Trong thời đại mạng xã hội xoay vần từng phút từng giây, danh tiếng của người nổi tiếng đôi khi không cần một scandal, chỉ cần một câu nói. Triệu Lệ Dĩnh – “đóa hoa không gai” của làng giải trí Hoa ngữ mới đây đã có một bước đi khiến công chúng ngỡ ngàng.
Triệu Lệ Dĩnh có phát ngôn được cho là “quá thẳng thắn” giữa lúc tin tức tình cảm chưa lắng xuống.
Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một sự kiện thương hiệu với mái tóc hồng bồng bềnh, khuôn mặt như búp bê Barbie. Nhưng điều khiến cả Weibo bùng nổ không phải là ngoại hình, mà là bài phát biểu trước công chúng.
Nữ diễn viên không né tránh, không vòng vo. Triệu Lệ Dĩnh nhắc đến bộ phim mới Trên thế gian và thẳng thắn nói sẽ dùng chiêu bài "tra Lãng" để nâng cao mức độ phổ biến.
Không ai ngờ rằng một buổi ra mắt phim lại biến thành vũ đài của tranh cãi. Người ta chất vấn: Triệu Lệ Dĩnh mất kiểm soát? Cô đang "đạp sóng" dư luận hay tự châm lửa đốt mình?
Không ai muốn cuộc sống riêng bị xới tung từng ngày, không ai muốn con cái mình bị lôi vào những bài viết lạnh lùng vô cảm. Triệu Lệ Dĩnh đã chọn cách đáp trả trực diện, không kiêng dè.
Nhưng chính sự bộc phát cảm xúc ấy lại trở thành sai lầm trong mắt công chúng – đặc biệt là trong một xã hội vẫn đặt nhiều khuôn mẫu lên người phụ nữ.
Nhiều ý kiến cho rằng một ngôi sao tầm cỡ, một người mẹ, một doanh nhân không nên hành xử như vậy. Họ quên rằng trước danh hiệu, cô cũng là một con người.
Và có lẽ, đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ sự mệt mỏi, không còn đủ sức để tiếp tục “diễn” một vai hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.
“Triệu Tiểu Đao” – biệt danh do người hâm mộ đặt cho Triệu Lệ Dĩnh, lần này thực sự “rút đao” giữa thiên hạ.
CCTV cũng nhanh chóng phát đi tín hiệu: “Hãy cẩn trọng lời nói, tránh để cảm xúc dẫn lối”. Lời cảnh báo đó như một hồi chuông cho chính Triệu Lệ Dĩnh và cả những người làm nghề trong thời đại mạng xã hội không khoan nhượng.
Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng dễ dàng. Từ một diễn viên vô danh đến Thị hậu, từ ánh mắt nghi ngờ đến những tượng vàng danh giá như Phi Thiên, Kim Ưng, cô không ngừng chứng minh mình xứng đáng. 12 năm, không chỉ là diễn viên, cô đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực và bền bỉ.
Triệu Lệ Dĩnh có thể đã mắc sai lầm khi phát ngôn không đúng thời điểm, nhưng đó là sai lầm của một con người biết phản kháng. Trong một thế giới đầy giả tạo, có lẽ chính sự thật thà ấy mới là điều khiến cô khác biệt dù phải trả giá.
Triệu Lệ Dĩnh không xóa bài, không thanh minh dài dòng. Cô im lặng, nhưng không yếu đuối. Triệu Lệ Dĩnh hiểu, người nghệ sĩ không chỉ sống bằng hào quang mà còn phải đi qua bùn lầy để giữ được chính mình.
Xuân Dung