Sao 18 tuổi Lewis-Skelly bùng nổ, tuyển Anh thắng nhẹ nhàng Albania

Sao 18 tuổi Lewis-Skelly bùng nổ, tuyển Anh thắng nhẹ nhàng Albania
8 giờ trướcBài gốc
Tuyển Anh đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA trong khi Albania kém đối thủ chủ nhà đến 61 bậc. Tuy nhiên, thứ hạng chỉ là một thông số để tham khảo còn diễn biến trên sân cho thấy, một Albania ngổ ngáo từng gây sốc ở vòng bảng Euro 2024, giờ chỉ như những cầu thủ học việc trước dàn sao đẳng cấp của tuyển Anh.
Tuyển Anh trình làng nhiều tân binh, gồm cả trung vệ 32 tuổi Dan Burn
Thống kê cho đến trước khi trọng tài người Tây Ban Nha Alejandro Hernandez cho trận đấu thêm 5 phút bù giờ, tuyển Anh đã thực hiện được khoảng 800 đường chuyền, tung ra 13 cú sút và hai trong số đó được chuyển thành bàn thắng. Số liệu này hoàn toàn áp đảo so với Albania khi đội khách chỉ có không tới 200 đường chuyền, cả trận thực hiện đúng 3 cú sút và không cú nào đi trúng đích.
Jude Bellingham là linh hồn trong lối chơi của tuyển Anh
Mọi dự báo của giới chuyên môn đều thành sự thật, trừ số bàn thắng mà các cầu thủ chủ nhà Anh ghi được vào lưới Albania. Gần như chỉ biết co cụm phòng thủ số đông trên phần sân nhà, lại có trong khung gỗ một Thomas Strahoska cực hay (từng bắt chính ở CLB Brentford và hiện khoác áo AEK Athens), Albania đã hạn chế đến thấp nhất số lần thủng lưới trước sức mạnh tấn công của đội chủ nhà.
Tân binh `18 tuổi Myles Lewis-Skelly lập công ngay lần đầu xuất trận
Gần như mọi pha lên bóng của tuyển Anh đều "qua trạm" Jude Bellingham, người mở ra các đợt tấn công trên phần sân của Albania. Phút 20, Bellingham thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ, tung đường chuyền xẻ nách sang cánh trái, loại 5 cầu thủ Albania để đưa bóng đến chân Myles Lewis-Skelly. Hậu vệ 18 tuổi của Arsenal ngay trong lần ra mắt ở tuyển Anh đã không ngại tung cú xâu kim, đưa bóng qua hai chân thủ thành kỳ cựu Strahoska, mở tỉ số trận đấu.
Cú sút của Harry Kane bị các hậu vệ Albania lăn xả ngăn cản
Jude Bellingham lao người đánh đầu tầm thấp vẫn không thể ghi bàn
Dan Burn và pha không chiến bất thành
Nếu tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra, tuyển Anh hẳn có thể ghi không dưới 6 bàn ở trận đấu một chiều này. Marcus Rashford, Dan Burn, Phil Foden và cả Harry Kane bỏ lỡ rất nhiều tình huống ngon ăn trước cầu môn Albania ở cuối hiệp một cho đến phân nửa thời gian thi đấu hiệp hai, một phần cũng bởi Thomas Strahoska thi đấu quá hay trận này.
Cú xoay người dứt điểm đẳng cấp thành bàn của Harry Kane
Mãi đến phút 77, Harry Kane mới phá vỡ thế bế tắc, tạm giúp khán giả trên sân Wembley "tỉnh ngủ" bằng bàn thắng đẹp mắt. Declan Rice treo bóng sâu vào vòng cấm địa và Harry Kane sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội lần này đã kịp chuộc lỗi. Anh hãm bóng bằng chân cực "dính", khẽ đảo người rồi tung ngay cú dứt điểm vào góc cao phía xa khung thành Albania, không cho thủ thành Strahoska có cơ hội cản phá.
Harry Kane ghi bàn thứ 70 cho tuyển Anh
Vượt qua Albania với tỉ số 2-0, tuyển Anh có chiến thắng đầu tay dưới triều đại của tân HLV Thomas Tuchel, vượt lên dẫn đầu bảng K (do Latvia ở trận đấu cùng giờ chỉ thắng 1-0 trên sân của Andorra).
Tuyển Anh khởi đầu thuận lợi
HLV Thomas Tuchel
"Tam sư" sẽ có trận đấu thứ nhì vào ngày 24-3, vẫn tại sân nhà Wembley để tiếp đón chính Latvia. Hành trình đến World Cup 2026 có suôn sẻ với tuyển Anh hay không chính là từ kết quả các trận mở màn này.
Đông Linh (theo UEFA)
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/sao-18-tuoi-lewis-skelly-bung-no-tuyen-anh-thang-nhe-nhang-albania-196250322053935344.htm