Tổ công tác Đồn Biên phòng Na Ngoi thăm, chia sẻ lương thực, thực phẩm với Trung đội Biên phòng L10 bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Viết Lam
Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7/2025 trải rộng trên địa bàn các xã vùng cao, biên giới đất liền của tỉnh Nghệ An để lại rất nhiều tổn thất nghiêm trọng về tài sản nhân dân, công trình của Nhà nước. Trong đó, các xã biên giới như: Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Típ, Na Ngoi, Keng Đu, Tri Lễ... bị thiệt hại nặng nề. Sau thiên tai, chính quyền, các lực lượng, trong đó, BĐBP tỉnh Nghệ An đã điều động tối đa quân số, dốc sức hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt. Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng nhiều ngày liền bám địa bàn để giúp dân vệ sinh, sửa chữa nhà cửa...
Cùng với đó, Ban Chỉ huy các đơn vị thường xuyên kết nối thông tin liên lạc với các đơn vị bảo vệ biên giới của Lào để trao đổi, nắm bắt tình hình bảo vệ biên giới, đảm bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực biên giới chung; sẵn sàng triển khai các phương án, kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Theo thông tin từ BĐBP tỉnh Nghệ An, qua báo cáo của các đồn Biên phòng cho thấy, một số địa phương của Lào cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình dân sinh trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó, doanh trại của một số đơn vị Biên phòng của Lào bị hư hỏng, cô lập, thiếu nhu yếu phẩm cần thiết.
Cụ thể, vào ngày 27/7, qua các kênh thông tin, Đồn Biên phòng Na Loi nhận được đề nghị của Đại đội Biên phòng 217, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) về việc giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Piêng Mương những nhu yếu phẩm cần thiết do đang bị cô lập vì lũ lụt. Sau đó, 2 cán bộ của đơn vị bảo vệ biên giới phía bạn Lào đã trực tiếp sang địa bàn xã Na Loi với mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương và BĐBP Việt Nam. Theo cán bộ Trạm Biên phòng Piêng Mương, đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phụ trách cũng gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Trong đó, tại bản Piêng Hồng, cụm Pò Nhìa, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) có 45 ngôi nhà của người dân và doanh trại Trạm Biên phòng Piêng Mương bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trạm Biên phòng Piêng Mương không thể nhận được sự hỗ trợ của Đại đội Biên phòng 223, do giao thông bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Trước những khó khăn mà phía bạn gặp phải, UBND xã Na Loi đã phối hợp với Đồn Biên phòng Na Loi, Công an xã Na Loi hỗ trợ nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Piêng Mương trong lúc bị cô lập do thiên tai. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng tổ chức lực lượng giúp bạn vận chuyển lương thực từ trung tâm xã Na Loi trở về địa điểm đơn vị đóng quân.
Cũng qua trao đổi thông tin liên lạc giữa đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP tỉnh Nghệ An và Đại đội Biên phòng 224, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng khoảng cho thấy, mưa lũ xảy ra cả thời gian dài, khiến cho một số tuyến đường nối trung tâm huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng với bản Nậm Ngạt bị sạt lở nghiêm trọng. Trung đội Biên phòng L10, Đại đội Biên phòng 224 bị chia cắt, cô lập nhiều ngày. Trong điều kiện cấp bách, đại diện chỉ huy của Đại đội Biên phòng 224 đã đề nghị Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Na Ngoi hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị bảo vệ biên giới phía bạn.
Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xã Na Loi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đơn vị bảo vệ biên giới của Lào bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: Viết Lam
Trên tinh thần chia sẻ những khó khăn với bạn, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã cử tổ công tác sang thăm hỏi Trung đội Biên phòng L10, đồng thời hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết: “Trong điều kiện bình thường, chỉ huy hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương biên giới. Trên cơ sở thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi luôn sẵn sàng sẻ chia khó khăn, cùng phối hợp, hỗ trợ bạn trong các trường hợp cần thiết. Chính vì vậy, khi nhận được thông tin phía bạn gặp khó khăn do hậu quả của mưa lũ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Na Ngoi đã nhanh chóng cử tổ công tác thăm hỏi, chia sẻ nhu yếu phẩm cần thiết với bạn”.
Tổ công tác Biên phòng Nhọt Lợt, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP tỉnh Nghệ An và Tổ công tác Biên phòng Huồi Pá, Đại đội Biên phòng 217, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn đều nằm sát đường phân định biên giới, chỉ cách nhau mấy trăm bước chân. Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đều ở cách xa trung tâm xã, gắn bó mật thiết, tuyên truyền để bà con hai bên biên giới phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no hơn. Hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, kịp thời hỗ trợ nhau trong cuộc sống sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, do đường giao thông bị sạt lở, Tổ công tác Biên phòng Huồi Pá bị cô lập dài ngày, nguồn lương thực, thực phẩm dự phòng đã hết. Khi nắm được thông tin, Tổ công tác Biên phòng Nhọt Lợt đã chia sẻ những nhu yếu phẩm cần thiết cho phía bạn.
Những nghĩa cử cao đẹp của chính quyền các địa phương biên giới cũng như cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An đã góp phần vun đắp truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Trung úy Deth, Trung đội trưởng Trung đội Biên phòng L10 chia sẻ: “Trong điều kiện khó khăn, chúng tôi đã được Đồn Biên phòng Na Ngoi giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Những món quà ý nghĩa đó là minh chứng sinh động về tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của hai đơn vị, thể hiện quyết tâm chung của hai bên về bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển”.
Lam Giang