Sáng niềm tin con chữ nơi gian khó Thanh Kỳ

Sáng niềm tin con chữ nơi gian khó Thanh Kỳ
3 giờ trướcBài gốc
Cơ sở vật chất điểm lẻ Tân Hùng, Trường Tiểu học Thanh Tân 1 đã xuống cấp nặng nề.
Những người “gieo” chữ ở Tân Hùng
Khi chúng tôi đến, Thanh Kỳ còn bảng lảng sương mai. Con đường vào xã uốn lượn như một dải lụa mỏng tang, ẩn hiện giữa núi rừng trập trùng xanh thẳm. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá khẽ chạm nhau trong gió. Từ xa, vang lên tiếng trống trường, báo hiệu một ngày mới bắt đầu trên miền sơn cước.
Từ trung tâm xã đến điểm lẻ Tân Hùng của Trường Tiểu học Thanh Tân 1 chỉ chừng 15km, nhưng với chúng tôi, đó cả là một thử thách. Bởi cung đường ấy chon von bên núi cao, bên vực thẳm. Ở đây, mỗi khi mưa xuống, sương mù giăng đặc, nước từ các khe suối tràn qua, chảy xiết, khiến việc di chuyển trở thành một hành trình đầy rủi ro.
Trong cái khắc nghiệt ấy, bao lâu nay, những người thầy, người cô vẫn âm thầm, lặng lẽ, bền bỉ hàng ngày kiên trì vượt qua đèo cao dốc đứng, mang con chữ đến với học trò nơi đây, như chính sức sống dẻo dai của đất và người nơi miền núi Thanh Kỳ này.
Thầy Trần Văn Hoàng, người hơn 10 năm gắn bó với điểm lẻ Tân Hùng, Trường Tiểu học Thanh Tân 1 vẫn ngày ngày vượt gần 60km đi về, gieo chữ cho học trò. Thầy chậm rãi: “Ở đây, chỉ cần mưa chừng một tiếng là nước suối dâng lên, không thể đi qua được. Có khi lên trường gặp mưa, phải ở lại nhiều ngày. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đi vất vả, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ làm sao để học trò không bỏ lớp”.
Ở đây, chỉ cần mưa chừng một tiếng là nước suối dâng lên, không thể đi qua được. Có khi lên trường gặp mưa, phải ở lại nhiều ngày. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đi vất vả, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ làm sao để học trò không bỏ lớp.
Thầy giáo Trần Văn Hoàng, điểm lẻ Tân Hùng, Trường Tiểu học Thanh Tân 1
Ngôi trường nhỏ nép mình dưới chân núi, ở thôn đặc biệt khó khăn, nơi hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái. Do được đầu tư xây dựng đã lâu, tường lớp đã bong tróc nham nhở, nền nhà sụt lún, nhìn lên thông thống thấy trời. Thế nhưng, thầy Hoàng cùng 4 thầy cô khác vẫn chọn ở lại “gieo” chữ, thắp lên ánh sáng tương lai cho những đứa trẻ miền sơn cước.
Một giờ học tại điểm lẻ Tân Hùng, Trường Tiểu học Thanh Tân 1.
Giữa gian khó, niềm tin vẫn nảy mầm
Không chỉ riêng Tân Hùng, nhiều điểm trường khác trên địa bàn xã Thanh Kỳ cũng đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Là xã miền núi có diện tích trên 150km2, dân cư sống rải rác, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái. Nhiều điểm trường nằm lọt thỏm giữa đồi núi, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà công vụ xuống cấp, phòng học tạm bợ. Nhiều học sinh đi học xa, nhưng hầu hết các trường vẫn chưa thể tổ chức nuôi ăn bán trú, khiến việc duy trì học hai buổi mỗi ngày trở nên gian nan.
Thầy Nguyễn Quang Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Tân 2, chia sẻ: “Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2022. Nhưng khi đó, nhiều hạng mục chỉ được sửa chữa, nâng cấp tạm thời. Sau gần 4 năm, một số công trình đã xuống cấp, không còn đảm bảo cho việc dạy và học".
Giờ học thể dục tại điểm Khe Cát, Trường Tiểu học Thanh Tân 2.
Ở cấp trung học cơ sở, khó khăn còn lớn hơn. Trường THCS Thanh Kỳ thiếu phòng học, phải tận dụng cả phòng bộ môn để dạy văn hóa. Phòng máy tính đã cũ, nhiều thiết bị hư hỏng, hầu như không sử dụng được. Sân giáo dục thể chất vẫn chỉ là bãi đất gồ ghề.
Thầy Nguyễn Ngọc Nam, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Học sinh đi học xa, không có chỗ ăn nghỉ, nên rất khó tổ chức học hai buổi. Có em phải vượt hơn mười cây số đến trường, lúc đi đường còn đặc quánh sương mai, khi về nhà trời đã nhá nhem bóng tối”.
Nhưng rồi, con chữ là niềm tin, lớp học là hy vọng, những người thầy đã ở lại, lặng lẽ gieo hạt tri thức. Họ tin rằng rồi mai sau, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm, cho mùa xanh trên vùng đồi núi Thanh Kỳ.
Họ tin rằng rồi mai sau, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm, cho mùa xanh trên vùng đồi núi Thanh Kỳ.
Cơ sở vật chất xuống cấp tại điểm lẻ Khe Cát,Trường Tiểu học Thanh Tân 2.
Thắp sáng tương lai từ những mái trường miền núi Thanh Kỳ
Chính quyền xã Thanh Kỳ cùng ngành giáo dục đang khởi đầu một hành trình bền bỉ để tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội mới cho sự học nơi sơn cước này. Các điểm trường lẻ được rà soát, sắp xếp lại hợp lý hơn. Những phòng học mới, kiên cố đang được đầu tư để thay thế dần các mái trường tạm bợ...
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Nguyễn Xuân Linh chia sẻ: “Đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu trọng tâm của địa phương. Chúng tôi đang từng bước khắc phục thiếu thốn, rà soát đội ngũ giáo viên, đồng thời vận động phụ huynh cùng đồng hành để con em được học tập đầy đủ hơn. Tương lai của vùng đất này chỉ có thể đổi thay bằng con đường giáo dục”.
Quang cảnh lớp học ở Trường Mầm non Thanh Tân.
Chiều muộn. Sương núi lại phủ trắng triền đồi. Từ xa, tiếng đọc bài của học trò vẫn vang lên, nhỏ mà trong, như ánh đèn le lói trong sương. Chúng tôi dừng xe bên con dốc, nhìn những mái trường cũ loang ánh hoàng hôn, thấy lòng mình dâng lên niềm tin khó tả.
Tương lai của vùng đất này chỉ có thể đổi thay bằng con đường giáo dục.
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Nguyễn Xuân Linh
Giữa miền núi mờ sương ấy, dẫu còn lắm gian nan nhưng tiếng trống trường vẫn vang lên mỗi sớm mai. Tiếng học trò vẫn ngân nga giữa triền đồi. Và trong ánh mắt người thầy, vẫn ánh lên một niềm tin vững bền, rằng từ gian khó hôm nay, ngày mai sẽ khác...
Mai Nhung
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/sang-niem-tin-con-chu-noi-gian-kho-thanh-ky-39736.htm