Đại diện của bóng đá Việt Nam, CLB Công An Hà Nội (CAHN), đã phải nói lời chia tay đầy cay đắng với AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers vào đêm 18-2. Tuy nhiên, tỉ số trên bảng điện tử tại Singapore chỉ là phần ngọn của một cuộc khủng hoảng niềm tin và tính chuyên nghiệp, bắt nguồn từ những sai sót hy hữu của tiền vệ Stefan Mauk.
Sai lầm hành chính biến lợi thế thành thảm họa
Trước khi bước vào trận lượt về, CAHN đã phải nhận một gáo nước lạnh từ ban tổ chức. Dù giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Tampines Rovers ở lượt đi, đội bóng ngành Công an đã bị xử thua ngược 0-3. Nguyên nhân xuất phát từ sự cẩu thả trong quản lý nhân sự khi ban huấn luyện vẫn tung Stefan Mauk vào sân dù tiền vệ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng tại vòng bảng và đang chịu án treo giò.
Stefan Mauk là một phần nguyên nhân khiến CAHN bị loại khỏi cúp C2 châu Á.
Sai sót này không chỉ xóa bỏ lợi thế về mặt điểm số mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý các cầu thủ. Bước vào trận tái đấu tại Jalan Besar với áp lực phải thắng, CAHN đã không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết trước đối thủ đến từ Singapore.
Màn trình diễn thiếu kiềm chế tại Jalan Besar
Trong trận đấu quyết định vào đêm 18-2, Stefan Mauk một lần nữa trở thành tâm điểm của những sự chỉ trích. Thay vì đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt lối chơi, cầu thủ mang áo số 6 lại tiếp tục nhận thẻ vàng ở phút 76 sau một tình huống phạm lỗi không đáng có. Lối đá thiếu tính kỷ luật của ngoại binh này khiến hệ thống chiến thuật của HLV Mano Polking trở nên mong manh.
Leo Artur cũng dính thẻ đỏ.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Leo Artur phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy CAHN vào thế thiếu người. Việc các trụ cột như Alan Grafite hay Leo Artur liên tục sử dụng các tiểu xảo và thiếu kiềm chế đã bộc lộ lỗ hổng lớn về mặt giáo dục tư tưởng và kỷ luật tại CLB. Sự nôn nóng và lối chơi bản năng đã khiến đại diện Việt Nam hoàn toàn vỡ trận trong những phút cuối.
Trách nhiệm của HLV Mano Polking và bài học chuyên nghiệp
Thất bại này đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản trị của HLV Mano Polking. Với tư cách là người đứng đầu ban huấn luyện, ông Polking phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra sự cố đưa cầu thủ đang bị treo giò vào sân ở trận lượt đi. Việc buông lỏng kiểm soát thông số thẻ phạt là một sai lầm nghiệp dư, khó có thể chấp nhận ở một giải đấu cấp châu lục.
Nhìn rộng hơn, vấn đề của CAHN phản ánh thực trạng đáng báo động về tính chuyên nghiệp của các ngoại binh tại V-League. Trong khi các câu lạc bộ tại Nhật Bản hay Malaysia coi ngoại binh là tiêu chuẩn để nội binh noi theo, thì tại CAHN, những "ngôi sao" ngoại lại đang trở thành gánh nặng vì thái độ thi đấu và sự thiếu kỷ luật. Nếu ban lãnh đạo không có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt, tham vọng vươn tầm châu Á của đội bóng sẽ vẫn chỉ dừng lại ở mức tiềm năng trên giấy tờ.
PHỐ HỘI