Từ khoảng 22h tối 26/4, nhiều người đã tập trung đông trên các tuyến đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng... Một số người mang theo lều, bạt, trải trên vỉa hè để nghỉ lại qua đêm, quyết tâm giữ chỗ đẹp để được tận mắt chứng kiến màn diễu binh, diễu hành.
Theo kế hoạch, việc phong tỏa các tuyến đường sẽ bắt đầu từ 3h sáng 27/4. Tuy nhiên, thực tế từ 2h, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn và cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn cho công tác chuẩn bị. Đến 2h30, hàng loạt tuyến đường trung tâm đã tạm thời đóng lại. Người dân không được đi xe máy, ôtô, thậm chí đi bộ cũng bị hạn chế, vào khu vực phong tỏa.
Lực lượng Công an, Quân đội... có mặt tại các ngả đường để điều tiết giao thông, phân luồng và thực hiện công tác kiểm tra an ninh. Tại khu vực sân khấu chính, công tác rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng từng khâu được tiến hành nghiêm ngặt nhằm bảo đảm buổi tổng duyệt.
Lực lượng Công an có mặt sớm tại các ngả đường để đảm bảo ANTT.
Đến 4h sáng, dòng người tiếp tục đổ dồn về khu vực trung tâm, khiến không khí càng thêm sôi động. Các ngã tư, tuyến đường lớn quanh khu vực lễ đài chật kín người dân háo hức chờ đợi thời khắc diễu binh.
3h sáng đã rất đông người đến khu trung tâm thành phố.
Người dân ngủ lại ngay trên vỉa hè chờ xem diễu binh.
Nguyễn Cảnh - Minh Đức - Phan Linh