Sắc vàng hội tụ rực rỡ giữa lòng Thủ đô để phục vụ diễu binh, diễu hành

Sắc vàng hội tụ rực rỡ giữa lòng Thủ đô để phục vụ diễu binh, diễu hành
6 giờ trướcBài gốc
Trên từng chốt trực, từng ngã tư, hơn 600 CBCS CSGT từ 33 tỉnh, thành phố hội tụ về Thủ đô, như những “cánh tay nối dài” của CSGT Hà Nội, cùng chung nhịp đập, chung quyết tâm giữ cho những con đường thông suốt, an toàn, trọn vẹn cho lễ diễu binh, diễu hành, một dấu mốc lịch sử khắc ghi hồn cốt dân tộc.
Chung nhịp bước, đồng lòng giữ bình yên
Cùng với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, Trung tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trong những ngày này tất bật công việc chỉ huy CBCS đơn vị làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ cho các sự kiện diễu binh, diễu hành. Để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đội CSGT số 1 được Ban Chỉ huy Phòng CSGT tăng cường 97 CBCS của 5 Phòng CSGT các tỉnh như Cà Mau, An Giang, TP Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai.
Hơn 600 CBCS CSGT ở 33 tỉnh, thành được tăng cường về Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để phục vụ cho sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Chiến Thắng.
“Những CBCS từ các tỉnh miền núi xa xôi hay đồng bằng sông nước miền Nam, ai nấy đều mang theo hành trang là lời dặn dò từ lãnh đạo đơn vị cũng như niềm vinh dự tự hào của cả gia đình được gửi gắm: “Hãy thể hiện bản lĩnh CSGT Việt Nam, vì Thủ đô, vì đất nước”- Trung tá Nguyễn Hoàng Ninh xúc động khi đánh giá về các đồng đội vừa được tăng cường về đơn vị.
“Về với Hà Nội, giữa không khí trọng đại của A80, tôi cảm nhận được niềm vinh dự lớn lao. Đây sẽ là một dấu ấn không thể nào quên trong đời công tác của mình”- Thiếu tá Trương Tấn Tài, Phó Đội trưởng Đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau chia sẻ, gương mặt sạm nắng ánh lên đôi mắt rực sáng tự hào. Cùng với Thiếu tá Trương Tấn Tài, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau đã tăng cường 19 CBCS của đơn vị hỗ trợ cho Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội.
Các CBCS được tăng cường thể hiện quyết tâm cùng với lực lượng CSGT Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Chiến Thắng.
Tâm sự với chúng tôi, Thiếu tá Trương Tấn Tài cho biết: "Được lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tin tưởng, giao nhiệm vụ tăng cường phối hợp cùng lực lượng CSGT Thủ đô trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với bản thân tôi cũng như tập thể cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh nhà".
Cũng theo Thiếu tá Trương Tấn Tài, đây là dịp để anh và đồng đội rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông ở một địa bàn có quy mô lớn, mật độ phương tiện và người dân tham gia đông nhất cả nước. Đồng thời, cũng là cơ hội để mỗi CBCS thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tác phong chính quy, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh diễn ra an toàn, trang trọng và thành công tốt đẹp.
"Chúng tôi xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là niềm tự hào, do đó sẽ nỗ lực hết mình, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy trình công tác, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng CSGT Hà Nội và các tỉnh bạn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong lòng nhân dân"- Thiếu tá Trương Tấn Tài khẳng định.
Là một trong số gần 100 CBCS ở các tỉnh, thành tăng cường về Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội phục vụ cho dịp Quốc khánh 2/9, Trung tá Trịnh Văn Thịnh, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa xúc động cho biết, khi nhận quyết định tăng cường ra Thủ đô làm nhiệm vụ, bản thân anh và toàn thể CBCS trong đơn vị cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào vì được lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để các anh đóng góp công sức bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự cho Thủ đô trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ Đội CSGT số 6 trao các thiết bị, quân tư trang cho CBCS được tăng cường trước giờ làm nhiệm vụ.
“Nhiệm vụ lần này mang ý nghĩa hết sức to lớn. Đối với cá nhân, đây là dịp để rèn luyện, trưởng thành về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm. Đối với tập thể, đây là cơ hội khẳng định năng lực, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT nói riêng và CAND nói chung”- Trung tá Trịnh Văn Thịnh xúc động chia sẻ.
