Một quyết định bị cho là vội vã, nhưng thực tế lại cho thấy đúng lúc. CLB Bắc Ninh - đội bóng có HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao đã thắng đậm 4-1 trước Trẻ PVF-CAND, chỉ ít ngày sau khi chia tay HLV Hoàng Anh Tuấn.
Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo diễn ra ngay sau thất bại 0-1 trước Quảng Ninh - đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng. HLV Phạm Hùng Vương được bổ nhiệm làm quyền HLV trưởng, ông Nguyễn Văn Đính lên làm Chủ tịch CLB, mở ra một thời khắc “thay máu” cấp tốc cho đội bóng đất Kinh Bắc.
HLV Park Hang Seo là cố vấn của đội Bắc Ninh. Ảnh: CLB Bắc Ninh
Trận gặp PVF được xem là cuộc chiến sống còn. Bắc Ninh buộc phải thắng để thu hẹp cách biệt với Trẻ PVF-CAND đang xếp trên mình. Và đội bóng của ông Park đã làm được nhiều hơn kỳ vọng.
Chỉ sau 45 phút đầu tiên, Vũ Xuân Tín lập cú đúp giúp Bắc Ninh dẫn 2-0. Sang hiệp hai, Trần Văn Thành nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Bắc Ninh khép lại chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1.
Thắng trận này, Bắc Ninh có 16 điểm, tiếp tục đứng thứ ba nhưng rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm so với PVF-CAND, đồng thời chỉ kém Quảng Ninh đúng 1 điểm. Đáng nói, Bắc Ninh vẫn còn một trận chưa đấu, và vẫn còn trận đối đầu trực tiếp với PVF-CAND. Cuộc đua thăng hạng trở nên sống động, sau khi tưởng như cánh cửa đang dần khép lại với họ.
Trước đó, có không ít luồng dư luận cho rằng việc chia tay HLV Hoàng Anh Tuấn là quyết định nóng vội. Bởi khi ra đi, ông Tuấn vẫn đang giúp Bắc Ninh giữ vị trí thứ ba, lại đá ít hơn các đối thủ. Nhưng mặt trái là chỉ cần thêm một cú sẩy chân nữa, Bắc Ninh gần như không còn cơ hội lên hạng.
Sau chia tay HLV Hoàng Anh Tuấn, đội bóng do HLV Park Hang Seo làm cố vấn đã thắng PVF. Ảnh: CLB Bắc Ninh
Quan trọng nhất, sự thất vọng dồn nén bắt nguồn từ những trận cầu quyết định mà Bắc Ninh không thể thắng. Họ chỉ giành 1 điểm sau hai lần đối đầu với Quảng Ninh - đội bóng bị đánh giá thấp hơn về tiềm lực tài chính lẫn chất lượng nhân sự. Trong khi đó, CLB Bắc Ninh là đội có sự đầu tư lớn bậc nhất giải: 9 trợ lý HLV, 30 cầu thủ đăng ký. Tổng cộng hơn 40 thành viên, chưa tính lãnh đạo CLB. Với một lực lượng hùng hậu như thế, việc không đạt thành tích như kỳ vọng dẫn đến hệ quả là điều dễ hiểu.
Cuộc đua thăng hạng ở giải hạng Nhì chưa ngã ngũ, nhưng Bắc Ninh đã trở lại. Giờ thì họ hoàn toàn có quyền mơ tiếp giấc mơ lên hạng, với một tâm thế mới, và một thông điệp rõ ràng: Không chấp nhận sự bằng lòng, dù chỉ một trận hòa.
Văn Nhân