Sát cánh cùng người dân vùng lũ

Sát cánh cùng người dân vùng lũ
5 giờ trướcBài gốc
Nín thở qua đêm lũ lịch sử
Chính quyền, người dân phường Trung Thành và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã trải qua một đêm không ngủ, nín thở dõi theo từng biến động của mực nước trên sông Cầu. Trước đó, tối 8-10, loa truyền thanh địa phương phát lời kêu gọi người dân chung tay gia cố đê. Chỉ ít phút sau, hàng trăm người gồm thanh niên, phụ nữ, học sinh… đã có mặt, trải dài dọc tuyến đê, hối hả đóng bao đất, đắp cao thêm từng đoạn. Nhiều người dân cho biết, dù đã sống hơn nửa thế kỷ nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng này.
Bộ đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 tiếp cận, đưa bà Trần Thị Vân ở tổ dân phố Lợi Bến, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên đến nơi an toàn.
Nước sông Cầu mỗi lúc một dâng cao, có lúc mấp mé mặt đê. Hơn 21 giờ, sau khi đảo quân, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 209 có mặt, nhanh chóng hỗ trợ gia cố đê. Công việc diễn ra liên tục, khẩn trương giữa đêm. Tiếng xẻng xúc đất cọ vào mặt bê tông, tiếng máy xúc, tiếng người gọi nhau cùng những ánh đèn pin loang loáng rọi xé tan không gian tĩnh lặng. Sang sáng ngày 9-10, những đoạn đê thấp nhất đã được gia cố thêm 2-3 bao đất. Các phương tiện vẫn nối đuôi nhau chở từng xe đất tập kết tại vị trí cần hộ đê. Lúc này, một số đoạn nước bắt đầu tràn qua mặt đê, không khí càng thêm căng thẳng.
Tại Ban CHQS phường Trung Thành, các phòng làm việc vẫn sáng đèn; cán bộ địa phương liên tục họp bàn, dự trù phương án ứng phó trong tình huống xấu nhất. Gần 3 giờ sáng 9-10, trống nổi lên liên hồi bên phía đê thuộc xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh cách đó không xa khiến mọi người thêm lo lắng. Sau khi kiểm tra, thấy tình hình tạm ổn, một số bộ phận được phép rút về nghỉ ngơi. Nhưng giấc ngủ chẳng trọn, bởi chỉ vài phút sau, chuông điện thoại lại reo và mọi người tiếp tục lao ra đê. Khi trời vừa hửng sáng, mọi người ai nấy cũng thấy nhẹ nhõm khi nước lũ đã không tràn qua đê.
Bộ đội tiếp cận, đưa cháu nhỏ ở khu Phú Cốc, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên đến nơi an toàn.
Cùng hướng về người dân vùng lũ
Theo xuồng quân sự của lực lượng cơ động thuộc Trung đoàn 209 đưa cơm, nhu yếu phẩm đến người dân vùng rốn lũ Phú Cốc, phường Trung Thành, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự tàn khốc của trận lũ lịch sử này. Cả khu dân cư chìm trong biển nước, nhiều ngôi nhà chỉ còn nhô lên phần mái, cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa vì không ai còn nhận ra một Phú Cốc trù phú, yên bình.
Sau nhiều ngày cố trụ lại vì nghĩ lũ sẽ sớm rút, sáng 9-10, bà Trần Thị Vân ở tổ dân phố Lợi Bến mới quyết định di dời vào nơi an toàn khi nước đã ngập đến tầng 2. Vừa được Thượng úy Phan Xuân Sơn, Đại đội trưởng Đại đội Phòng không 16 (Trung đoàn 209) đỡ lên xuồng, bà òa khóc nức nở. Được mọi người động viên, bà nghẹn ngào kể, gia đình mất hết 2 tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước cùng toàn bộ thóc, cám cho đàn lợn hơn 30 con. “Mới gửi được 4 con lợn cái, còn 28 con lợn con phải đưa lên trần để tránh lũ”, bà nói trong nước mắt.
Tiếp cận, đưa cơm và nhu yếu phẩm đến một điểm an toàn tại khu Phú Cốc.
Đồng chí Trần Thanh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND phường Trung Thành, cũng là người con sinh ra và lớn lên tại tổ dân phố Lợi Bến, đã trở thành “người dẫn đường” giữa biển nước mênh mông. Anh trực tiếp hướng dẫn lực lượng của Trung đoàn 209 tiếp cận từng khu, từng hộ dân để phát cơm, nhu yếu phẩm và đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Dù nhà anh cũng ngập hết tầng một, nhưng suốt 3 ngày liền, anh chưa kịp quay về và vẫn miệt mài cùng đồng đội. Sau hơn 1 giờ 30 phút, toàn bộ hàng cứu trợ được phân phát xong, nhiều người dân được đưa đến nơi an toàn.
Đồng chí Trần Thanh Tuấn cho biết: “Nước dâng cao gây nhiều khó khăn cho việc đưa xuồng quân sự tiếp cận người dân, nhất là những khu vực ở sâu trong xóm vì dễ vướng dây điện, cáp viễn thông, tường bao… Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng, quyết tâm để bà con không bị đói, khát và đưa bà con đến nơi an toàn”.
Loay hoay tìm xe đi nhờ về chỗ ở, tôi được chị Cấn Thị Thúy Nga ở tổ dân phố 3, phường Sông Công cho đi nhờ. Trò chuyện với chị tôi được biết, chị đang cùng các phật tử ở chùa Thượng Phúc đưa cơm, nước uống, sữa, bánh, nước dừa lạnh… đến người dân các vùng bị ngập lụt trong tỉnh cũng như giúp lực lượng làm nhiệm vụ bớt khó khăn. Trong 2 ngày 8, 9-10, các chị đã phát khoảng 6.000 suất cơm.
Chị Cấn Thị Thúy Nga chia sẻ: “Hằng ngày, chúng tôi đều phải dậy từ sớm để chuẩn bị và phân chia nhau đưa cơm đến các điểm cho kịp giờ ăn. Kinh phí, lương thực, thực phẩm được nhiều người quyên góp, ủng hộ. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bà con và các lực lượng”.
Tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp thêm niềm tin rằng những ngày khó khăn sẽ sớm qua đi.
Đến chiều 9-10, nước trên sông Cầu đã rút nhẹ. Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tăng cường thêm lực lượng, phương tiện của Sư đoàn 301 đến hỗ trợ chính quyền và người dân. Các đoàn thiện nguyện cũng nối tiếp nhau mang đến nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, sẻ chia lại càng tỏa sáng, thắp lên niềm tin rằng những ngày khó khăn sẽ sớm qua đi.
Bài và ảnh: TUẤN HÙNG-SONG HIẾU
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/sat-canh-cung-nguoi-dan-vung-lu-849973