San sẻ gánh nặng với nhân dân thông qua những mô hình 'Dân vận khéo'

San sẻ gánh nặng với nhân dân thông qua những mô hình 'Dân vận khéo'
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Tiến và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tiến đến thăm, động viên gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Vũ Hoàng
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tân Tiến và Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi trước đây. Những năm qua, đời sống của người dân trên địa bàn cơ bản ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, gia đình neo đơn, thiếu đất sản xuất, một số hộ phải đi làm thêm ở các cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn để kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống hằng ngày. Trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” giai đoạn 2024-2025, xã Tân Tiến đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hơn 150 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo để người dân có chỗ ở ổn định và yên tâm hơn trong lao động sản xuất.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, lấy thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương làm động lực quan trọng, Đồn Biên phòng Tân Tiến thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng những hoạt động thiết thực gắn với công tác vận động quần chúng và mô hình “Dân vận khéo”.
Thiếu tá Võ Hoàng Tặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Tiến cho biết: “Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới biển là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân với phương châm “gần dân, sát dân, luôn đồng hành với dân”; triển khai nhiều hình thức, biện pháp hỗ trợ người dân có cuộc sống tốt hơn, vươn lên thoát nghèo và gắn bó với Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới”.
Mô hình “Vịt giống trao tay” là điển hình trong giúp dân xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Tân Tiến. Mô hình này được phát triển từ phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia cầm tạo nguồn thực phẩm tại chỗ để cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày cho bộ đội. Chỉ huy đơn vị đã định hướng cho cán bộ, chiến sĩ chọn lọc con giống có chất lượng tốt cho sinh sản, ấp trứng để tăng đàn gia cầm, tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, tạo ra con giống hỗ trợ người dân không có đất sản xuất hoặc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với cách làm này, nhiều ổ trứng được ra đời, con giống đã sinh sôi, nảy nở; cứ đều đặn hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chăm sóc rất kỹ lưỡng để con giống khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt trước khi trao đến tay người dân.
Chị Ngô Mỹ Phúc nhận con giống được hỗ trợ từ mô hình “Vịt giống trao tay”. Ảnh: Vũ Hoàng
Chị Nguyễn Thị Diễm, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Tiến được phân công tham mưu về công tác Hội Phụ nữ thông tin: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Tân Tiến đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, hỗ trợ nhau trong thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua các chương trình, mô hình như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mẹ đỡ đầu”, “Vịt giống trao tay”... Nhờ đó, giúp các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.
Có 4 người con đang trong độ tuổi đi học, chồng mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời từ năm 2021, gia đình chị Ngô Mỹ Phúc ở ấp Hiệp Dư, xã Tân Tiến thuộc diện khó khăn. Hằng ngày, chị cùng 2 đứa con lớn phải đi làm thuê để lo cho 2 đứa con còn nhỏ và trang trải cuộc sống. Nhận hỗ trợ con giống từ mô hình “Vịt giống trao tay”, chị Phúc chia sẻ với chúng tôi trong niềm xúc động, nghẹn ngào: “Chị sẽ cố gắng chăm sóc đàn vịt để chúng phát triển thật nhanh. Gia đình vô cùng biết ơn các chú Biên phòng đã hỗ trợ, giúp đỡ để phần nào chia sẻ gánh nặng với mấy mẹ con chị trong cuộc sống. Chị cảm nhận việc làm của các chú không chỉ là giúp dân ổn định cuộc sống, mà đó còn là tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc và trách nhiệm của người lính Biên phòng với nhân dân ở khu vực biên giới biển”.
Thiếu tá Võ Hoàng Tặng nhấn mạnh thêm: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn giáo dục cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu, nhất là chia sẻ khó khăn của nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị huy động tối đa mọi nguồn lực của xã hội cùng chung tay với Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giúp dân xóa đói giảm nghèo và xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh”.
Ông Trần Công Thành năm nay đã ngoài 65 tuổi, ở ấp Tân Long, xã Tân Tiến, là một trong số những hộ được nhận hỗ trợ từ mô hình “Vịt giống trao tay”. Ông xúc động chia sẻ: “Năm ngoái, nhà tôi cũng được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng mới. Đất sản xuất không có, hằng ngày vợ tôi phải đi lột tôm mướn, mỗi bữa thu nhập cũng được từ vài chục đến 100 nghìn đồng sống qua ngày. Được các chú ở Đồn Biên phòng Tân Tiến hỗ trợ con giống để chăn nuôi kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, thật sự gia đình tôi rất biết ơn tình cảm, tấm lòng của các chú. Hành động đẹp này không chỉ có ý nghĩa đối với riêng gia đình tôi, mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc đối với xã hội và địa phương. Bộ đội Biên phòng luôn vì nhân dân phục vụ, thật sự quý lắm!”.
Vũ Hoàng
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/san-se-ganh-nang-voi-nhan-dan-thong-qua-nhung-mo-hinh-dan-van-kheo-post498688.html