Nguồn tri thức giữa trùng khơi
Cuộc sống ở Nhà giàn DK1 là chuỗi ngày đan xen giữa nhiệm vụ huấn luyện, trực canh, quan sát, sẵn sàng chiến đấu. Xa đất liền hàng trăm hải lý, không internet, không mạng xã hội, không gian sinh hoạt khép kín giữa bốn bề sóng nước. Trong điều kiện ấy, sách trở thành người bạn tinh thần gần gũi. Mỗi dịp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, hoạt động đọc sách trên các nhà giàn lại thêm sôi nổi, ấm áp.
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026. Ảnh: Văn Đường
Tủ sách trên nhà giàn tuy không lớn nhưng được sắp xếp khoa học, với nhiều đầu sách về lịch sử, biển đảo, pháp luật, quân sự, văn hóa, văn học, nghệ thuật… Những cuốn sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn chuyển tải tình cảm từ đất liền đến với nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/21 cho biết: “Mặc dù xa đất liền, song mỗi dịp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đơn vị đều tổ chức các hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách, đọc sách tập trung, thi kể chuyện theo sách… Cán bộ, chiến sĩ tham gia tích cực. Sách thực sự là người bạn không thể thiếu nơi biển xa”.
Mô hình “Tủ sách pháp luật” được duy trì hiệu quả trên các nhà giàn. Sách không chỉ để đọc cá nhân mà còn được lồng ghép vào sinh hoạt chính trị, học tập, tọa đàm. Vì thế, tri thức từ sách được lan tỏa, thấm sâu vào đời sống tập thể.
Tủ sách mang đến nguồn tri thức cho cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. Ảnh: Văn Đường
Ở nơi đầu sóng ngọn gió - nơi kỷ luật và bản lĩnh chính trị là yếu tố hàng đầu, việc duy trì văn hóa đọc có ý nghĩa thiết thực. Những cuốn sách về lịch sử cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghệ thuật quân sự, đạo đức nghề nghiệp… giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước.
Giữa mênh mông sóng nước, trong những khoảng lặng hiếm hoi, hình ảnh người chiến sĩ chăm chú bên trang sách trở thành nét đẹp bình dị mà sâu sắc - như “ngọn đèn tri thức” bền bỉ giữa trùng khơi.
Bồi đắp bản lĩnh, giữ vững niềm tin nơi đầu sóng
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam không chỉ là hoạt động phong trào, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hơn vai trò của việc đọc sách trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, lý tưởng.
Trung sĩ Trần Đăng Khoa, Chiến sĩ Tín hiệu, Nhà giàn DK1/9 chia sẻ: “Công tác trên nhà giàn DK1, cũng có lúc tôi cảm thấy nhớ nhà. Nhưng nhờ đọc sách, nhất là sách về lịch sử, truyền thống quân đội, tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Mỗi trang sách giúp tôi thêm vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc”.
Đọc sách giúp chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà, đồng thời nâng cao bản lĩnh, giữ vững niềm tin nơi đầu sóng. Ảnh: Văn Đường
Những cuốn sách về chủ quyền biển, đảo, về truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam, về các thế hệ cha anh đã trở thành “người thầy thầm lặng”, góp phần hun đúc ý chí, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Nhất là trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng đa chiều, phức tạp, việc đọc sách chính thống càng có ý nghĩa quan trọng. Sách giúp nâng cao nhận thức, tăng cường “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đại úy Ngô Công Tuấn, Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 khẳng định: “Chúng tôi xác định đọc sách là nội dung thiết thực trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Khi nhận thức đúng, tư tưởng vững thì trong bất kỳ điều kiện nào, cán bộ, chiến sĩ cũng kiên định, không dao động”.
Không ồn ào, không phô trương, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên Nhà giàn DK1 diễn ra giản dị nhưng hiệu quả. Ở nơi chỉ có sóng, gió và thép, sách góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, bền bỉ.
Giữa trùng khơi - nơi những “pháo đài thép” ngày đêm canh giữ chủ quyền - những trang sách trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng trí tuệ, niềm tin. Từ đó, người lính Nhà giàn DK1 thêm vững vàng, kiên cường, giữ trọn lời thề với biển, với Tổ quốc.
Văn Đường