Sẵn sàng bước vào giảng đường

Sẵn sàng bước vào giảng đường
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 7/9, em Hoàng Thủy Tiên, khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri – tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền rời Lạng Sơn đến thủ đô Hà Nội nhập học, chính thức xa gia đình để bắt đầu môi trường học tập mới. Vừa phải làm quen với bạn bè, vừa thích nghi với phương pháp học khác hẳn phổ thông, Tiên trải qua nhiều bối rối. Nhưng đến nay, em đã dần hòa nhập cùng bạn bè trong ký túc, biết quản lý chi tiêu, sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt hợp lý hơn.
Em Tiên chia sẻ: lần đầu xa gia đình, em vừa háo hức vừa lo lắng. Không còn bố mẹ kề bên lo từng bữa ăn, giấc ngủ, mọi việc em đều phải tự mình sắp xếp để bắt nhịp với nhịp sống mới. Mấy ngày đầu em hay thức khuya, mất ngủ vì lạ lẫm, nhớ nhà. Nhưng em cùng các bạn động viên lẫn nhau, coi đây là cơ hội rèn luyện bản thân. Em sẽ cố gắng phấn đấu vượt qua, học tập thật tốt để bố mẹ yên tâm và cũng để bản thân mình thêm trưởng thành.
Em Hoàng Thủy Tiên, tân sinh viên tự tin giới thiệu bản thân trong chương trình gặp mặt tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội)
Điểm tựa giúp những tân sinh viên như Tiên sớm thích nghi với môi trường mới chính là sự đồng hành từ nhà trường và các hoạt động chào đón khóa mới từ sinh viên khóa trước. Các buổi tư vấn nhập học, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật đã mở ra không gian kết nối, giúp các em nhanh chóng hòa nhập.
Ông Đặng Trung Dũng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn cho biết: tính đến nay, nhà trường đã tiếp nhận hơn 400 học sinh, sinh viên theo học hệ trung cấp và hệ cao đẳng ở các ngành như: cơ khí, công nghệ thông tin, điện - điện tử. Trong đó, khoảng 80% học sinh, sinh viên ở tại ký túc xá của trường. Sau khi tổ chức nhập học cho các sinh viên mới vào ngày 3/9 vừa qua, nhà trường cũng như đoàn thanh niên đã có nhiều hoạt động như tuần sinh hoạt công dân; giao lưu văn nghệ, thể thao... để các tân sinh viên có cơ hội làm quen trường, lớp, bạn bè, tinh thần phấn khởi khi bước vào năm học mới.
Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tính đến 23/8, toàn tỉnh có 3.832 học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng năm học 2025 – 2026, đạt tỷ lệ 38,55% so với tổng số thí sinh dự tuyển. Kể từ đầu tháng 9 đến nay, các tân sinh viên vừa tất bật chuẩn bị hồ sơ, vừa “gói ghém” đồ dùng thiết yếu và sẵn sàng tâm thế để hoàn tất thủ tục nhập học, chính thức bước sang một chặng đường học tập mới.
Nếu như tân sinh viên đang còn ngổn ngang trong việc tự mình ổn định tâm lý, thì gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Chị Hà Thị Luyện, thôn 5, xã Na Sầm có con gái vừa nhập học Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, ngành Mầm non tâm sự: con gái tôi bắt đầu nhập học ngày 9/9 vừa qua. Mặc dù con vẫn học trong tỉnh, chỉ cách nhà hơn 30 km nên việc thăm con không khó khăn, nhưng tôi vẫn lo khi con lần đầu xa mẹ, sẽ phải tập sống tự lập. Ngày nào tôi cũng gọi điện nhắc nhở, động viên con cố gắng, giữ sức khỏe và chia sẻ với những tâm sự con. Hy vọng con sớm hòa nhập với ngôi trường mới, tập trung học tập, rèn luyện để có kiến thức chuyên môn vững vàng.
Các tân sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn làm thủ tục nhập học
Mong muốn của chị Luyện cũng là tâm tư chung của nhiều phụ huynh khi niềm tự hào xen lẫn lo âu. Khoảnh khắc nhìn con tự tay mang hành lý bước vào ký túc xá hay phòng trọ là hình ảnh khiến nhiều bậc cha mẹ rưng rưng xúc động. Những lời dặn dò qua điện thoại sẽ thay cho sự chăm sóc hằng ngày, để tình yêu thương luôn trở thành “hành trang tinh thần” mà phụ huynh gửi gắm cho con.
Môi trường đại học, cao đẳng là nơi mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thử thách. Các em không chỉ tiếp cận kho kiến thức chuyên ngành đồ sộ mà còn phải học cách tự lập, làm quen với bạn bè đến từ nhiều vùng miền, với những khác biệt về văn hóa và lối sống.
Đặc biệt với những sinh viên học xa nhà, môi trường mới có thể có nhiều cám dỗ, việc thích nghi nhanh song vẫn giữ vững, kiên định mục tiêu học tập là "bài toán" mà mỗi tân sinh viên đều cần bản lĩnh để vượt qua. Do đó, sự quan tâm chuẩn bị về tâm lý, kỹ năng, định hướng đúng đắn để các em có bản lĩnh vững vàng từ trước đó là vô cùng quan trọng.
Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: trong năm học vừa qua, chúng tôi đã chỉ đạo các trường khối trung học phổ thông tăng cường gắn việc dạy học với phát triển phẩm chất, năng lực để giúp học sinh, đặc biệt là học sinh khối lớp 12 hoàn thiện 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi. Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các nhà trường tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, rèn kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, bồi dưỡng văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12 để các em không chỉ lựa chọn được ngành học phù hợp mà còn sẵn sàng bước vào giảng đường đại học, cao đẳng với tâm thế chủ động, tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu ở môi trường chuyên nghiệp.
Tân sinh viên lớp Mầm non K22A, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trong giờ học
Sự chuẩn bị chu đáo từ gia đình, nhà trường đã, đang tạo động lực cho thế hệ sinh viên Lạng Sơn thêm bản lĩnh, vững vàng. Dù chặng đường học tập phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với hành trang ban đầu cùng ngọn lửa khát vọng, tin rằng các em sẽ vững vàng, gặt hái thành công và trở thành những công dân có ích, góp phần dựng xây quê hương, đất nước.
HOÀNG NHƯ
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/san-sang-buoc-vao-giang-duong-5059078.html