Garner từng được mệnh danh là "truyền nhân của Michael Carrick".
Trong một cuộc phỏng vấn với podcast More than A Match, Garner chia sẻ anh từng hy vọng sẽ có cơ hội thi đấu dưới thời Ten Hag. Cầu thủ người Anh khá tự tin sau màn thể hiện tốt giúp Nottinham thăng hạng Premier League. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi huấn luyện viên người Hà Lan đến và ngay trong buổi tập đầu tiên của mùa giải, Garner gặp phải một chấn thương cơ tứ đầu đùi nghiêm trọng.
"Ngay ngày đầu tiên, tôi đã bị chấn thương. Điều đó đã giết chết cơ hội của tôi", Garner chia sẻ. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ thi đấu trong vài tuần đầu tiên của mùa giải, khiến anh không thể tham gia vào các kế hoạch của Ten Hag ngay từ đầu.
Sau khi hồi phục, Garner được tham gia một số trận đấu trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng anh cảm thấy chưa thể hiện bản thân như mong đợi. HLV Ten Hag cũng không mấy ấn tượng với cậu học trò sinh năm 2001.
Garner kể lại một cuộc trò chuyện với Ten Hag, trong đó anh yêu cầu một câu trả lời rõ ràng về cơ hội thi đấu của mình.
"Tôi đã đến gặp ông ấy và hỏi rằng mình có chỗ trong kế hoạch của CLB hay không. Ten Hag nói rằng ông ấy sẽ không hứa trước điều gì. Lúc đó, tôi cảm thấy đã đến lúc phải ra đi," Garner chia sẻ.
Hè 2022, James Garner quyết định rời đi để gia nhập Everton và mang về cho MU khoản phí chuyển nhượng 10,5 triệu euro. Thương vụ này làm nhiều người hâm mộ "Quỷ đỏ" tiếc nuối, bởi Garner đã gắn bó với đội chủ sân Old Trafford từ năm 7 tuổi.
Tại Goodison Park, sự nghiệp của Garner chưa thể bật lên, bất chấp việc anh được ra sân đến 37 trận ở mùa giải 2023/24. Sang mùa này, tiền vệ 24 tuổi mới chỉ đá chính 9 lần cho CLB vùng Merseyside.
Duy Anh