Hoa mộc lan phủ kín lối vào chợ hoa Quảng An.
Những cây mộc lan bung nở rực rỡ cả con phố, khoe từng lớp cánh dày, óng ả.
Mỗi màu mang một cảm giác khác nhau - tím gợi nét cổ điển, đỏ truyền niềm hân hoan dịp Tết, còn trắng hồng giữ lại sự trong trẻo của mùa xuân mới.
Nhiều người chia sẻ, mộc lan đã biến những góc phố quen thành bối cảnh nghệ thuật, khiến Tết Hà Nội thêm phần duyên dáng.
Mộc lan trở thành chủ đề check-in mới của giới trẻ Hà thành dịp giáp Tết.
Bà Đỗ Thị Dinh, tiểu thương chợ Quảng An cho biết, bà đã bán mộc lan khoảng 7 năm, nhưng vài năm gần đây hoa mới đạt kích thước và màu sắc đẹp vượt trội. Hiện có 3 màu chính là trắng, hồng phớt và hồng đậm. Mỗi ngày bà bán khoảng 20 cành, giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/cành; riêng cây lớn đặt cho khách sạn có thể lên tới 7 - 8 triệu đồng.
Màu tím mộc lan tạo tương phản mạnh với tiết trời khô hanh ngày cận Tết.
Hoa nở rộ trong tiết trời rét khô, báo hiệu mùa xuân đến gần.
Vợ chồng chị Ngọc Anh (phường Vĩnh Tuy) chia sẻ: Chị biết đến mộc lan qua quảng cáo trên facebook và chọn mua những cành đã nở để trưng ngay tại nhà. Theo chị, so với đào, mộc lan có màu tươi và rực rỡ hơn, tạo cảm giác nhiều năng lượng cho không gian làm việc. “Giá có thể cao hơn nhưng cảm giác vui khi ngắm những bông hoa to, đẹp là hoàn toàn xứng đáng”.
Những ngày này, nhiều người đã tìm đến chợ để mua những cành mộc lan về trang trí nhà cửa.
Bà Cấn Thị Hậu, phường Hồng Hà cho biết, bà đến xem mộc lan vì thấy hoa “rất đẹp và đặc sắc”. Theo bà, năm nay nhiều gia đình có thể chọn mộc lan thay đào để chơi Tết vì độ bền cao và vẻ lộng lẫy từ những cánh hoa to, dày, tạo cảm giác ấm áp và sung túc trong nhà. Là loài du nhập, mộc lan mang lại nét mới và hợp với không gian Tết hiện đại.
Đồng Toàn - Sỹ Thành/VOV.VN