Sát giờ nhập tiệc, cỗ cưới vẫn chưa đến, cô dâu Quảng Trị lo sốt vó và cái kết

Sát giờ nhập tiệc, cỗ cưới vẫn chưa đến, cô dâu Quảng Trị lo sốt vó và cái kết
9 giờ trướcBài gốc
Đoạn video quay cảnh cô dâu quê Quảng Trị bối rối khi quan khách đã có mặt tại đám cưới mà nhà hàng vẫn chưa đem cỗ đến như đã hẹn, gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.
Cô dâu cùng gia đình bối rối khi sát giờ nhập tiệc nhà hàng vẫn chưa đem cỗ cưới đến. Ảnh cắt từ clip
Video được tài khoản P.Q.H. đăng tải kèm dòng trạng thái: “Kiếp nạn của cô dâu xã Trường Sơn, lấy chồng xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. Bữa tiệc được tổ chức lúc 11h, cô dâu, gia đình cùng quan khách đã có mặt nhưng nhà hàng lại vắng mặt”.
Video thu hút hơn 11.000 lượt tương tác và gần 3.000 lượt bình luận quan tâm, trong đó có nhiều ý kiến trái chiều.
Một số người đồng cảm với cô dâu, đồng thời phẫn nộ trước cách làm việc thiếu trách nhiệm của nhà hàng. Một số người lại cho rằng, đây là bài đăng sai sự thật bởi khó có thể xảy ra chuyện nhà hàng quên đem tiệc cưới đến cho khách.
“Làm ăn thiếu uy tín thế ai còn dám thuê nữa. Ngày trọng đại của người ta chứ đâu phải chuyện đùa”; “Thương cô dâu, rồi biết phải giải thích với khách ra sao”; “Khó tin! Làm gì có nhà hàng quên cỗ cưới của khách”... là một số bình luận của dân mạng.
Cô dâu Hồ Thị Mai gặp sự cố hy hữu trong đám cưới của mình. Ảnh: NVCC
Theo tìm hiểu, cô dâu trong đám cưới gây xôn xao dân mạng là Hồ Thị Mai (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị). Chia sẻ với PV VietNamNet, cô dâu Quảng Trị bất ngờ khi đám cưới của mình lại nổi tiếng theo cách bất đắc dĩ như vậy.
Đám cưới của Mai được tổ chức vào ngày 9/7 tại nhà gái. Trước đó, Mai được người thân giới thiệu cho nhà hàng tiệc cưới ở gần nhà. Sau khi tìm hiểu và biết trong làng có nhiều gia đình đặt tiệc cưới tại đây, cô yên tâm liên hệ.
“Ngày 14/6, người của nhà hàng xuống nhà tôi đưa thực đơn để chọn món và chưa chốt giờ nhập tiệc hay số lượng mâm cỗ. Ngày 16/6, qua điện thoại, tôi chốt với nhà hàng đặt 30 mâm cỗ và tổ chức ăn uống vào lúc 13h ngày 9/7”, Mai kể.
Sau 30 phút chờ đợi, khách khứa đã vui vẻ nhập tiệc cùng cô dâu - chú rể. Ảnh: NVCC
Trước ngày cưới 2 tuần, người nhà của Mai gọi điện lại cho nhà hàng, thông báo thay đổi giờ ăn tiệc là 11h và tăng thêm 5 mâm. Sau đó vài ngày, nhà cô lại gọi điện nhờ làm thêm 3 mâm nữa, tổng cộng là 38 mâm, giờ ăn tiệc vẫn là 11h.
“Có lẽ, khi nói chuyện qua điện thoại, nhà hàng không nghe rõ nên dẫn đến sự cố này. Họ chuẩn bị đủ 38 mâm cỗ nhưng lại quên chuyện thay đổi giờ”, Mai nói.
Ngày 9/7, theo như giờ giấc ghi trên thiệp mời, khách khứa đã có mặt tại nhà cô vào đúng 11h. Tuy nhiên, nhà hàng lại chậm trễ. “10h30, khi chưa thấy nhà hàng đem cỗ đến, nhà tôi gọi điện thúc giục. Họ chỉ nói là ‘đang lên rồi’.
Gần 11h, khách đã đến đầy cổng mà chưa thấy cỗ cưới đâu, nhà tôi rất sốt ruột, tâm trạng rối bời. Tôi cũng lo lắng nhưng phải cố bình tĩnh để mọi chuyện không rối thêm. Chúng tôi chỉ còn cách nói khéo, mong khách thông cảm”, Mai kể.
May mắn, phía nhà hàng đã kịp chuẩn bị 38 mâm cỗ, mỗi mâm 10 món và đến nhà cô dâu vào lúc 11h20. Để khách không phải chờ thêm, khoảng 20 người nhà cô dâu gồm người thân, bạn bè đã xắn tay hỗ trợ phía nhà hàng bê mâm, xếp món.
“11h30 khách chính thức nhập tiệc. Lúc này, phía nhà hàng mới ngỡ ngàng về việc chúng tôi từng gọi điện thay đổi giờ tổ chức tiệc cưới.
Ngày 12/7, đại diện nhà hàng đến nhà tôi để thanh toán tiền nong. Họ cũng gửi lời xin lỗi vì đã nhầm lẫn chuyện giờ giấc. Sự cố là chuyện cả hai bên không mong muốn nên tôi hoan hỉ bỏ qua”, Mai chia sẻ.
Nhờ quan khách thông cảm, đám cưới của Mai diễn ra vui vẻ, trọn vẹn. Cô dâu cũng có kỷ niệm nhớ đời trong ngày vui của mình.
Thanh Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/sat-gio-nhap-tiec-co-cuoi-van-chua-den-co-dau-quang-tri-lo-sot-vo-va-cai-ket-2421275.html