Ngày 22/11, dù nước lũ đã rút nhưng nhiều nhà dân ven sông Cái Phan Rang (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) vẫn bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN
Trong năm 2025, người dân đã chứng kiến nhiều đợt thiên tai khắc nghiệt: Bão liên tiếp, mưa lớn dồn dập, lũ vượt mức lịch sử ở nhiều vùng. Trong khi “di chứng” về sự tàn phá của các cơn bão trước đó còn chưa qua đi, nhất là từ cơn bão hồi tháng 7 (bão số 3) cho đến các cơn bão số 10, 11, 12, 13, 14, thì đợt mưa lũ bất thường, đặc biệt lớn trong những ngày từ 16/11 đến 20/11 tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.
Theo số liệu thống kê bước đầu, tính đến ngày 23/11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng; hơn 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại;… Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng 9.035 tỷ đồng; trong đó: Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng.
Là quốc gia luôn phải đối mặt với thiên tai, nhất là biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề, phức tạp, khó lường; việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân quan tâm đặc biệt với tinh thần chủ động trong ứng phó; quyết liệt, kịp thời và nhanh chóng trong khắc phục hậu quả, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Tối ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Giang/TXVN
Ứng phó với các cơn bão, nhất là các cơn bão mạnh từ đầu năm 2025 đến nay, người dân đều nhận thấy sự vào cuộc mạnh mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị: Từ việc cấp thiết ban hành các chủ trương của Bộ Chính trị; chính sách, hành động quyết liệt của Chính phủ; sự vào cuộc chặt chẽ, sát sao của chính quyền địa phương đến công tác phối hợp của các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và các tầng lớp nhân dân. Hình ảnh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trực tiếp đến với người dân trong các trận bão lũ để thăm hỏi, động viên, chỉ đạo địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả đã khẳng định sự đồng hành cùng người dân; luôn có mặt ở những nơi gian khó, vào những lúc nhân dân cần nhất.
Trong lần mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Trung những ngày tháng 11 này cũng vậy. Từ Trung ương đến địa phương, các cấp các ngành đã có những giải pháp cấp bách, quyết liệt, nhằm hỗ trợ, cứu trợ, cứu nạn người dân vùng lũ.
Ngày 21/11, Bộ Chính trị ra Thông báo 99-TB/TW, chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích. Bộ Chính trị yêu cầu “nhiệm vụ cấp bách” là cứu trợ nhân dân với tinh thần “bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”; bảo đảm tuyệt đối “không để người dân đói, rét”; “nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập”.
Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định thành lập các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương. Ngay ngày hôm sau (22/11), bốn đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp tiếp đến các địa phương. Trong đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tới Gia Lai, Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tới Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại một số khu vực ngập lụt ở Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN
Bộ Chính trị cũng giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như: TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó, tối ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), khi đang trong chuyến công tác, từ Algeria, Thủ tướng đã họp khẩn trực tuyến với các địa phương yêu cầu “tiếp cận ngay trong đêm” các khu vực đang bị cô lập, chia cắt, tổ chức cứu người; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân… bằng tất cả các phương tiện như trực thăng, thiết bị bay không người lái... để đưa lương thực, thực phẩm nhanh nhất đến người dân. Ba ngày sau, rạng sáng ngày 23/11, từ Nam Phi, Thủ tướng tiếp tục chủ trì cuộc họp trực tuyến lần thứ hai, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giao các Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11/2025. Đặc biệt, yêu cầu xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.
Những chỉ đạo quyết liệt, thiết thực, cụ thể, rõ người rõ việc của người đứng đầu Chính phủ là nguồn động lực lớn cho người dân vùng lũ vững lòng, thêm nỗ lực vượt qua những ngày khó khăn này.
Việc cấp bách ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung không chỉ là quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, mà còn có sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng quân đội, công an, nhất là chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ.
Bộ đội giúp dân tại khu vực mưa lũ ở Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai). Ảnh: Sỹ Thắng/ TTXVN
Tính đến ngày 22/11/2025, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lũ, đến từng nhà dân cõng cụ già, em thơ, tận tình chuyển từng gói mì, chai nước, hộp bánh,… giúp người dân qua cơn hoạn nạn, là những hình ảnh đẹp, tràn đầy tình quân dân, như truyền thống xưa nay của “bộ đội Cụ Hồ”.
Bộ Công an huy động tổng lực 100% quân số của Công an các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, với 121.548 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.
Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở Khánh Hòa đến nơi an toàn. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Tại các tỉnh, thành phố đang bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ như Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng hằng ngày sát sao, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, chăm lo cho bà con. Tại Khánh Hòa, ngày 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tại một số địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng. Đến xã “rốn lũ” Phú Hậu, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã thăm hỏi, động viên nhân dân trong vùng lũ, khẳng định tỉnh sẽ làm mọi cách để cứu người dân ra khỏi vùng lũ; không để ai bị đói, bị rét.
Tại Đắk Lắk, chiều tối 22/11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp trực tuyến với 34 xã, phường phía Đông và 15 xã, phường phía Tây của tỉnh nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả của mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất…
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo công tác ứng cứu người dân khu vực ngập lụt. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Mưa lũ miền Trung, với tính chất cực đoan, dồn dập và khó lường, một lần nữa thử thách khả năng ứng phó của đất nước trước thiên tai. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, với những quyết sách, hành động kịp thời, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cho thấy sự phản ứng nhanh, hiệu quả, linh hoạt và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Trách nhiệm đó còn thể hiện ở việc, trước, trong và sau thiên tai, mưa lũ, các chỉ đạo đã được đưa ra liên tục, rõ ràng, cụ thể. Trên hết, sự linh hoạt, trách nhiệm trước sinh mạng, tài sản của dân được thực hiện trên tinh thần: Không chờ thiệt hại thống kê đầy đủ, không chờ “tình hình ổn định”, mà ngay trong lúc nguy hiểm nhất, ưu tiên cao nhất đã được xác lập: Bảo vệ tính mạng người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Đây không chỉ là “phản ứng” mang tính hành chính, mà là biểu hiện của tư duy hành động quyết liệt, tư duy “đi trước một bước” để giữ an toàn cho nhân dân, vì nhân dân là “trên hết, trước hết” của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Trách nhiệm trước dân của lãnh đạo địa phương, nơi gần dân nhất, gắn bó với dân nhất, cũng được thể hiện rõ nét trong những lúc “thiên tai địch họa”, “thủy hỏa đạo tặc” như thế này.
Mưa lũ lịch sử, với vô vàn khó khăn còn hiện diện, nhưng với những hành động thiết thực, cấp bách, tích cực, khẩn trương hết sức mình của cả hệ thống chính trị, người dân vùng lũ hoàn toàn có thể tin tưởng trong những lúc khó khăn nhất, vẫn luôn có sự đồng hành, quan tâm, chia sẻ, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương và người dân cả nước.
Những việc làm, những hành động, những “bước chân” đồng hành cùng người dân vùng lũ trong suốt những ngày qua đã tự nói lên tất cả. Không có thế lực nào, không có sự xuyên tạc hay cố tình bịa đặt nào có thể phủ nhận, mà thậm chí còn phản tác dụng, lật tẩy “bộ mặt” khi cố tình bóp méo sự thật về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta. Trên hết, xuyên tạc trên nỗi đau của đồng bào còn thể hiện sự vô lương tâm - thứ cần phải lên án, tẩy chay.
Xuân Phong