Từ ngày 14/11 đến sáng nay 19/11/2025, ngọn núi nơi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng nhất liên tục phát ra những tiếng nổ lớn, đất đá trút xuống dồn dập, khiến công tác tìm kiếm 03 nạn nhân mất tích phải tạm dừng nhiều lần để bảo đảm an toàn cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.
Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường tiểu học Gary và UBND xã Gary cũ để đảm bảo an toàn.
Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 người bị vùi lấp do sạt lở núi vào sáng 19/11. (Ảnh: Báo Thanh niên)
Sáng 19/11, khi hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng chó nghiệp vụ và máy móc vừa tiếp cận hiện trường cũ tại thôn Pứt thì một tiếng nổ cực mạnh lại vang lên từ quả đồi đã sạt ngày 14/11. Đất đá lập tức sạt xuống dồn dập, bụi mù mịt, buộc toàn bộ lực lượng phải rút gấp ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là lần thứ ba núi “nổ” chỉ trong ít ngày qua.
Trước đó, chiều 18/11, một quả đồi đối diện cũng phát ra tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả vùng, kèm theo hàng chục mét đất đá đổ ập xuống suối Azắt.
Vụ sạt lở đầu tiên xảy ra lúc 9h35 ngày 14/11, giữa trời nắng ráo hoàn toàn. Cả một mảng núi khổng lồ tại đầu nguồn suối Azắt, thôn Pứt, bất ngờ đổ ập xuống như thác lũ, cuốn theo hàng triệu mét khối đất đá. Ba người dân đang làm rẫy bị vùi lấp, đến nay vẫn chưa tìm thấy: anh Zơ Râm Nhô (công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (vợ anh Nhô) và anh Hôíh Zi Nút. Vụ sạt phá hủy hoàn toàn 5 nhà jun, 15 ha rẫy cà phê – keo, vùi lấp 9 con bò và 3 xe máy.
Mưa lớn kéo dài suốt cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025 (có nơi trên 700 mm) khiến đất đồi núi tại Hùng Sơn bão hòa nước, tạo nên tình trạng “creep” – dịch chuyển chậm từ từ trong lòng đất. Đến khi sức chịu đựng của khối đất vượt ngưỡng, núi đột ngột đứt gãy, tách rời và trượt xuống với tốc độ khủng khiếp, sinh ra tiếng nổ cực lớn do ma sát và áp suất khí bị giải phóng đột ngột. Các chuyên gia địa chất nhận định đây là hiện tượng địa chất tự nhiên nhưng cực kỳ nguy hiểm, hiếm gặp giữa trời nắng.
Hiện toàn xã Hùng Sơn gần như bị cô lập. Thôn Ch’nốc với 121 hộ/519 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn. Thôn Pứt, Ating, Arooi đều nằm trong vùng nguy cơ cao. Chỉ riêng từ ngày 18 đến sáng 19/11, chính quyền đã phải di dời khẩn cấp thêm hàng chục hộ dân đến các điểm trường học và trụ sở cũ. Tổng cộng hơn 1.300 người dân xã Hùng Sơn đã được sơ tán hoặc nằm trong kế hoạch di dời khẩn cấp. Đồn Biên phòng Ga Ry liên tục nấu cơm, chở nước sạch, sữa lên hỗ trợ đồng bào.
Hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp tiếp tục phát ra tiếng nổ lớn. (Ảnh: Báo Thanh niên)
Ông Zơ Râm Buôn – Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn nghẹn ngào: "Hiện nay trên địa bàn sạt lở bủa vây khắp nơi, diễn ra rất phức tạp, giờ đi đâu cũng thấy sạt lở. Nhằm đảm bảo an toàn, địa phương đã sơ tán khoảng 300 hộ dân với 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn".
Đến 15h ngày 19/11/2025, công tác tìm kiếm vẫn chưa thể triển khai trở lại do núi vẫn phát ra tiếng động lạ và đất đá tiếp tục sụt xuống từng mảng lớn.
Chính quyền thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẳng định sẽ không bỏ cuộc, sẽ huy động tối đa lực lượng và thiết bị, nhưng phải đảm bảo bảo vệ tính mạng cho người dân và cán bộ đang làm nhiệm vụ.
Bảo Loan