Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ tại phường Thục Phán và khu phố Kim Đồng. Ảnh: Huy Dương
Cảm động những câu chuyện cứu dân trong bão, lũ
Chiều 29/9, hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng. Ở xã Xuân Trường, nước lũ dâng nhanh, chỉ trong vài giờ đã cô lập nhiều xóm, bản. Khi nhận được tin báo có hộ dân bị ngập sâu, Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường lập tức chỉ huy lực lượng xuất quân cứu hộ. Mưa như trút, những người lính quấn dây thừng quanh người, nối nhau thành hàng dài, dò từng bước giữa dòng nước xiết để dìu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. “Có đoạn nước chảy mạnh, anh em phải bám tay nhau từng bước. Chỉ khi đưa được người dân lên chỗ an toàn, chúng tôi mới thở phào” - Trung tá Vũ Minh Chiến kể lại. Đêm ấy, dưới ánh đèn pin chập chờn soi lối giữa mưa gió, từng chiến sĩ cõng cụ già, bồng trẻ nhỏ, đưa từng người dân đến nơi trú ẩn. Khi người cuối cùng được cứu, cán bộ, chiến sĩ đều ướt sũng, lạnh run, nhưng trong mắt ánh lên niềm vui vì hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ ở Xuân Trường, mưa lớn từ hoàn lưu hai cơn bão số 10 và 11 đã khiến cả tuyến biên giới dài hơn 333km của tỉnh rơi vào tình trạng khẩn cấp. Ở hai xã Trà Lĩnh và Quang Hán, nước lũ dâng nhanh làm hơn 230 hộ dân bị ngập, khoảng 770ha hoa màu bị úng ngập, cuốn trôi, nhiều tuyến đường giao thông sạt lở nghiêm trọng. Trong đêm tối, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với công an và dân quân địa phương chạy đua với thời gian, di dời 25 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Sáng hôm sau, khi mưa vẫn chưa dứt, họ lại lội nước trở vào bản, mang theo lương thực, nước uống tiếp tế cho những hộ bị cô lập và vận động 26 hộ khác trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao di chuyển đến nơi an toàn.
Còn trong đêm 2/10, tại khu vực thác Nặm Khao, xã Phục Hòa, anh Lê Xuân Nghị (quê ở thành phố Cần Thơ) bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng lập tức huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, nước chảy xiết. Sau hơn hai giờ nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cứu được nạn nhân trong tình trạng kiệt sức, bị thương và nhanh chóng đưa đi cấp cứu an toàn. Hành động dũng cảm, khẩn trương cứu người bị nạn giữa hiểm nguy tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự sẵn sàng xả thân vì nhân dân của người lính Biên phòng.
Cùng thời điểm đó, tại xã Đình Phong, Trung tá Lý Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Côn cùng đồng đội gần như thức trắng nhiều đêm. “Chúng tôi vừa giúp dân di chuyển tài sản, vừa tuyên truyền để bà con không liều mình bắt cá, không trèo lên mái tránh lũ. Chỉ trong hai giờ, 6 hộ dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm” - Trung tá Hùng kể, tay vẫn nắm chặt sợi dây cứu sinh đã sờn cũ.
Khi thiên tai xảy ra, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng luôn có mặt ở nơi gian khó nhất. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự dũng cảm, họ đã bảo vệ an toàn về tính mạng và giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho nhân dân, khẳng định phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong bão, lũ.
