Rạng sáng 8/5, Sancho vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 4-0 của Aston Villa trước Nottingham Forest tại bán kết lượt về Europa League. Đoàn quân của Unai Emery giành vé vào chung kết gặp Freiburg tại Istanbul vào ngày 20/5.
Đây là năm thứ ba liên tiếp Sancho góp mặt trong một trận chung kết cúp châu Âu. Trước đó, anh cùng Dortmund vào chung kết Champions League năm 2024, sau đó dự chung kết Conference League cùng Chelsea vào năm 2025.
Tuy nhiên, nhiều cổ động viên MU cho rằng Sancho không đóng góp quá nhiều vào thành công của các đội bóng anh khoác áo theo dạng cho mượn. Một tài khoản mạng xã hội thậm chí yêu cầu xem “chi tiết đóng góp” của Sancho trong hành trình vào chung kết của Aston Villa.
Tiền vệ 26 tuổi lập tức đáp trả đầy châm biếm: “Ừ, nhớ xem cho kỹ nhé!”. Khi có người nhắc lại màn trình diễn ấn tượng của anh trước Nuno Mendes ở trận gặp PSG năm 2024, Sancho chỉ trả lời bằng biểu tượng nhún vai.
Một CĐV khác mỉa mai tinh thần thi đấu của Sancho và cầu thủ này đáp lại ngắn gọn: “Chúc ngủ ngon nhé, anh bạn!”. Thậm chí, khi bị trêu chọc là “cầu thủ vô danh chỉ đạt đỉnh ở tuổi 21”, Sancho còn châm chọc ngược lại người dùng mạng xã hội bằng câu hỏi: “Tên thật của bạn là Christiano à?”.
Kết thúc màn tranh cãi, Sancho gửi thông điệp tới người hâm mộ Aston Villa: “Bỏ qua mọi chuyện vui buồn, hôm nay là dành cho Aston Villa. Chúc ngủ ngon các Villans, hẹn gặp ở Istanbul!”.
Mùa này, Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nhưng phong độ vẫn thất thường. Sau 37 trận trên mọi đấu trường, anh ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo.
Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.