Sân vận động Gang Thép Thái Nguyên đã sáng đèn

Sân vận động Gang Thép Thái Nguyên đã sáng đèn
một giờ trướcBài gốc
Sau khi được chỉnh trang, nâng cấp, Sân vận động Gang Thép Thái Nguyên hiện là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ảnh: T.L
Những ngày gần đây, một số hội nhóm mạng xã hội lan truyền bài viết với dòng tít: “Sân vận động có thể chứa 30.000 người bị bỏ hoang hơn 20 năm ở Thái Nguyên”. Kèm theo đó là những lời bình luận mang tính quy kết về sự lãng phí, hoang hóa, thậm chí suy diễn về mục đích sử dụng khu đất trong tương lai.
Thoạt nhìn, nhiều người dễ bị cuốn theo cảm xúc bởi bài viết được dẫn nguồn từ một cơ quan báo chí. Nhưng điều đáng nói là bài báo đó được đăng từ tháng 10-2025, thời điểm Sân vận động Gang Thép Thái Nguyên chưa được cải tạo, nâng cấp. Nghĩa là phản ánh ấy đúng với một giai đoạn trong quá khứ, không phải thực trạng hiện nay.
Thế nhưng, khi cố tình giật tus nổi bật, bỏ qua toàn bộ quá trình chỉnh trang, nâng cấp sau đó để tạo cảm giác công trình “đến nay vẫn bỏ hoang”, thì thông tin ấy đã bị bóp méo bản chất.
Từ tháng 11-2025, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (đơn vị quản lý Sân vận động) đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cải tạo, sửa chữa nhiều hạng mục của sân vận động như chỉnh trang mặt sân, khu vực khán đài, hệ thống chiếu sáng, đường pitch và các hạ tầng phục vụ hoạt động thể thao, cộng đồng.
Đến nay, sân vận động đã hoạt động trở lại, trở thành địa điểm tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao lớn của địa phương; đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân phường Tích Lương và các vùng lân cận.
Ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, cho biết ngoài việc phối hợp tổ chức các giải thể thao, chương trình văn nghệ quy mô lớn, Công ty còn thường xuyên tổ chức hoạt động thể thao, phúc lợi cho cán bộ, công nhân. Các tuyến đường quanh Sân hiện cũng được mở cửa phục vụ người dân đi bộ, đạp xe hằng ngày.
Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Tích Lương, chia sẻ: Trong thời gian từ tháng 2 đến dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, phường đã phối hợp với Công ty CP Gang thép và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, chương trình Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc. Việc tổ chức các sự kiện tại Sân vận động Gang Thép Thái Nguyên, một thiết chế văn hóa gắn liền với bao thế hệ công nhân Gang thép và người dân tại địa phương, đã thu hút hàng chục nghìn người dân hồ hởi đến xem, cổ vũ.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Hà Thị Vân, tổ dân phố Trung Thành 13, phường Tích Lương, phấn khởi chia sẻ: Tôi đã sống ở khu vực này trên 40 năm, năm nay đã ngoài 60 tuổi và chứng kiến nhiều đổi thay của khu vực đường tròn Gang Thép, nơi có sân vận động gắn liền với ký ức của mình. Tết năm vừa rồi chúng tôi được chứng kiến hoạt động trở lại của Sân vận động qua những chương trình nghệ thuật.
Sự phấn khởi của người dân và không khí náo nhiệt tại thiết chế văn hóa này là minh chứng rõ ràng nhất cho một thực tại trái ngược với những gì đang bị một số tài khoản mạng bóp méo.
Sân vận động Gang Thép Thái Nguyên đã được chỉnh trang, nâng cấp. Ảnh: H.H
Trận chiến trên không gian mạng hiện nay không chỉ là cuộc chiến chống lại các thông tin bịa đặt hoàn toàn mà còn là cuộc chiến chống lại những thông tin "đúng quy trình nhưng sai thời điểm", hoặc kiểu thông tin “đúng một nửa”.
Một bài báo cũ, một hình ảnh cũ, nếu bị cố tình kéo sang bối cảnh hiện tại mà không nói rõ thời gian, sẽ dễ tạo ra nhận thức sai lệch trong dư luận. Đó là thủ pháp quen thuộc của một số tài khoản cơ hội trên mạng xã hội: Lấy dữ liệu quá khứ để phủ định hiện tại, khoét sâu hạn chế cũ và cố tình làm ngơ trước những chuyển biến mới, tạo tâm lý hoài nghi, phủ định nỗ lực chỉnh trang, phát triển của đơn vị, địa phương.
Trước ma trận thông tin thật giả lẫn lộn, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thiết lập cho mình một "hệ miễn dịch số" bằng những nguyên tắc cơ bản: Kiểm tra dòng thời gian của bài viết gốc và đối chiếu thông tin trên mạng với thực tế sinh động đang diễn ra ngay xung quanh mình, trước khi gõ phím bình luận hoặc chia sẻ lại bài viết.
Sân vận động Gang Thép Thái Nguyên hôm nay không còn là hình ảnh hoang hóa như cách một số hội nhóm cố tình mô tả. Công trình đã sáng đèn, đang vận hành và phục vụ cộng đồng. Thực tế ấy là câu trả lời rõ ràng nhất đối với những luận điệu cố tình phủ nhận nỗ lực đổi thay của địa phương.
Chung Thảo - Ngọc Linh
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202605/san-van-dong-gang-thep-thai-nguyen-da-sang-den-0f176d6/