Cũng theo Trung tá Trịnh Văn Thịnh, để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện về mọi mặt như: Lựa chọn CBCS có năng lực, phẩm chất tốt; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị đầy đủ; tổ chức tập huấn, quán triệt tinh thần nhiệm vụ; đồng thời động viên tinh thần để CBCS sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Còn Trung tá Vũ Ngọc Hiếu, Phó Đội trưởng trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP Huế tăng cường cho Đội CSGT số 1 cho biết: “Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo từ lãnh đạo và CBCS Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Sự phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn tận tình đã giúp CBCS CSGT Công an các tỉnh tăng cường nhanh chóng thích nghi với địa bàn, nắm bắt tình hình công việc, từ đó triển khai nhiệm vụ hiệu quả và tự tin hơn".
Trung tá Vũ Ngọc Hiếu cũng kỳ vọng và tin tưởng bản thân cũng như CBCS của đơn vị sẽ để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự đoàn kết và thái độ tận tụy, hết lòng vì nhiệm vụ. Đó sẽ là dấu ấn quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành của lực lượng CSGT trong nhiệm vụ chung của toàn quốc.
Đại úy Phạm Bá Tĩnh, CBCS của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường cho Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trước giờ xuất phát đi làm nhiệm vụ.
Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa dân tộc, lắng hồn núi sông ngàn năm đang sống trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, càng khiến nhiệm vụ của lực lượng CSGT tăng cường thêm phần vất vả, nhưng cũng đầy tự hào, mang ý nghĩa lớn lao và sâu lắng. Giữa những con phố cổ kính, bên mặt nước Hồ Gươm lấp lánh hay khu vực cầu Long Biên chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, từng chốt CSGT được tăng cường làm nhiệm vụ với lực lượng CSGT Thủ đô thêm vững vàng và kiên định, như những cột mốc sống động của sự tận tụy.
Chính sự đồng hành tận tình của các đồng đội Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã giúp CBCS CSGT các tỉnh tăng cường nhanh chóng xua tan những bỡ ngỡ ban đầu. Từ việc chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống trên các tuyến đường đông đúc, đến những cử chỉ giản dị như chuẩn bị chỗ ăn nghỉ chu đáo, tất cả đã giúp các chiến sĩ nhanh chóng hòa nhịp, sẵn sàng bước vào guồng quay nhiệm vụ với tinh thần thép và quyết tâm sắt đá: hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, góp phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào thành công của sự kiện lớn lao này.
Người dân Thủ đô, từ những bác xe ôm thân quen ở góc phố đến các cô cậu học sinh tan trường, du khách trong và ngoài nước đều cảm nhận được sự ấm áp từ những nụ cười, những cái vẫy tay điều tiết giao thông đầy tận tâm của các anh. “Nhìn các anh CSGT đứng dưới nắng mà vẫn kiên nhẫn phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tôi thấy rất cảm động mà cũng thật tự hào. Nhờ các anh, đường phố Hà Nội hôm nay như sáng hơn, yên bình hơn” cô Nguyễn Thị Ngọc, một người bán hoa ở phố cổ, chia sẻ với ánh mắt lấp lánh.
Lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến
Với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc tiếp nhận hơn 600 CBCS từ khắp mọi miền đất nước không chỉ là một nhiệm vụ lớn, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, cho tinh thần “đâu cần Công an có, đâu khó có Công an, đoàn kết, hết lòng vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND nói chung và CSGT nói riêng.
“Mỗi CBCS được tăng cường đến đơn vị nhận nhiệm vụ đều là đồng đội, là anh em một nhà. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ đến từng tổ công tác, từng CBCS; đồng thời luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, giữ thế chủ động, sẵn sàng ở mức cao nhất" - Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ.
20 CBCS của Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau được tăng cường cho Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội để làm nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và niềm tự hào được góp phần vào ngày lễ lớn của đất nước, toàn thể CBCS CSGT Thủ đô cùng lực lượng tăng cường sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và trật tự giao thông, để Lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, trọn vẹn. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm, hỗ trợ của Cục CSGT và Công an các địa phương.
Trên những tuyến phố rực rỡ cờ hoa, từng đoàn xe ngược xuôi trôi chảy, từng nút giao thông được điều tiết nhịp nhàng và những nụ cười thân thiện của các chiến sĩ CSGT khi hướng dẫn người dân đã vẽ nên một bức tranh sống động về tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế không chỉ cảm nhận được sự an toàn, mà còn thấy lòng mình ấm áp trước hình ảnh những chiến sĩ áo vàng tận tụy, không quản nắng mưa, ngày đêm túc trực vì những tuyến đường an toàn và sự bình yên của thành phố.
Đó là sự bình yên được hun đúc từ hồn cốt Thủ đô, nơi mỗi viên gạch, mỗi hàng cây đều thấm đẫm lịch sử, nơi sự kiện diễu binh, diễu hành không chỉ là lễ hội lớn của đất nước mà còn là dịp để cả dân tộc ôn lại hành trình 80 năm dựng nước, giữ nước và tiếp bước cho kỷ nguyên vươn mình phát triển.
