Sao mai Thu Hằng: Mỗi lần hát ở Đường 9 là một lần lồng ngực nghẹn lại

Sao mai Thu Hằng: Mỗi lần hát ở Đường 9 là một lần lồng ngực nghẹn lại
39 phút trướcBài gốc
Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào ngày 27/7 trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
Chương trình “Tổ Quốc ghi công” là bản hòa ca thiêng liêng của lòng biết ơn, là nén tâm nhang thành kính dâng lên thế hệ cha anh đã ngã xuống, hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Họ đã để lại nơi chiến trường xưa không chỉ máu xương, mà còn cả tuổi trẻ và cả những ước mơ chưa kịp gọi tên, để đất nước hôm nay được nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Sao mai Thu Hằng cùng các nghệ sĩ hát trong chương trình tri ân các anh hùng, liệt sĩ ở Quảng Trị
Trong không gian trang nghiêm, từng nghi lễ dâng hương và những tiết mục nghệ thuật sâu lắng đã chạm đến trái tim người xem – lắng đọng, xúc động, và đầy tự hào. Xen giữa những giai điệu ấy là những cuộc trò chuyện gần gũi mà lay động với các nhân chứng lịch sử, cùng các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ biên cương, và những gương mặt trẻ – đại diện cho thế hệ hôm nay.
Đặc biệt thể hiện ca khúc “Gửi vào thương nhớ” trong chương trình, sao mai Nguyễn Thu Hằng cho biết, cô thật sự biết ơn khi được hát tại Nghĩa trang Đường 9 thiêng liêng nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Ca khúc “Gửi vào thương nhớ” do nhạc sĩ Lê Trọng Lập sáng tác, phổ từ bài thơ “Viếng mộ ba” của nữ tác giả Minh Ngọc viết tâm sự dành cho ba mình đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại Huế. Mỗi ca từ, giai điệu trong sáng tác dung dị, nhẹ nhàng như những lời tâm sự nhưng chất chứa yêu thương, mong nhớ vô bờ của của người con dành cho cha đang yên nghỉ cùng đồng đội nơi nghĩa trang Đường 9.
Nguyễn Thu Hằng xúc động hát giữa Nghĩa trang Đường 9
Đem đến cho khán giả ca khúc “Gửi vào thương nhớ” tại Nghĩa trang Đường 9, chương trình và Sao mai Nguyễn Thu Hằng cũng thay lời biết bao người con, bao gia đình liệt sĩ gửi tình cảm thương nhớ, biết ơn đến các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống.
Sao mai Nguyễn Thu Hằng chia sẻ: “Tôi đã có nhiều dịp được hát tại Nghĩa trang Đường 9- nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến của dân tộc, lần nào cũng dâng trào xúc động. Cảm giác đứng giữa nơi đây hát luôn rất đặc biệt, khó diễn tả. Tôi thấy mình không phải hát cho những khán giả đang ngồi dưới khán đài, mà là đang hát cho gần 11.000 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Rất nhiều khi khóe mắt muốn cay, lồng ngực như nghẹn lại. Và, tôi đã hát “Gửi vào thương nhớ” bằng tất cả tình cảm tri ân sâu sắc, bằng lòng biết ơn vô hạn trong trái tim mình gửi tới thế hệ đi trước đã hy sinh, đã dâng hiến xương máu cho hòa bình độc lập của Tổ quốc mà cá nhân tôi và chúng ta đang được tận hưởng ngày hôm nay”.
Sau khi trở lại sân khấu âm nhạc, Nguyễn Thu Hằng hoạt động khá tích cực, cô liên tục tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn ở mọi miền đất nước. Nguyễn Thu Hằng cho biết, dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 này, cô cũng sẽ tham gia một số chương trình tri ân và bày tỏ vô cùng tự hào về điều này.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: NVCC
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/sao-mai-thu-hang-moi-lan-hat-o-duong-9-la-mot-lan-long-nguc-nghen-lai-post1215593.vov