Không ít bạn trẻ đầu tư công sức cho mỗi bộ ảnh. Từ việc chọn quán cà phê, góc phố có ánh sáng tự nhiên, cho đến phụ kiện như huy hiệu, hoa sen, khăn quàng đỏ… đều được tính toán kỹ. Nguyễn Hữu Đạt (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Mình thường xem review quán cà phê mới trên Threads để tìm background hợp với concept. Phụ kiện thì cập nhật trên TikTok, Instagram, còn nếu muốn mua nhanh thì mình tìm trong hội nhóm Facebook vì giá rẻ và bắt kịp trend”.
Hữu Đạt ưu tiên tìm kiếm ý tưởng trên các nền tảng mạng xã hội.
Các bài review được đăng tải trên Facebook.
Nhiều bạn trẻ coi chụp ảnh kỷ niệm là hình thức tham gia ngày lễ theo cách riêng. Áo dài cách tân, trang phục mang màu cờ sắc áo, phong cách retro với máy ảnh film, hoa sen hay băng rôn cổ động được tận dụng để tạo dấu ấn.
Phương Uyên (2006, ngụ tại P. Bình Đông, TP. HCM) bày tỏ: “Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, mình lại thấy thật tự hào khi khắp phố phường đỏ rực sắc cờ. Những bức ảnh là cách để mình và người trẻ thể hiện tình yêu nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.
Phương Uyên với bộ ảnh kỷ niệm thực hiện tại Nhâm Cafe (TP. HCM).
Từng có kinh nghiệm với nhiều concept khác nhau, dịp đại lễ năm nay, Cao Ngọc Kim Ngân (2005, ngụ tại P. Long Phước, TP. HCM) chọn chụp couple để lưu giữ kỷ niệm. Để có một bộ ảnh ưng ý, Kim Ngân chia sẻ: “Trước khi chụp, mình và photographer sẽ bàn bạc về concept và địa điểm cụ thể. Mình thích không gian thoáng đãng, ít người, để thoải mái tạo dáng. Ngoài ra, chi phí hợp lý cũng là điều quan trọng. Những nơi như Bảo tàng Mỹ thuật hay con đường bích họa Nguyễn Hữu Cảnh vừa đẹp, vừa tiết kiệm, lại ý nghĩa”.
Bộ ảnh đôi của Kim Ngân mang dấu ấn riêng trong không khí A80.