Du khách thích thú, hòa mình vào những biển mây đang bồng bềnh trên đỉnh Pù Luông.
Bên cạnh thú vui khám phá vùng đất mới, tìm hiểu phong tục, tập quán, thưởng thức các món ăn truyền thống cùng nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, nhiều du khách còn thích hoạt động leo núi, tổ chức cắm trại đêm, để rồi sáng sớm nâng bạt lều lên, phía trước mặt là một biển trời mây rực rỡ với không gian tựa chốn bồng lai tiên cảnh... Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, săn mây không chỉ đơn thuần là hoạt động trải nghiệm mà còn là sợi dây gắn kết với thiên nhiên, núi rừng, được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt đẹp và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.
Trịnh Thị Trang, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hồng Đức vừa có chuyến trải nghiệm 2 ngày một đêm khó quên cùng nhóm bạn để chinh phục đỉnh Pù Xèo (địa phận 2 xã Thường Xuân và Lương Sơn). Trang tâm sự, để khám phá Pù Xèo, chúng em phải trải qua hành trình khá vất vả, di chuyển từ ô tô, xe máy cho đến đi bộ. Đây là điểm du lịch mới, nằm trong tuyến du lịch trekking kết hợp giữa việc chinh phục đỉnh Pù Xèo và tham quan thác 7 tầng, di tích lịch sử Hội thề Lũng Nhai. Một tuyến đường thử thách và thú vị đối với những ai mang trong mình niềm đam mê thích phiêu lưu, khám phá, muốn thử thách, vượt qua giới hạn của chính mình. Trên đỉnh Pù Xèo, khí hậu mát mẻ, bao phủ một màu xanh mướt của núi rừng, phù hợp để tổ chức cắm trại qua đêm, tận hưởng bầu không khí trong lành, thỏa sức săn mây vào mỗi buổi sáng sớm.
Tạm gác hết mọi chuyện lo âu thường nhật, Lê Thị Hảo (phường Hàm Rồng) cùng gia đình tổ chức chuyến du lịch 2 ngày 3 đêm ở Pù Luông. Điều khiến Thảo ấn tượng khi đặt chân lên đây là khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp. Hảo chia sẻ, đứng trên “cổng trời” Pù Luông ở thôn Báng buổi sáng sớm, phóng tầm mắt có thể thỏa sức ngắm mây vờn nơi lưng chừng núi, ôm trọn bản làng, ngắm guồng nước, màu xanh mướt của những thửa ruộng bậc thang... Đặc biệt, theo kinh nghiệm của dân bản, quá trình đi săn mây quan trọng là giờ giấc, tùy theo mùa và điều kiện thời tiết.
Homestay Mạnh Cường (thôn Báng, xã Pù Luông) là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách tham quan, du lịch nhờ có view khá đẹp. Từ ngôi nhà sàn này, du khách có thể ngắm trọn Pù Luông với mây lững lờ trôi, xa xa là con đường bê tông nhỏ, giữa hai bên là những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Bắt đầu làm du lịch từ năm 2018, đến nay hệ thống cơ sở lưu trú của gia đình được đầu tư bài bản, đồng bộ với 1 sàn ngủ tập thể, 3 phòng riêng, 2 phòng vip, đáp ứng tốt yêu cầu của hàng trăm khách lưu trú.
Chị Tuyệt, chủ homestay chia sẻ, đợt cao điểm, cơ sở đón gần 100 khách, chủ yếu từ Hà Nội, Ninh Bình và người nước ngoài. Họ tìm về đây chủ yếu muốn khám phá cảnh quan thiên nhiên, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu phong tục, tập quán của người dân địa phương và săn mây. Khách thường đặt phòng nghỉ ngơi, sáng dậy thật sớm để được ngắm những dòng mây trắng xóa ùn ùn dâng lên, lấp đầy không gian rộng lớn của núi rừng bao la, rồi ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy gửi cho bạn bè, người thân.
Bài và ảnh: Trung Lê