Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, nhịp sống tại khu vực trung tâm TP.HCM không hề lắng xuống mà ngược lại, càng trở nên sôi động và lung linh hơn thường lệ.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, các địa danh mang tính biểu tượng như Đường sách, Thảo Cầm Viên, NVH Thanh niên...
Cho đến công viên bờ sông, các Trung tâm thương mại đã đồng loạt chuyển mình, trở thành tâm điểm của bức tranh sinh hoạt đô thị đầy sức sống.
Việc thí điểm và mở rộng các sản phẩm du lịch ban đêm không chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian phục vụ, mà còn là một chiến lược làm mới không gian di sản, tạo nên những "thỏi nam châm" gia tăng sức hút cho ngành du lịch thành phố.
Dạo bước dưới những tán cây Đường sách TP.HCM khi đêm về, du khách dễ dàng cảm nhận được diện mạo hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh nhưng vẫn đầy náo nhiệt.
Bởi các hoạt động cộng đồng nhộn nhịp, nơi mô hình "Ngày hội sách và văn hóa đêm" đang được vận hành đầy sáng tạo trong khung giờ từ 18h đến 22h.
Không còn bó hẹp trong việc mua bán sách thuần túy, không gian này đã khéo léo lồng ghép văn hóa đọc với nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, các workshop làm đồ thủ công và những trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa Việt.
Đứng quan sát cậu con trai nhỏ hào hứng tham gia trò “Bịt mắt đập lon”, anh Mark Thompson, du khách đến từ Vương quốc Anh – không giấu được sự thích thú.
Anh Mark cho rằng các trò chơi này có sự tương đồng thú vị với các hoạt động ngoại khóa tại quê nhà. Điều này giúp gia đình anh cảm thấy gần gũi và tự tin trải nghiệm ngay lần đầu chạm ngõ.
Chính sự tình cờ ghé tham quan này đã khiến hành trình khám phá Việt Nam của gia đình anh trở nên ý nghĩa và giàu cảm xúc. “Nhất là đối với các bạn nhỏ, việc tìm hiểu và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống trong hành trình du lịch sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc”, anh Mark chia sẻ.
Đông đảo du khách trong và ngoài nước hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi, triển lãm và chọn mua những cuốn sách ưng ý.
Cùng chung niềm phấn khởi, chị Lê Thị Hồng Loan (phường Đức Nhuận) cho biết chị thực sự bất ngờ trước sự biến chuyển của Đường sách vào buổi tối. Theo chị, sự kết hợp giữa ánh đèn lung linh và các trò chơi như nhảy sạp, ô ăn quan, thi đấu cờ v.v..
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ nhỏ mà còn là dịp để người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ, giúp gia đình thêm gắn kết trong một không gian văn hóa an toàn và thân thiện ngay giữa lòng đô thị, chị Loan hào hừng cho hay.
Cách đó không xa, Nhà văn hóa Thanh niên lại rộn ràng với không gian chợ quê Tết Việt giữa lòng phố Thị, nơi lưu giữ hồn Việt.
Bước vào khuôn viên chợ, du khách không khỏi ngạc nhiên thú vị khi được ngược dòng thời gian trở về khung cảnh làng quê trù phú, thanh bình.
Tại đây, các sạp hàng mộc mạc bày bán đủ đầy những phong vị đặc trưng của ngày Tết truyền thống: từ những hũ dưa hành củ kiệu giòn tan, những khay bánh mứt đủ màu sắc, đến những sạp dưa hấu xanh mướt được dán chữ "Phúc - Lộc - Thọ" đỏ thắm v.v..
Tiếng mời chào đon đả, tiếng cười nói giòn tan của các bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống tạo nên bức tranh sinh hoạt chợ phiên sống động giữa lòng phố thị đông vui, giúp những người con xa quê, người dân và du khách như được “chạm” vào hơi thở ấm áp của gia đình.
Khu vực này sử dụng các kỹ thuật trình chiếu đa phương tiện hiện đại (multimedia) để kể về "Câu chuyện Tết quê Việt Nam".
