Du khách đến tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm tại cột cờ Lũng Cú Tuyên Quang.
Cao nguyên đá và vòng quay bốn mùa quyến rũ
Với địa hình 90% là núi đá vôi tạo nên những dải núi tầng tầng lớp lớp, đan xen là những di tích mang dấu son lịch sử như: Cột cờ Lũng Cú, nhà Vương, phố cổ Đồng Văn, con đường Hạnh Phúc. Trên nền cảnh quan ấy, cộng đồng các dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Pu Péo… vẫn gìn giữ phong tục, lễ hội, nghi lễ, trang phục gần như nguyên vẹn, làm nên sự đa sắc văn hóa của miền biên ải.
Gắn với những giá trị ấy, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ với người dân nơi đây, cảnh quan và văn hóa bản địa là tài sản vô giá. Bà con đang cùng chính quyền gìn giữ từng nếp nhà trình tường, từng hàng rào đá, từng lễ hội mùa xuân để du khách cảm nhận đúng tinh thần cực Bắc - mộc mạc, chân thành mà đậm bản sắc.
Khách du lịch thỏa thích trải nghiệm, check in trên đồi hoa tam giác mạch, xã Lũng Cú.
Mỗi độ xuân về, sắc hoa đào, hoa mận bung nở trên khắp sườn núi, sáng lên trong nền đá xám. Những triền cải vàng rực rỡ ở Phó Cáo, Sủng Là, Lũng Cẩm mở ra không gian như trong cổ tích. Trong lễ hội mùa xuân của đồng bào Mông, Dao, tiếng khèn gọi bạn, tiếng hát giao duyên, vòng ném pao rực sắc vải làm nên sức sống tươi mới của vùng cao nguyên đá.
Ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc cho rằng mỗi phiên chợ, mỗi lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa mà còn là cách bà con giới thiệu bản sắc, sản vật quê mình. Du khách đến đây thích không chỉ vì cảnh đẹp mà còn vì họ cảm nhận được sự chân tình và ấm áp trong cách người vùng cao đón khách.
Khi thu chạm tới sườn núi, tam giác mạch nở rộ từ Quản Bạ đến Đồng Văn, Mèo Vạc, trải thảm hồng - tím phớt khắp các thung lũng. Ngay sau đó, sắc vàng của hoa cải lại bừng lên giữa những ngày đông se lạnh. Mỗi mùa một vẻ, vùng đá trở thành điểm hẹn mà bất kỳ du khách nào cũng muốn trở lại.
Khách du lịch nước ngoài tham quan và trải nghiệm trên cung đường Hạnh phúc và đỉnh Mã Pí Lèng Đồng Văn.
Đứng giữa thung lũng Sủng Là một chiều cuối thu, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, du khách từ Cần Thơ chia sẻ ở miền Tây quê chị chỉ có phù sa và kênh rạch, còn nơi đây thì đá cũng biết nở hoa. Chị nói chuyến đi mở ra một thế giới mới - hoang sơ, đẹp và rất đỗi nhân văn.
Ở thôn Lô Lô Chải, ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn bộc bạch rằng dù khách đến có đông đến mấy thì bà con cũng phải giữ gìn cái gốc. Còn điệu trống cổ, còn bộ váy truyền thống, còn nếp nhà trình tường… thì còn thứ để kể với du khách - thứ làm nên linh hồn của bản.
Tuyên Quang - Mạch nguồn kết nối di sản
Tính đến tháng 11/2025, tỉnh Tuyên Quang đã đón hơn 3,56 triệu lượt khách, trong đó có 485.020 lượt khách quốc tế. Tổng chi tiêu du lịch đạt 9.639,7 tỷ đồng, vượt 102% kế hoạch năm. Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển mạnh với 1.478 cơ sở, hơn 14.200 phòng cùng 52 doanh nghiệp lữ hành hoạt động hiệu quả, cho thấy sự chuyển mình rõ rệt của ngành du lịch tỉnh.
Các em nhỏ hồn nhiên gùi hoa, thổi sáo chào đón khách du lịch tại đèo Thẩm Mã, xã Phố Bảng.
Trong bối cảnh tỉnh được hợp nhất, Tuyên Quang càng khẳng định vai trò là điểm dừng chân quan trọng trên hành trình khám phá vùng cao nguyên đá phía Bắc. Năm 2025, tỉnh tổ chức Khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang với chuỗi sự kiện hấp dẫn: Chương trình nghệ thuật “Tuyên Quang - miền đất huyền thoại”, trình diễn dù lượn, đêm DJ ngoài trời, công bố các sản phẩm du lịch đặc trưng cùng hoạt động kết nối thương mại - du lịch, tạo nên dấu ấn mới và sức lan tỏa mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.
Cùng với tăng trưởng, Tuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số. Cổng du lịch thông minh mytuyenquang.vn đã ghi nhận gần 7 triệu lượt truy cập; nhiều hộ dân ở Na Hang, Lâm Bình đã biết quảng bá homestay, nhận đặt phòng, kết nối tour, thanh toán trực tuyến bằng điện thoại thông minh, trở thành những “điểm thông tin du lịch thông minh” ngay trong cộng đồng. Đây là cách tỉnh đưa công nghệ vào từng ngôi nhà, từng bản làng để du lịch phát triển bền vững và thân thiện.
Khách du lịch trải nghiệm, check in tại cánh đồng hoa tam giác mạch, làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm.
Trong định hướng giai đoạn 2026-2030, Tuyên Quang tiếp tục xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển trên nền tảng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đề án bảo tồn văn hóa gắn với du lịch; thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử cách mạng; hình thành các tuyến du lịch liên vùng, liên tỉnh với Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên; đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm; và xây dựng ngành công nghiệp văn hóa làm nền tảng cho sự bứt phá dài hạn.
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, những mùa hoa trên đá, những phiên chợ tình Khâu Vai hay những lễ hội mùa xuân của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô… vẫn bền bỉ tồn tại như cách núi rừng giữ lấy linh hồn của mình. Và Tuyên Quang hôm nay - với những sản phẩm du lịch mới, với mùa du lịch đang vươn sắc, với sự kết nối vùng cao ngày một rõ nét cũng đang nở những mùa hoa của đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên.
Để rồi mỗi bước chân đến miền núi đá không chỉ là một chuyến đi, mà là sự trở về với những điều trong trẻo nhất, bền vững nhất của đất và người. Nơi hoa nở trên đá, nhưng sự ấm áp thì nở trong tim.
Bài, ảnh: Đức Quý