Ngày 21/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Anh (SN 1989, huấn luyện viên thể thao) 17 năm tù về tội "Giết người".
Nạn nhân là chị L. (SN 1989), vợ của bị cáo.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Công Anh và chị L kết hôn năm 2017, có hai con chung. Từ năm 2019, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân. Tuy nhiên, đầu năm 2024, cả hai nối lại liên lạc, bàn bạc việc hàn gắn tình cảm và thường cùng đưa con đi chơi.
Tháng 7/2024, họ lên kế hoạch nghỉ dưỡng và tổ chức sinh nhật cho con tại một homestay huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tối 12/7/2024, chị L cùng hai con đến trước bằng taxi, còn Công Anh đi xe máy tới sau.
Sáng 14/7/2024, trong lúc sử dụng Facebook cá nhân, Công Anh phát hiện vợ có hai tài khoản khác nhau. Khi yêu cầu chị L mở điện thoại kiểm tra, bị cáo phát hiện một tài khoản có nội dung tin nhắn thân mật, xưng hô “vợ - chồng” với người lạ, kèm theo hình ảnh chị L đi chơi tại chính khu homestay trên.
Tiếp tục kiểm tra, Công Anh thấy một đoạn clip ghi lại hình ảnh chị L khỏa thân từ phía sau. Khi bị hỏi, chị L phủ nhận mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và tìm cách giật lại điện thoại.
Trong cơn ghen tuông và tức giận, Công Anh lao vào đánh vợ bằng tay, chân khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Chị L bỏ chạy vào bếp, cầm dao gọt hoa quả để tự vệ nhưng không trúng Công Anh.
Bị cáo sau đó tiếp tục xô ngã và hành hung nạn nhân. Dù chị L cố gắng kêu cứu các con, Công Anh vẫn đánh đập đến khi chị kiệt sức. Sau đó, bị cáo vào phòng dỗ con và nấu mì cho các con ăn, trong khi chị L nằm lại ở phòng khách, tiếp tục chửi bới rồi dần rơi vào trạng thái lịm đi.
Khoảng 19h30 cùng ngày, phát hiện vợ bất tỉnh, Công Anh gọi cấp cứu đưa nạn nhân vào Bệnh viện Việt – Xô, sau đó chuyển sang Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, chị L đã không qua khỏi và tử vong vào ngày 17/7/2024.
Minh Minh (T/h)