Trong gian nguy, sáng mãi tình quân dân
Từ ngày 30/9 đến ngày 1/10, mưa vẫn chưa dứt. Hàng trăm điểm sạt lở mới xuất hiện, cầu tràn bị cuốn phăng, giao thông chia cắt. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai khẩn cấp, huy động 100% quân số trực chiến. Các đồn Biên phòng phân công tổ công tác xuống từng xóm, phối hợp với chính quyền địa phương di dời dân, dựng chốt cảnh báo nguy hiểm. Ở những nơi nước lũ chia cắt, chiến sĩ tự chế bè mảng, dùng dây thừng và thân cây làm cầu tạm. Có người trầy xước, lạnh run vì ngâm nước suốt nhiều giờ, nhưng không ai rời vị trí. Thượng úy Ma Văn Dung, Đồn Biên phòng Ngọc Côn chia sẻ: “Mình chịu rét cũng được, miễn là dân an toàn”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang phối hợp với chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xóm Lũng Pươi, xã Trường Hà, vào trưa 7/10. Ảnh: Văn Giang
Trước khi hoàn lưu bão số 11 đổ bộ, các đồn Biên phòng Quang Long, Ngọc Chung, Thị Hoa... đã cùng người dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa, bảo vệ hoa màu, tài sản. Khi mưa lớn kéo dài, họ tiếp tục hỗ trợ dân dọn đất đá sạt lở, đảm bảo giao thông, đưa người qua vùng ngập sâu.
Tại xã Trường Hà, Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở xóm Lũng Pươi, vào trưa 7/10. Mưa lớn, đất trơn trượt, nhiều tảng đá tiếp tục sạt xuống, nhưng các lực lượng vẫn bám hiện trường suốt 4 giờ liền, đào bới từng lớp đất, quyết tâm tìm bằng được nạn nhân để bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Thiếu úy Nguyễn Cao Kỳ, Đội trưởng Vận động quần chúng chia sẻ: “Khi nghe tin dân bị vùi lấp, không ai đắn đo. Chúng tôi chỉ nghĩ phải đưa được họ về với người thân nhanh nhất, dù có vất vả, hiểm nguy đến đâu cũng không nản”.
Trực tiếp tham gia cùng BĐBP tìm kiếm nạn nhân, đồng chí Nông Văn Quỳnh, Trưởng xóm Lũng Pươi nghẹn ngào nói: “Trời mưa to, đất sạt liên tiếp, vậy mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vẫn không rời hiện trường. Nhìn các đồng chí làm việc không nghỉ, bà con chúng tôi thật sự xúc động và biết ơn. Nhờ các đồng chí, gia đình nạn nhân đã tìm được người thân, dân bản thêm tin yêu, gắn bó với BĐBP hơn bao giờ hết”.
Theo thống kê, chỉ riêng tỉnh Cao Bằng, mưa lũ từ hai cơn bão đã làm 1 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất vùi lấp; gây ngập sâu 7.500 căn nhà, hơn 5.000ha cây trồng, rau màu bị ngập úng; 23 cây cầu bị cuốn trôi; 236 điểm giao thông sạt lở, ách tắc... với tổng thiệt hại ước tính trên 1.500 tỷ đồng. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Trong đó, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham gia cảnh báo, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.
Ngay sau khi mưa ngừng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh lại tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống. Trong 2 ngày 8 và 9/10, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã huy động 110 lượt cán bộ, chiến sĩ chia thành từng nhóm khơi thông cống rãnh, dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường tại phường Thục Phán và khu phố Kim Đồng. Trong lúc làm việc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kịp thời hỗ trợ, phối hợp đưa cụ bà 75 tuổi bị tai biến và một người đàn ông hơn 60 tuổi bị thương nặng đi cấp cứu, cứu chữa kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Ở các xã biên giới như Trường Hà, Đức Long, Quang Long, Thị Hoa..., các đơn vị BĐBP tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ nhân dân di dời, khơi thông dòng chảy, khôi phục giao thông và giúp dân sửa lại cầu tràn, dựng lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống. Thiên tai rồi sẽ qua, nhưng tình quân dân nơi biên giới càng thêm bền chặt sau gian khó. Trong hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng luôn có mặt kịp thời, cùng nhân dân bảo vệ tính mạng, tài sản và dựng xây cuộc sống mới.
Huy Dương - Dân Chủ