Điểm nhấn khác biệt chính là không gian triển lãm hiện đại được bố trí tinh tế bên trong. Đối lập với không khí nhộn nhịp, rực rỡ nắng vàng bên ngoài, không gian triển lãm mở ra một thế giới "mát lạnh", tĩnh lặng nhưng đầy chiều sâu.
Khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua từng chương hồi của lịch sử cùng hình ảnh tư liệu quý giá về Tết xưa được số hóa, cho phép người xem tương tác để tìm hiểu về ý nghĩa của các phong tục như tục xông đất, khai bút đầu xuân hay ý nghĩa của mâm ngũ quả ba miền.
Trong khi đó, Thảo Cầm Viên rực rỡ ánh đèn thu hút hàng ngàn gia đình và du khách đổ về trải nghiệm thiên đường ẩm thực đường phố đầy lôi cuốn.
Những làn khói thơm nghi ngút từ các quầy xiên nướng lan tỏa khắp không gian, mời gọi thực khách dừng chân thưởng thức hương vị đậm đà khó cưỡng.
Các bậc phụ huynh cùng con em mình chen chân cùng du khách, ngồi đặc kín 2 bên đường đi, thưởng thức từng xâu viên chiên, xúc xích nướng…
Thảo Cầm Viên Sài Gòn khi đêm về lại mang đến sắc thái giải trí hoàn toàn khác biệt. Vốn là điểm đến quen thuộc vào ban ngày, nay "lá phổi xanh" của thành phố lại rực rỡ sắc màu lễ hội với các khu ẩm thực và quầy hàng lưu niệm trải dài dọc các lối đi.
Phía đầu cổng vào được quây lại làm sân “đua xe điện” ngoài trời, các em nhỏ điều khiển xe lướt nhanh đua cùng các bạn vô cùng náo nhiệt và đầy hứng khởi.
Điểm nhấn độc đáo là các sạp vẽ nghệ thuật Henna tinh xảo, thu hút nhiều du khách quốc tế muốn lưu giữ những hoa văn đầy ấn tượng.
Tiếng cười đùa của trẻ thơ hòa cùng âm nhạc sôi động tạo nên một bầu không khí lễ hội về đêm vô cùng náo nhiệt trong lòng Sở thú.
Với những gia đình như chị Bích Vân ở Bàn Cờ, việc lựa chọn Thảo Cầm Viên để vui chơi buổi tối là quyết định hợp lý cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Tại đây, các em nhỏ có thể vừa thưởng thức những món ăn đặc sản miền Nam được bày trí tinh tế, vừa tự do chạy nhảy trong không gian thoáng đãng mà không cần phải di chuyển xa khỏi thành phố.
Mọi người thích thú trải nghiệm không gian văn hóa và các hoạt động vui chơi giải trí tại các điểm đến hấp dẫn, kết nối tri thức khi đêm về tại TP.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực đa dạng và các dịch vụ giải trí mới lạ khiến điểm đến tại TP.HCM về đêm luôn hấp dẫn bà con cùng du khách thập phương ghé đến.
Dưới góc nhìn của những người gắn bó lâu năm với mảnh đất này như bác Đặng Duy Phong, cán bộ hưu trí ngụ tại phường Bến Thành, việc Thành phố mở rộng các hoạt động về đêm là bước đi đúng đắn để làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và du khách.
Bác kỳ vọng trong tương lai, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều mô hình văn hóa đêm độc đáo hơn nữa, để không chỉ giữ chân người dân địa phương mà còn khiến du khách quốc tế muốn lưu trú lâu hơn, khám phá sâu hơn vẻ đẹp của Sài Gòn – TP.HCM năng động và giàu bản sắc.
Nhìn nhận về xu hướng phát triển này, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, khẳng định kinh tế đêm đang là mũi nhọn quan trọng trong định hướng phát triển du lịch bền vững.
Bằng cách đa dạng hóa sản phẩm từ văn hóa, ẩm thực đến giải trí, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một đô thị sáng tạo, nơi mỗi góc phố khi đêm về đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đầy sức hút, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
Hữu Long