Trên mạng xã hội TruthSocial, đêm 7/9 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Mọi người đều muốn các con tin trở về nhà. Mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc! Người Israel đã chấp nhận các điều kiện của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi, sẽ không có lần nào khác nữa”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Trước đó cùng ngày, hãng tin Axios của Mỹ đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff đã gửi một đề xuất mới về thỏa thuận con tin và ngừng bắn ở Gaza cho Hamas tuần trước, song không công bố bất kỳ chi tiết nào. Trong khi đó, hãng tin N12 News của Israel hôm qua tiết lộ, theo đề xuất mới, Hamas sẽ thả toàn bộ 48 con tin còn lại vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel và đàm phán chấm dứt xung đột trong thời gian ngừng bắn tại vùng đất này.
Ngay sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ, lực lượng Hamas lên tiếng xác nhận đã nhận được “một số ý tưởng” từ phía Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong một tuyên bố, Hamas tái khẳng định sự sẵn sàng đàm phán để thả tất cả các con tin để đổi lấy “một tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt xung đột” và việc rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Gaza.
Về phía Israel, nước này chưa đề cập về đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, song Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar đã nêu rõ về khả năng có thể kết thúc chiến sự ngay lập tức: “Cuộc chiến ở Gaza có thể kết thúc vào sáng mai, với hai điều đơn giản: thả các con tin - chúng tôi vẫn còn 48 con tin bị bắt cóc khỏi nhà vào ngày 7/10 đang ở Dải Gaza - và Hamas phải hạ vũ khí. Tôi nhấn mạnh điều thứ hai bởi vì điều này cũng đảm bảo tương lai của Gaza và người Palestine. Một tương lai rất khác khi thoát khỏi Hamas. Chúng ta sẽ rất vui mừng đạt được mục tiêu này bằng các biện pháp chính trị, bằng các biện pháp ngoại giao, thay vì các biện pháp quân sự”.
Tuy nhiên, trước khi các bên đưa ra quyết định về đề xuất mới của Mỹ, Israel vẫn đang tiếp tục các chiến dịch quân sự và di dời người dân Palestine ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định: “Chúng tôi đang phá hủy các cơ sở hạ tầng khủng bố và đã thiết lập một khu vực nhân đạo khác để cho phép dân thường ở Gaza di tản đến nơi an toàn và nhận viện trợ nhân đạo tại đó. Khoảng 100.000 người đã rời khỏi Gaza cho đến nay. Nếu tôi phải lựa chọn giữa chiến thắng trước kẻ thù hoặc bị tuyên truyền tiêu cực chống lại chúng tôi -- tôi chọn chiến thắng trước kẻ thù chứ không phải ngược lại”.
Dù chưa rõ chi tiết đề xuất mới của Mỹ như thế nào, liệu có được Israel và Hamas chấp thuận hay không, song rõ ràng Hamas cần xem xét về lời cảnh báo mà Tổng thống Mỹ nhấn mạnh là cuối cùng. Điều này đang đem lại niềm hy vọng của Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận sắp đạt được khi cuộc xung đột Gaza chuẩn bị bước sang năm thứ 3: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm đạt được một thỏa thuận về Gaza. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Một lần nữa, đây là vấn đề chúng tôi muốn giải quyết cho Trung Đông, cho Israel, cho tất cả mọi người. Nhưng đó là vấn đề chúng tôi sẽ giải quyết”.
Đó cũng là kỳ vọng của thế giới, để một Gaza có “một cơ hội hẹp” trước mắt ngăn chặn nạn đói lan rộng và xa hơn nữa là có được sự bình yên, như lời của các quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc đưa ra hôm 7/9.
Đình Nam/VOV1 Tổng hợp