TRỰC CHIẾN KHÔNG NGƠI NGHỈ
Trong dịp Tết Nguyên đán 2026 (từ ngày 13 đến 21-2), Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tiếp nhận 1.292 lượt bệnh nhân nhập viện theo dõi, riêng tai nạn và va quẹt giao thông ghi nhận 291 ca cấp cứu.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lê Huyên kiểm tra tình trạng bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.
Trong 9 ngày nghỉ tết chính thức, số ca nhập viện duy trì ở mức cao, với ngày mùng 1 tết, ghi nhận 111 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú và tăng lên 178 ca vào mùng 5 tết.
Về tai nạn giao thông, ngày mùng 3 tết là ngày có số ca cao nhất với 42 trường hợp, tiếp theo là mùng 5 tết với 40 ca. Trong dịp tết năm nay, bệnh viện ghi nhận 1 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Th. (sinh năm 1991, ngụ xã Vĩnh Bình), dù các y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu suốt đêm, chị Th. đã không qua khỏi.
Trước diễn biến phức tạp đó, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã chủ động kích hoạt phương án ứng phó từ sớm, tổ chức trực đủ 4 cấp, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Toàn bộ lượng máu dự trữ được duy trì ổn định, đủ đáp ứng nhu cầu phẫu thuật và cấp cứu khẩn cấp. Anh hùng Lao động, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, đánh giá công tác khám, chữa bệnh dịp tết được triển khai nghiêm túc, đồng bộ: “Đơn vị tập trung vào 4 yếu tố then chốt: Tăng cường nhân lực 4 cấp độ, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dịch truyền và vật tư y tế thiết yếu, bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị thông suốt, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong những ngày đầu năm mới”.
Các y, bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.
Tại Bệnh viện Quân y 120, từ ngày 14 đến 20-2, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 910 ca khám cấp cứu và 458 ca nhập viện điều trị nội trú. Đặc biệt, tối 20-2, một trường hợp hy hữu đã xảy ra: Một sản phụ đang đi chơi tết, kẹt xe lâu, xe chạy xốc, khiến chị sinh em bé ngay trên taxi trước khi kịp vào viện.
Được đưa vào Khoa Cấp cứu lúc 19 giờ 30, ê kíp trực lập tức xử trí, sau đó chuyển mẹ và bé lên khoa điều trị an toàn. Bé trai nặng 3,5 kg, mẹ tròn con vuông - một tin vui bất ngờ giữa những giờ phút căng thẳng của ngày trực tết.
Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết: “Đối với các ngành khác và người dân, tết là ngày sum họp gia đình, đoàn tụ.
Tuy nhiên, lực lượng bệnh viện quân đội đã xác định rõ nhiệm vụ - việc sum họp gia đình có thể sắp xếp sau, nhưng phải đảm bảo đủ lực lượng ứng trực tết, đặc biệt tại các vị trí cấp cứu. Công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe cho người dân luôn được ưu tiên hàng đầu”.
Ở Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lê Huyên nhớ lại đêm giao thừa năm trước như một kỷ niệm khó quên: “Em định xem pháo hoa, nhưng đúng thời khắc đó, 3 ca nặng vào một lúc. Một ca đã chết ngoài viện, ê kíp tập trung hồi sức 2 ca còn lại. Sau 2 giờ hồi sức, cả 2 bệnh nhân đều qua khỏi cơn nguy kịch. Dù không xem được pháo hoa nhưng ê kíp rất vui vì đã cứu được hai sinh mệnh”.
TẾT TRONG BỆNH VIỆN - ẤM ÁP VÀ ĐẦY NGHĨA TÌNH
Không chỉ cứu chữa bệnh nhân, đội ngũ y tế còn cố gắng mang không khí xuân vào tận buồng bệnh để người bệnh và thân nhân vơi bớt nỗi lo.
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Loan Anh thăm khám và trao lì xì chúc tết cho bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026.
Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, những cụm tiểu cảnh tết được trang trí bắt mắt khắp khuôn viên, từ sảnh chính đến các khoa, phòng. Cành mai vàng, chậu hoa xuân rực rỡ góp phần làm dịu bớt không gian lạnh lẽo của bệnh viện.
Các hoạt động như: Múa lân, chương trình ca nhạc thiện nguyện cũng được tổ chức, đặc biệt là khu vui chơi dành cho bệnh nhi với đồ chơi và tranh vẽ màu sắc tươi sáng.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Chương trình “Xuân yêu thương” và hoạt động cắt tóc thiện nguyện miễn phí được tổ chức, giúp bệnh nhân tự tin, lạc quan hơn khi bước sang năm mới. Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi và tặng quà tết cho 493 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 193 triệu đồng.
Trong đó, 113 bệnh nhi mắc bệnh nặng nhận được 95 triệu đồng; 110 bệnh nhân chạy thận định kỳ nhận 28 triệu đồng; 205 bệnh nhân ung thư nhận 38 triệu đồng và 65 người bệnh hoàn cảnh khó khăn khác nhận 32 triệu đồng.
Tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, với khoảng 300 bệnh nhân nội trú mỗi ngày - phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người không có thân nhân chăm sóc, công tác chăm lo tết càng trở nên ý nghĩa. Khoa Dinh dưỡng tổ chức nấu ăn xuyên suốt 9 ngày tết cho khoảng 290 bệnh nhân, với thực đơn thay đổi từng ngày, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Loan Anh, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang chia sẻ: “Tết cổ truyền là tết của đoàn viên, sum vầy. Chúng tôi cũng rất nhớ nhà, nhớ không khí sum vầy của gia đình.
Nhưng khi bước vào bệnh viện, nhìn thấy các bệnh nhân, chúng tôi luôn tập trung vào chuyên môn.
Nhìn các bé không được về sum vầy, không được nhận tiền lì xì như những năm trước, tôi rất xót xa”. Để bù đắp phần nào, các y, bác sĩ trong khoa đã đến từng giường bệnh trò chuyện, trao lì xì, chúc tết các bé. “Chúng tôi cố gắng giúp cho các bé ở đây ăn tết cảm thấy vui vẻ hơn, từ đó mau hết bệnh hơn” - bác sĩ Loan Anh cho biết thêm.
Cũng từ mùng 6 tết, khi lượng bệnh nhân tại các bệnh viện công vẫn còn ở mức cao, nhiều cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh như: Phòng khám Đa khoa Hòa Mỹ, Bệnh viện Anh Đức, Phòng khám Đa khoa Phước Thịnh Sài Gòn... đã chủ động mở cửa trở lại, góp phần chia sẻ áp lực cho hệ thống y tế công lập.
Ông Phạm Minh Phương, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Hòa Mỹ cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận người dân sớm hơn, trước khi bệnh diễn tiến nặng”.
Sự chủ động vào cuộc của khối y tế ngoài công lập được xem là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện để người dân được thăm khám sớm, phát hiện và xử lý bệnh kịp thời ngay từ những ngày đầu năm mới.
Từ phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm giao thừa đến những phòng khám tư nhân mở cửa sớm từ mùng 6, cả hệ thống y tế tỉnh nhà đã cùng chung một mục tiêu: Giữ bình an cho người dân trong những ngày đầu năm mới.
Trong sắc áo blouse trắng, các y, bác sĩ không nghỉ ngơi, chạy đua với thời gian để mang lại sự sống, niềm tin cho hàng trăm gia đình đón tết. Đó chính là món quà xuân ý nghĩa nhất mà ngành Y tế trao cho cộng đồng.
NHÓM PV