Hành trình bi kịch của 'IT girl' Thổ Nhĩ Kỳ
Nổi lên từ chương trình truyền hình thực tế về thời trang "Bu Tarz Benim" (Phong cách này là của tôi) vào năm 2014, Nihal Candan nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Với gần 900.000 người theo dõi trên Instagram, cô là hình mẫu "IT girl" mà nhiều người khao khát: xinh đẹp, sành điệu và thành công. Nihal tận dụng sức ảnh hưởng để xây dựng đế chế kinh doanh riêng với một chuỗi trung tâm làm đẹp.
Hình ảnh Nihal Candan trước khi bị chứng biếng ăn tàn phá. (Ảnh: Instagram @nihalcandann)
Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là một con đường trượt dài đầy bi kịch. Theo CCN Turkey và The Sun, Nihal đã chiến đấu với chứng biếng ăn (Anorexia Nervosa) suốt hai năm qua, khiến cô sụt gần 40kg và sức khỏe suy kiệt hoàn toàn. Lời cầu cứu tuyệt vọng của em gái cô, Bahar, vẫn còn ám ảnh dư luận: “Chị tôi đang chết dần… Chị bị biếng ăn và không thể chịu đựng thêm nữa. Xin hãy cứu lấy chị tôi!”.
Yahoo News còn trích dẫn lời mẹ của cô rằng chế độ ăn của Nihal chỉ bao gồm "nước ngọt và cà phê," cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh. (Ảnh: Mirror)
Bước ngoặt định mệnh đẩy Nihal đến bờ vực thẳm là vào tháng 11 năm 2023, khi cô và em gái bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn. Chính áp lực tâm lý khủng khiếp trong tù đã khiến tình trạng biếng ăn của cô trở nên trầm trọng đến mức báo động. Tòa án đã phải chấp thuận cho cô tại ngoại sớm vì lý do sức khỏe không đủ để giam giữ - một chi tiết được tờ Hindustan Times nhấn mạnh như một minh chứng cho thấy sự tàn phá của tâm bệnh lên thể chất.
Hiệp hội Phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng mạnh mẽ: "Cái chết của Nihal Candan do chứng biếng ăn một lần nữa cho thấy áp lực và những ràng buộc đặt lên cơ thể phụ nữ bởi xã hội có thể đạt đến mức độ gây chết người." (Ảnh: Instagram @nihalcandann)
Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, trái tim kiệt quệ của Nihal đã ngừng đập. Cô ra đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy và một câu hỏi lớn về cái giá của sự nổi tiếng.
Rối loạn ăn uống: Bóng ma thầm lặng trong ngành giải trí
Cái chết của Nihal Candan không phải là một bi kịch đơn lẻ, mà là một vết sẹo nhức nhối của ngành công nghiệp giải trí và thế giới của những người có sức ảnh hưởng. Rối loạn ăn uống (eating disorders) từ lâu đã là một bóng ma ám ảnh những ai sống bằng hình ảnh của mình.
Theo Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Quốc gia (NEDA) của Hoa Kỳ, có tới 70% những người làm trong ngành giải trí từng phải đối mặt với các triệu chứng của rối loạn ăn uống. Lịch sử Hollywood và làng nhạc thế giới đã ghi nhận vô số cuộc chiến đấu cam go:
Công nương Diana từng công khai thừa nhận đã vật lộn với chứng cuồng ăn (bulimia) do áp lực từ hoàng gia và truyền thông.
Cuốn sách “Diana: Her true story” xuất bản năm 1992, tác giả Andrew Morton đã tiết lộ chứng rối loạn ăn uống (bulimia) của Công nương Diana. "Tôi nuốt chửng mọi thứ có thể rồi nôn hết sau 2 phút", Công nương Diana nói về chứng bệnh rối loạn ăn uống giấu kín của mình. (Ảnh: The Hill)
Cả hai nữ ca sĩ hàng đầu Taylor Swift & Demi Lovato đều chia sẻ về cuộc chiến chống lại chứng rối loạn ăn uống và mặc cảm ngoại hình do những lời bình phẩm ác ý.
Ở phim tài liệu Miss Americana (2020), ca sĩ cho biết từng nhịn đói sau khi thấy bụng mình phình to trong một bức ảnh hoặc ai đó nói cô trông như đang mang thai. (Ảnh: Guardian)
Siêu mẫu hàng đầu thế giới Bella Hadid cũng tiết lộ về cuộc đấu tranh với chứng biếng ăn từ khi còn là một thiếu niên.
Khán giả cho rằng cô đang truyền tải thông điệp tiêu cực về giữ dáng cho các cô gái. Bên cạnh đó, họ nhận thấy Bella trông không khỏe mạnh và thiếu sức sống. (Ảnh: Page Six)
Những cái tên này cho thấy, dù ở đỉnh cao danh vọng, áp lực phải duy trì một hình thể "hoàn hảo" theo tiêu chuẩn của đám đông là một gánh nặng tâm lý khổng lồ, có thể hủy hoại bất cứ ai.
Sự ra đi của Nihal Candan phải là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép nhất. Đó không chỉ là tin tức về một người nổi tiếng, mà là bản án cho một nền văn hóa đang tôn sùng vẻ đẹp bề ngoài đến mức tước đi sinh mạng. Đã đến lúc chúng ta phải hành động, phải xây dựng một không gian mạng lành mạnh hơn, nơi giá trị con người được đo bằng sức khỏe, trí tuệ và lòng nhân ái, trước khi có thêm những người trẻ khác phải trả giá bằng cả mạng sống cho những tiêu chuẩn vô hình.
Thanh Thảo - CTV