Theo AFP, vụ việc xảy ra vào chiều 29/9 tại Trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny, thị trấn Sidoarjo, tỉnh Đông Java, khi các học sinh đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện.
Người phát ngôn Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Abdul Muhari cho biết một tòa nhà đã bị sập: “Sự việc xảy ra đột ngột khiến vật liệu xây dựng rơi trúng hàng chục học sinh và công nhân.”
Lực lượng cứu hộ Indonesia có mặt tại hiện trường tòa nhà sập ở trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny, ngày 29/9. Ảnh: Republika
Ông Mohammad Syafii - người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, xác nhận tính đến ngày 30/9, có 3 người được xác nhận đã tử vong và 99 người sống sót sau vụ sập.
Một thông báo dán tại khuôn viên trường học vào sáng 30/9 cho biết 65 học sinh đã mất tích, phần lớn là nam sinh từ lớp 7 đến lớp 11, trong độ tuổi từ 12 đến 17. Đến trưa cùng ngày, người phát ngôn Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Abdul Muhari sau đó đã điều chỉnh số người được cho là còn mắc kẹt xuống còn 38.
Người thân các học sinh túc trực tại bệnh viện hoặc quanh hiện trường đổ nát trong tâm trạng vô cùng lo lắng và hoảng loạn. Nhiều người bật khóc khi chứng kiến cảnh các học sinh bị thương, phủ đầy bụi bẩn được đưa ra từ khu vực phòng cầu nguyện bị vùi lấp.
Chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn, ông Nanang Sigit, cho biết công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do các tấm bê tông lớn, gạch đá cùng những phần kết cấu chưa ổn định của tòa nhà. Mặc dù các phương tiện cơ giới hạng nặng đã được huy động nhưng không thể sử dụng chúng vì lo ngại sẽ làm sập thêm công trình.
Bức ảnh chụp từ trên không tại khu vực phòng cầu nguyện bị sập, sáng 30/9. Ảnh: Republika
“Chúng tôi đang bơm oxy và đưa nước vào cho những người còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, cố gắng duy trì sự sống cho họ trong khi khẩn trương tìm cách đưa họ ra ngoài,” ông Sigit cho biết thêm rằng lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy một số thi thể nhưng đang tập trung ưu tiên cứu người còn sống.
Chia sẻ với báo chí, ông Abdus Salam Mujib, một trong những lãnh đạo của trường nội trú, cho biết tòa nhà đã sập sau khi công nhân đổ bê tông cho tầng ba.
“Tòa nhà chỉ có ba tầng. Kế hoạch là sẽ xây bốn tầng với mái bằng. Các tầng trên của tòa nhà dự kiến sẽ dùng làm lớp học và không gian sinh hoạt cho học sinh, trong khi tầng dưới đã được sử dụng làm phòng cầu nguyện,” ông Mujib nói.
Nguyên nhân vụ sập vẫn đang được điều tra.
Đỗ Thảo