiểng lớn nhất miền Tây, nổi tiếng với kỹ thuật trồng trên giàn tre trên ruộng và hàng ngàn loài hoa, kiểng độc đáo như: cúc mâm xôi, vạn thọ, hoa hồng, các loại kiểng cổ, kiểng lá… đặc biệt là hơn 50 giống hoa hồng quý hiếm.
Nơi đây không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn ghi dấu ấn bởi những người trồng hoa cần mẫn, xem hoa như con, dồn tâm huyết “giữ lửa” nghề truyền thống, biến làng hoa thành điểm du lịch di sản văn hóa quốc gia.
Làng hoa Sa Đéc với hàng ngàn loài hoa, kiểng
Hơn cả một nghề mưu sinh, với những gia đình ba đời gắn bó với nghề trồng hoa như ông Trần Hữu Tài, chủ cơ sở vườn kiểng Ngọc Lan, phường Sa Đéc, mỗi cây hoa kiểng là một câu chuyện lịch sử, gắn với hành trình phát triển của làng nghề từ những vụ mùa Tết lặng lẽ đến thời kỳ khởi sắc.
Ông Trần Hữu Tài cho biết:“Tôi làm hoa kiểng từ gia đình truyền thống ba đời. Trước đây trồng hoa chủ yếu mang tính mùa vụ, phục vụ dịp Tết, chưa gắn với du lịch. Khoảng hơn mười năm trở lại đây, nghề hoa kiểng mới thật sự có thương hiệu. Đó là niềm hãnh diện của những hộ trồng và kinh doanh hoa kiểng”.
Hình bản đồ Việt Nam được kết bằng hoa
Hoa Sa Đéc không chỉ tô điểm cảnh sắc mà còn thấm đượm vào đời sống tinh thần của người dân, tạo nên bức tranh sinh động giữa hoa và người. Người mang nét mộc mạc như hoa, còn hoa mang vẻ dịu dàng, gần gũi như con người nơi đây. Sự hòa quyện ấy đem lại cảm xúc sâu lắng cho bất cứ ai từng đặt chân tới.
Trồng và chăm sóc hoa không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn đòi hỏi tư duy đổi mới để bắt kịp xu hướng. Sự tìm tòi, học hỏi không ngừng của người nông dân là chìa khóa nâng tầm hoa kiểng trong thời đại mới.
Nghệ nhân chăm cây tại Bảo tàng Bonsai Sa Đéc
Ông Nguyễn Văn Sang, hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa, chia sẻ: “Phải có đam mê mới gắn bó lâu dài được. Những năm gần đây có không ít khó khăn, tôi luôn cố gắng học hỏi, điều chỉnh cách chăm sóc để cây hoa đạt chất lượng, phù hợp thị hiếu thị trường”.
Ông Đặng Văn Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An, phường Sa Đéc, cho biết thêm: “Người trồng hoa luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Sản phẩm làm ra được nhiều người biết tới, được đánh giá cao, đó là niềm vui và cũng là động lực để tiếp tục phát triển”.
Từ bàn tay lao động cần cù và sáng tạo, người dân làng hoa Sa Đéc đã tạo nên sự đa dạng của hàng ngàn chủng loại hoa rực rỡ, từ cúc mâm xôi vàng óng đến những đóa hồng kiêu sa. Kỹ thuật trồng trên giàn cao cùng kinh nghiệm lâu đời đã biến nơi đây thành vựa hoa lớn. Bên cạnh đó còn có nhiều cây kiểng, bonsai hàng trăm năm tuổi với dáng thế độc đáo, giàu tính nghệ thuật.
Du khách đến với Làng hoa Sa Đéc
Với tâm huyết của các nghệ nhân và người trồng hoa, Sa Đéc không chỉ là nơi sản xuất mà còn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế và quảng bá văn hóa địa phương. Đến Sa Đéc hôm nay, du khách không chỉ choáng ngợp trước sắc hoa rực rỡ mà còn cảm nhận được sự ấm áp, chân tình, hiếu khách và mộc mạc của người dân bản địa. Chuyến đi vì thế không chỉ là tham quan cảnh đẹp mà còn là một trải nghiệm văn hóa – nhân văn đáng nhớ.
Ông Trần Thanh Hùng, chủ homestay Ngôi Nhà Hoa Ếch và ông Nguyễn Phước Lộc, chủ nhân Bảo tàng Bonsai Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Người dân Sa Đéc rất hiếu khách và luôn cởi mở khi đón du khách đến tìm hiểu đời sống, tập quán sinh hoạt cũng như nghề chăm sóc hoa kiểng. Người Sa Đéc luôn sẵn sàng chào đón để du khách hiểu hơn về mảnh đất và con người nơi đây".
