Ông Hoàng Văn Lập tại quận Long Biên sinh ra và lớn lên bên vùng đất bãi sông Hồng, sông Đuống, chứng kiến nhiều trận lũ lịch sử, nhiều ha ta đất bãi bị dòng nước nuốt chửng. Sau hàng chục năm, tình trạng này tái diễn tại vùng đất bãi sông Đuống, đất, hoa màu, cây cối đã bị cuốn trôi.
Ông Lập chia sẻ: "Lụt bão vừa rồi xoáy thành cái giếng to, ở đây người dân rất hoang mang về mùa lũ lụt tới, đề nghị các cấp quan tâm chứ sạt lở như thế này không thể nào lường được".
Theo người dân, đất sụp ầm ầm xuống lòng sông trong đêm, sáng ra tất cả đã tan hoang. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa dừng lại và tiếp tục có dấu hiệu đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất và khu dân cư trong khu vực. Khu vực này thường được người dân địa phương gọi là Mỏm Soi, nằm ở ngay cửa sông Đuống, nước sâu, có dòng xoáy mạnh đặc biệt là ở dưới lòng sông. Cộng thêm những tác động của thiên tai, như mưa, lũ, hoạt động tàu bè, nên rất dễ gây ra sạt lở.
Ông Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy – quận Long Biên cho biết: "Đối với địa phương chúng tôi, chúng tôi mong muốn các cấp sớm có biện pháp gia cố kè đối với khu vực sông Hồng, sông Đuống thuộc quận Long Biên, đảm bảo người dân sống ở rìa sông Đuống được an toàn".
Người dân mong muốn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố, được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, triển khai thi công đảm bảo an toàn cho người dân khu vực sạt lở.
Tiến Bình
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/sat-lo-de-duong-de-doa-cuoc-song-cua-nguoi-dan-324676.htm