“Thấy các anh CSGT từ khắp nơi về, đứng chung với CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, con phố Thủ đô, tôi cảm giác như cả nước đang cùng chung tay vì Hà Nội như khẩu hiệu “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Nhìn các đồng chí CSGT hướng dẫn phân luồng, tận tình chỉ đường cho người dân, tôi thấy thật sự tự hào” anh Hoàng Quốc Hùng, ở phường Yên Hòa, Hà Nội, chia sẻ trong niềm xúc động, như lời tri ân dành cho những người lính thầm lặng.
Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ khắc họa sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, mà còn khơi dậy trong mỗi CBCS niềm tin vững bền và khát vọng cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Mỗi người đều mang trong mình trách nhiệm kép: vừa đại diện cho đơn vị, địa phương mình, vừa góp phần khẳng định hình ảnh CSGT Việt Nam bản lĩnh, kỷ luật, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
CBCS CSGT của Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường cho Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ phân luồng giao thông ở nút giao Hai Bà Trưng - Lê Duẩn.
“Được làm nhiệm vụ ở Thủ đô là cơ hội để chúng tôi học hỏi, rèn luyện. Những kinh nghiệm quý báu tại đây sẽ là hành trang theo tôi suốt sự nghiệp” Trung tá Vũ Ngọc Hiếu chia sẻ. Và hơn hết, là niềm tự hào khi được đứng dưới bầu trời Hà Nội, nơi cách đây 80 năm Bác Hồ từng đọc Tuyên ngôn Độc lập, để bảo vệ sự bình yên cho dịp đại lễ, biểu tượng của sức sống bền bỉ, ý chí quật cường dân tộc.
Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ điều tiết giao thông, cùng với CSGT Thủ đô, các chiến sĩ CSGT tăng cường còn trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng CAND. Những câu chuyện giản dị như giúp một cụ già qua đường, hướng dẫn một du khách lạc lối, hay chỉ đơn giản là nụ cười thân thiện giữa dòng người tấp nập, đã khiến người dân Thủ đô thêm yêu, thêm quý những người lính áo vàng.
“Tôi thấy các anh CSGT không chỉ làm nhiệm vụ, mà còn mang đến một cảm giác an tâm, gần gũi. Nhờ các anh, Hà Nội như đẹp hơn trong những ngày đặc biệt này,” chị Hoàng Thu Hương, một người dân ở quận Ba Đình, bày tỏ.
Lực lượng CSGT và các đơn vị phối hợp tăng cường phân luồng, đảm bảo ATGT phục vụ người dân và sự kiện.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là một sự kiện chính trị – đối ngoại trọng đại, mà còn là dấu mốc đặc biệt khắc ghi tinh thần đoàn kết của lực lượng CSGT cả nước. Khi hơn 600 sắc áo vàng từ mọi miền Tổ quốc hội tụ về trái tim Thủ đô, đó là biểu tượng sống động của tình đồng chí, đồng đội, của sức mạnh lan tỏa từ sự chung tay vì một mục tiêu lớn lao góp phần làm nên thành công của đại lễ, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Người dân, du khách trong và ngoài nước náo nức, vui mừng, tự hào chào đón sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Mỗi người dân trong những ngày này khi bước ra đường, nhìn thấy những chiến sĩ CSGT kiên nhẫn đứng dưới nắng mưa, tận tình hướng dẫn từng dòng xe, đều cảm nhận được một Hà Nội bình yên, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Đó là sự bình yên được dựng xây từ mồ hôi, từ những nỗ lực thầm lặng, và từ trái tim luôn hướng về nhân dân của lực lượng CSGT. “Nhìn các anh làm việc, tôi thấy tự hào lắm. Hà Nội hôm nay không chỉ đẹp vì cờ hoa, mà còn đẹp vì những tấm áo vàng ấy”, bà Nguyễn Nguyệt Nhã, ở phường Hoàn Kiếm, nói với nụ cười rạng rỡ.
Sắc áo vàng của CSGT trong những ngày diễn ra Lễ kỷ niệm không chỉ là biểu tượng của sự tận tụy và trách nhiệm, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm lòng người, là lời khẳng định mạnh mẽ: dù ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ nhiệm vụ nào, lực lượng CSGT cả nước luôn đồng lòng vì Thủ đô, vì Tổ quốc, vì nụ cười và sự bình yên của nhân dân. Và qua đó, sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 còn là bài ca về sức mạnh đoàn kết bất diệt của dân tộc Việt Nam.
Hoàng Phong
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/sac-vang-hoi-tu-ruc-ro-giua-long-thu-do-de-phuc-vu-dieu-binh-dieu-hanh-i779114/