Theo clip thì một người đàn ông (31 tuổi) và một phụ nữ (28 tuổi) đi cùng con hoặc cháu của mình trong sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công phường Phương Liệt, Tp.Hà Nội. Hình như trước đó hai đứa trẻ con có xích mích nhau và sau một câu nói thì đàn ông xông vào tấn công phụ nữ.
Vấn đề là đòn tấn công toàn là đòn hiểm, những cú đấm móc từ dưới lên vào mặt, và đặc biệt là quai hàm cô gái. Và đấm nhanh, mạnh, liên tục, có nghề, tựa như... Mike Tyson. Ngay cả khi bảo vệ xuất hiện, anh này vẫn dồn cô gái vào góc và đấm liên tục. Phải tới khi lực lượng bảo vệ được tăng cường thì anh này mới buộc phải ngừng tay nhưng vẫn rất hậm hực, vẫn trong tư thế lao tới...
Điều tệ hại này xảy ra ngay trước mắt khá đông người, có các cháu nhỏ, ít nhất là mấy cháu trong sự kiện từ đầu.
Người đàn ông tấn công người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip)
Tôi, cũng một đàn ông, thấy xấu hổ không thể tả. Chỉ xem clip cũng xấu hổ. Không thể hiểu sao một thanh niên, một đàn ông lại có thể cư xử như thế với một phụ nữ? Thấy cách cư xử của anh này xong tôi lại tự cho phép mình thông cảm và tha thứ cho những gã thanh niên khỏe mạnh ngồi chình ình trên xe buýt, nhất là xe trung chuyển khách từ máy bay vào ga ở các sân bay. Rất nhiều thanh niên hiện đại to khỏe, rất nhanh tót lên xe và chiếm ngay ghế ngồi rồi thản nhiên nhìn trẻ em và người già lên sau... đứng. Mà nó có xa gì cho cam, đa phần là đứng chỉ khoảng 10 phút. Họ ngồi và có vẻ hả hê với... chiến công giành chỗ của mình. Tôi không còn trẻ, nhưng suốt từ hồi đi máy bay tới giờ, chưa bao giờ lên xe trung chuyển mà ngồi, bởi biết mình ngồi thì trước sau gì cũng sẽ phải nhường chỗ, thôi đứng 10 phút nó lại... khỏe chân.
Hôm kia, một vụ nữa giữa đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội Tp.HCM.
Chả biết từ đầu thế nào, nhưng thấy 2 ô tô dừng giữa đường... cãi nhau, kệ thiên hạ dồn cứng lại. Và cô gái, váy trắng trẻ trung, (chắc là) xinh đẹp nữa, vung tay tát đối phương, một thanh niên đàn ông, một cú lật mặt. Tất nhiên là thanh niên phản vệ, nhưng chưa kịp thì phe cô gái 2 đàn ông nữa xông tới, anh kia ngay lập tức... bỏ chạy. Và trường hợp này, chạy là thượng sách. Người xưa từng dạy: "tẩu vi thượng sách", cứ thế mà theo, chả hèn gì việc này.
Tất nhiên là, hầu như ngay lập tức, cơ quan chức năng vào cuộc ngay. Bây giờ ngoài camera an ninh thì hầu như người nào cũng là một cameraman, nên gần như ngay lập tức hình ảnh được "lan tỏa", được "bêu" gương ngay.
Không những thế, người dân còn gửi thẳng hình ảnh cho lực lượng an ninh, nhất là những vấn đề về giao thông. Đến cục trưởng Cảnh sát giao thông còn công khai số điện thoại, và họ có địa chỉ để dân gửi thông tin phản ánh kia mà.
Vấn đề đáng suy nghĩ là, hình như dân ta ngày càng hung hăng, tới mức hung bạo. Cái hành động chàng trai đấm móc hàm cô gái là hung bạo. Hành vi cô gái tát chàng trai giữa đường là hung hăng?
Họ hung hăng, hung bạo dù biết trước hậu quả việc làm của mình.
Chắc chắn họ biết, họ trẻ, họ văn minh, lướt mạng hàng ngày thì họ đều biết, đều hiểu những việc tương tự như họ làm sẽ như thế nào?
Trên cái diễn đàn ô tô rất lớn có hàng triệu thành viên, có một vài trường hợp anh em lái xe hành xử sai, đều bị lên án rất kịch liệt, nhưng cũng có người thông cảm: có khi một vài người không dùng điện thoại thông minh, hoặc lái xe liên tục không có thời gian lướt mạng.
Còn hai trường hợp tôi dẫn, và nhiều trường hợp tương tự thì chắc chắn khác, họ đều văn minh, có điều kiện, và họ đã hành xử như những kẻ thất học, hết sức mọi rợ và tăm tối.
Tất nhiên, sau đó không lâu, chúng ta lại thấy ảnh họ ngoan như... cún ngồi trước bàn công an trên mặt báo.
Hung hăng gì thì hung hăng, hung bạo gì thì hung bạo, với phụ nữ phải nhẹ nhàng, phải lịch sự, phải gượng nhẹ, chưa cần ga lăng.
Hung hăng gì thì hung hăng, nhưng mình là phụ nữ, mới nói một câu giơ tay tát đàn ông nổ đom đóm mắt thì người đầu tiên sợ mình là... chồng và con mình, thậm chí cả bố mẹ mình.
Và tôi vẫn đau đáu câu hỏi: tại sao lại có những hành xử như thế ở những người được cho là văn minh và trẻ thế?
Họ được ăn uống đủ đầy, nhà có điều kiện (người ở chung cư cao cấp, người có ô tô).
Nhẽ tại nước ta đang... già đi nên lớp trẻ được nâng niu?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Văn Công Hùng