Video: Mê đắm sắc hoa gạo Cửa Hà.
Dọc khu vực Cửa Hà (xã Cẩm Thủy), những cây gạo cổ thụ vươn mình bên triền sông, thân cao hàng chục mét, gốc xù xì in dấu thời gian.
Trên nền xanh của dòng nước và núi đồi, sắc đỏ của hoa gạo hiện lên như những đốm lửa, vừa hoang dại vừa nên thơ.
Đứng nhìn từ xa, cả một khoảng không gian như bừng sáng bởi màu hoa rực rỡ, tạo cảm giác ấm áp giữa tiết trời giao mùa.
Hoa gạo - hay còn gọi là Mộc Miên, Hồng Miên thường nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Đây cũng là thời điểm thiên nhiên chuyển mình rõ rệt, khi cái lạnh của mùa xuân lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những ngày nắng đầu hạ.
Với người dân nơi đây, hoa gạo không chỉ là cảnh sắc. Đó là ký hiệu của mùa, là thứ màu quen thuộc đã in sâu vào ký ức. Có người đi xa, chỉ cần bắt gặp sắc đỏ ấy là biết mình đang trở về gần hơn với quê nhà. “Từ trên cầu đã thấy hoa đỏ rực giữa nền xanh của sông. Lại gần mới thấy mỗi cây một sắc độ, nhìn rất cuốn hút”, một người dân chia sẻ.
Cây gạo cổ thụ bên triền sông Mã với thân cao hàng chục mét, vươn những cành hoa đỏ thắm lên nền trời, thể hiện vẻ đẹp vừa hoang dại vừa nên thơ. Những gốc gạo này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là chứng nhân lịch sử, gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ dân làng ven sông.
Những đốm lửa hoa gạo rực cháy bên dòng nước xanh mướt, tạo nên một khoảng lặng dịu dàng giữa nhịp sống hối hả.
Bông hoa gạo với những cánh hoa dày, đỏ thắm. Mỗi đóa hoa như một ngọn nến nhỏ đang thắp sáng, báo hiệu thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ.
Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, những cây gạo cổ thụ nơi đây còn như một phần ký ức làng quê, gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ. Dưới tán cây, từng mùa hoa nở đi qua, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất ven sông.
Những ngày này, nhiều bạn trẻ tìm về Cửa Hà để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa gạo. Những bông hoa rụng xuống được nhặt lại, xếp thành hình trái tim hay những biểu tượng nhỏ xinh, trở thành điểm nhấn thú vị trong các bức ảnh check-in. Không gian vì thế càng thêm sinh động, vừa mang nét bình dị của làng quê, vừa phảng phất hơi thở hiện đại.
Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, sắc hoa gạo ven sông Mã như một khoảng lặng dịu dàng, nơi con người có thể dừng chân, cảm nhận sự chuyển mùa và tìm lại những rung động rất đỗi nguyên sơ.
Hoàng Đông