Sane là tài năng nửa vời

Sane là tài năng nửa vời
9 giờ trướcBài gốc
Leroy Sane là tiếc nuối của Bayern Munich.
Leroy Sane rời Bayern Munich sau trận Bayern Munich thắng Flamengo 4-2 ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025 rạng sáng 30/6. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ như chính cách anh hiện diện trong phần lớn thời gian tại Allianz Arena: không gây ồn ào, không bùng nổ, và cũng không để lại một khoảnh khắc nào thật sự thuộc về anh.
Kỳ vọng rồi thất vọng
Sane đến trong kỳ vọng kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại từ Arjen Robben, nhưng rồi rời đi khi người ta nhận ra: giữa tiềm năng và sự vĩ đại luôn có một khoảng cách - và ngôi sao người Đức mãi không thể lấp đầy được nó.
Năm 2020, Bayern chi ra 50 triệu euro để mang về một cầu thủ chạy cánh tốc độ, kỹ thuật và từng bùng nổ trong màu áo Man City dưới thời Pep Guardiola. Khi ấy, Sane 24 tuổi, đang ở độ chín sự nghiệp và được xem là mảnh ghép lý tưởng trong kỷ nguyên hậu Robben - Ribery. Anh thậm chí từng là đồng đội của Vincent Kompany, người giờ đây là HLV trưởng của chính Bayern, và được xem như nhân tố có thể định hình lối chơi tương lai của đội bóng xứ Bavaria.
Thế nhưng sau 5 năm, tất cả những gì Sane để lại là một bảng thống kê tạm ổn và một loạt những “cái gần như”: gần như bùng nổ, gần như trụ cột, gần như được yêu mến như Robben - nhưng không có gì thực sự trọn vẹn. Trong số những cầu thủ chạy cánh tài năng nhất châu Âu, Sane là người khiến người ta tiếc nuối nhiều hơn là ngưỡng mộ.
Sane vừa có buổi tập và chơi trận đấu cuối cùng với Bayern, trước khi chuyển đến Galatasaray. HLV Kompany tiết lộ anh “ngồi rất lâu trên sân tập” sau buổi tập chia tay, như thể không nỡ dứt ra khỏi nơi từng gửi gắm rất nhiều hy vọng.
Leroy Sane không để lại nhiều dấu ấn đậm nét ở Bayern Munich.
Nhưng buổi chia tay ấy không mang màu sắc huy hoàng, không có khoảnh khắc như Robben từng có tại Wembley 2013, khi anh ghi bàn quyết định đưa Bayern lên ngôi vô địch Champions League. Với Sane, tất cả kết thúc nhẹ nhàng - như cách anh đã sống ở Bayern: im lặng, thất thường và không bao giờ định danh được mình.
Thậm chí, ở trận gặp Flamengo, Sane tiếp tục là Sane. Một cầu thủ thất thường, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội rõ rệt. Chính sự thiếu sắc bén ấy đã củng cố niềm tin của những người từng đặt câu hỏi: tại sao Bayern lại mang anh theo trong một giải đấu quan trọng như vậy?
Câu trả lời là vì Sane vẫn là một phần trong phòng thay đồ. Dù không để lại dấu ấn rực rỡ, cựu ngôi sao Manchester City luôn là một người đồng đội được tôn trọng.
Thủ quân Manuel Neuer thừa nhận: “Tôi luôn rất thích chơi bóng cùng Leroy”. Còn tân binh Jonathan Tah thì tiếc nuối: “Tôi rất buồn vì không thể tiếp tục thi đấu bên cạnh anh ấy, ít nhất là trong giải đấu này. Nhưng bóng đá là vậy - đó là cách cuộc chơi vận hành”.
Tiếc nuối lớn
Sane có kỹ thuật, có tốc độ, có cái chân trái dị biệt - nhưng điều anh thiếu chính là bản năng định đoạt trận đấu. Robben có thể im lặng 89 phút, rồi xuất hiện đúng lúc để mang về chiến thắng. Sane thì ngược lại: có thể hoạt động suốt trận, nhưng lại vắng mặt trong khoảnh khắc quyết định. Đó là khác biệt giữa một cầu thủ tài năng và một cầu thủ lớn.
Bayern Munich vừa chia tay Leroy Sane.
Không ai có thể phủ nhận khả năng của Sane, nhưng Bayern - và những CLB ở tầm vóc như họ - không chỉ cần kỹ năng. Họ cần biểu tượng. Cần những con người tạo ra khoảnh khắc để đời, làm nên lịch sử. Và điều tiếc nuối nhất là, trong 5 năm ở Munich, Sane chưa một lần làm được điều đó.
Giờ đây, ở tuổi 29, anh chọn Galatasaray làm điểm đến tiếp theo. Có thể ở Thổ Nhĩ Kỳ, áp lực sẽ bớt nặng nề, vai trò dễ định hình hơn, và Sane sẽ có nhiều không gian để tái khẳng định bản thân. Nhưng với Bayern, anh mãi là “kẻ kế vị hụt” - người được kỳ vọng lấp vào khoảng trống Robben để lại, nhưng cuối cùng lại tan biến như một cơn gió thoảng qua Allianz Arena.
Không ồn ào, không bi lụy, Leroy Sane rời Bayern như cách anh đã sống trong màu áo đỏ: đẹp, tài hoa, nhưng không chạm tới huyền thoại. Và khi tấm màn khép lại, người ta chợt nhận ra - anh chưa từng có một khoảnh khắc thực sự là của riêng mình.
Kane rực sáng giúp Bayern vào tứ kết FIFA Club World Cup Rạng sáng 30/6, tiền đạo sinh năm 1993 ghi 2 bàn giúp Bayern thắng Flamengo 4-2 để giành vé vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025.
Di Cầm
Nguồn Znews : https://znews.vn/sane-la-tai-nang-nua-voi-post1564740.html