“Bảo tàng Bonsai Sa Đéc hiện có khoảng 1.000 tác phẩm bonsai xưa và nay, trong đó có 4 tác phẩm đạt kỷ lục quốc gia. Không gian này khá đặc biệt, phù hợp với những người có đam mê bonsai, muốn sống chậm và tìm sự thư thái. Tôi rất thích đón các đoàn khách, nhất là học sinh, sinh viên đến tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của làng hoa và nghệ thuật bonsai”.
Một điểm du lịch tại Làng hoa Sa Đéc
Từ một làng nghề nhỏ lẻ, hơn 10 năm trở lại đây Sa Đéc đã vươn mình trở thành thủ phủ hoa kiểng miền Tây, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, với hơn 2.000 chủng loại hoa và diện tích gần 1.000 ha. Làng hoa phát triển theo hướng hệ sinh thái nông nghiệp đô thị hiện đại, kết hợp kỹ thuật truyền thống với công nghệ cao, nâng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Ông Nguyễn Nhất Hồng, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp và ông Trần Thanh Hùng, chủ homestay Ngôi Nhà Hoa Ếch cho biết: Khi hoa kiểng trở thành một loại hàng hóa đặc biệt, người Sa Đéc đã biết tận dụng, khai thác để đưa sản phẩm đi khắp các vùng, miền, gắn với thị trường trong nước và từng bước vươn ra nước ngoài. Đây là tư duy độc đáo của người nông dân khi mạnh dạn bước ra khỏi ranh đất, bờ bao, lũy tre quen thuộc để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Đến nay, Làng hoa Sa Đéc có hơn 12 khu, điểm du lịch và phát triển thêm nhiều dịch vụ đi kèm. Địa phương định hướng mỗi nhà một sản phẩm, hạn chế trùng lặp, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển bền vững, lâu dài và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.
Sa Đéc – nơi hương sắc hoa kiểng quyện cùng tình người bình dị, chân chất. Giữa không gian rực rỡ của làng hoa, du khách có thể lắng lòng, cảm nhận nét xưa trong từng mái nhà cổ, và tận hưởng sự ấm áp, mến khách của người dân vùng đất Tây Nam Bộ, để tự mình chạm tới cái “tình” rất riêng nơi đây.
Một điểm du lịch tại Làng hoa Sa Đéc
Như lời ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội từng chia sẻ: “Hoa Sa Đéc thắm tình người, tình đất – Người Sa Đéc đậm tình đất, tình hoa. Ngày nay, hoa kiểng Sa Đéc không chỉ đi ra chợ Tết, hội hoa xuân; mà còn bước vào du lịch trải nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan, không gian công cộng, giáo dục thẩm mỹ và các ngành công nghiệp, kinh tế sáng tạo mới. Tôi mong rằng Sa Đéc không chỉ được nhớ đến như một làng hoa, mà là một không gian sáng tạo hoa kiểng – nơi người trẻ tìm thấy cơ hội khởi nghiệp, người nghệ sĩ có cảm hứng sáng tạo; nơi du khách không chỉ đến chụp ảnh, mà ở lại lâu hơn để thấu hiểu và cảm nhận. Lãnh đạo Đồng Tháp cần tự tin bước vào hành trình tư duy đổi mới sáng tạo để hình thành một ngành kinh tế di sản”.
Một góc Làng hoa Sa Đéc
Hành trình hoa Sa Đéc được bồi đắp qua ba thế hệ: thế hệ đầu gieo hạt bằng đôi tay cần mẫn; thế hệ tiếp nối mở đường bằng tư duy kinh tế; và thế hệ trẻ hôm nay phát triển bằng khoa học, công nghệ và sáng tạo.
Làng hoa Sa Đéc ngày nay không chỉ là "thủ phủ" rực rỡ sắc màu bên dòng sông Tiền, mà còn là bản tình ca hòa quyện giữa nét trù phú của thiên nhiên và cái tình chân chất của con người. Trải qua trăm năm, nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp bình dị, là điểm đến không thể bỏ qua để cảm nhận trọn vẹn văn hóa miền Tây.
Phan Văn Ánh/VOV-ĐBSCL
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/sa-dec-tinh-dat-no-hoa-tinh-nguoi-khoi-sac-post1268136.vov