Sắc đỏ Việt Nam tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33

Sắc đỏ Việt Nam tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33
10 giờ trướcBài gốc
Trong bầu không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên hai nước, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ngay trên đất Thái.
Không khí tại Bangkok lúc này đang nóng bỏng hơn bao giờ hết khi hàng nghìn cổ động viên từ cả hai quốc gia đã tạo nên một "biển người" rực rỡ sắc màu.
Sắc đỏ rực rỡ trên sân vận động Rajagamanla tối 18/12/2025.
Nếu sắc đỏ sao vàng nhuộm thắm các khán đài bằng tiếng hô "Việt Nam vô địch" đầy kiêu hãnh, thì các cổ động viên đội chủ nhà cũng đáp trả bằng những hồi trống và tiếng kèn vang dội. Sự cuồng nhiệt từ bốn phía khán đài không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn biến trận chung kết thành một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao của khu vực.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik đã khéo léo sử dụng câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” để đúc kết hành trình gian nan nhưng đầy tự hào của các học trò. Lời khẳng định này không chỉ là sự tôn trọng dành cho quá trình rèn luyện bền bỉ của U22 Việt Nam, mà còn chứa đựng một thông điệp kiên định: Nỗ lực kiên trì, bền bỉ sẽ được đền đáp bằng vinh quang.
Sắc đỏ rực rỡ trên sân vận động Rajagamanla tối 18/12/2025.
Cổ động viên Việt Nam tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành chiến thắng.
Hòa vào dòng cổ động viên Việt Nam đổ về sân, anh Minh Thuận đến từ Việt Trì, Phú Thọ, cùng hội cổ động viên VFF miền Bắc đã bay sang Thái Lan từ hôm 14/12, cổ vũ các cầu thủ từ đầu mùa giải tới bây giờ.
Anh Thuận chia sẻ: “Hôm nay là trận cuối cùng thi đấu với đội tuyển Thái Lan, cũng là kỳ phùng địch thủ từ ngày xưa. Sự đoàn kết của các cầu thủ Việt Nam, sự sáng tạo của các cầu thủ và sự sắp xếp của HLV Kim Sang sik, hội cổ động viên mình rất tin tưởng hôm nay mình sẽ chiến thắng với tỷ số 3-1 giành cúp về cho Việt Nam”.
Sắc đỏ phủ khắp sân vận động Rajagamanla tối 18/12/2025.
Trận chung kết tối nay vượt xa ý nghĩa của một tấm Huy chương vàng thông thường. Đây là cơ hội vàng để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế tuyệt đối ở cấp độ U22. Một chiến thắng ngay trên đất Thái sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất về bản lĩnh, sự kế thừa và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam. Trong bầu không khí sôi động tại sân vận động Rajamangala, hàng triệu trái tim đang hướng về thầy trò HLV Kim Sang-sik với một niềm tin sắt đá: Việt Nam sẽ giành chiến thắng!
Ngọc Diệp-Quốc Hùng/VOV-Bangkok
Nguồn VOV : https://vov.vn/the-thao/sac-do-viet-nam-tai-tran-chung-ket-bong-da-nam-sea-games-33-post1254977.vov