7 vụ án mạng
Ngày 2/12/1989, cảnh sát quận Volusia, bang Florida phát hiện một chiếc xe Ford bỏ trong khu rừng ở phía Bắc bang Florida. Đến ngày 13/12, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Richard Charles Mallory, 51 tuổi, chủ cửa hàng điện tử ở Clearwater, bang Florida trong tình trạng đang phân hủy cách nơi chiếc xe bị bỏ lại 3,5km. Việc khám ngghiệm tử thi cho thấy ông Richard bị bắn nhiều phát đạn súng ngắn, cỡ nòng 9mm.
Chưa hết, ngày 19/5/1990, ông David Andrew Spears , 47 tuổi, công nhân xây dựng tại thành phố Winter Garden, bang Florida được gia đình thông báo với cảnh sát về sự mất tích của ông. Đến ngày 1/6/1990. thi thể không mảnh vải che thân của ông được tìm thấy dọc theo lề xa lộ 19, quận Citrus, Florida. Và cũng như ông Richard, ông David bị bắn 6 phát bằng súng lục cỡ nòng 9mm, thủ phạm không để lại một dấu vết gì.
Aileen khi còn trẻ và lúc bị bắt.
Và trong khi cảnh sát bang Florida cùng FBI đang nỗ lực tìm kiếm, kế cả việc thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kêu gọi bất kỳ công dân nào biết được manh mối về 2 vụ giết người, hãy nhanh chóng cung cấp thông tin cho họ thì ngày 6/6/1990, tại một cánh rừng thuộc quận Pasco, cảnh sát tìm thấy xác ông Charles Edmund Carskaddon, 40 tuổi, làm việc bán thời gian tại một trường đua ngựa, chết trần truồng, thi thể được quấn trong một tấm mền với 9 phát đạn. Lần này, loại vũ khí giết ông là một khẩu súng săn cỡ nòng 7.56 mm. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Charles chết ngày 31/5/1990. Một số nhân chứng báo với cảnh sát rằng vào ngày ông Charles bị giết, họ thấy hai phụ nữ trên chiếc xe Ford màu xanh nõn chuối đi ra từ khu rừng thuộc quận Pasco.
Mở rộng điều tra, cảnh sát còn biết thêm rằng ngày 1/5, tại một cửa hàng cầm đồ ở Pasco, một phụ nữ đến cầm khẩu súng săn 7.56mm nhưng oái oăm thay, hôm ấy cả dãy phố bị cúp điện nên camera giám sát không hoạt động. Theo nhân viên cửa hàng, người mang khẩu súng là người da trắng, tóc nâu, khuôn mặt thon dài, khoảng 30 tuổi.
Những ngày sau đó, khi FBI nhờ những chuyên gia phác họa chân dung người phụ nữ này thì ngày 4/7/1990, chiếc xe của ông Peter Abraham Siems, 65 tuổi, là thương gia đã nghỉ hưu được phát hiện ở hạt Orange Springs, bang Florida. Theo gia đình ông Peter, ngày 30/6/1990, ông lái chiếc BMW từ nhà ở thành phố Jupiter, bang Florida đi bang Arkansas rồi sau đó, không ai trong gia đình còn nhận được tin gì về ông cho đến ngày ông chết. Thi thể của ông đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên lần này, FBI thu được một manh mối quan trọng: 9 tháng sau ngày ông Peter mất tích, một số người dân ở hạt Orange Springs, bang Florida, báo cho cảnh sát biết có một chiếc xe hơi còn mới, hiệu BMW bị bỏ hoang bên bìa rừng.
Kết quả khám nghiệm cho thấy ngoài dấu vân tay của ông Peter trên vô lăng thì còn có một dấu vân tay khác ở tay nắm bên trong cửa xe. Một sĩ quan FBI cho hay đó là dấu vân tay của một phự nữ tên là Aileen Carol Pittman trong hồ sơ tàng thư. Còn Aileen hiện đang ở đâu thì không ai biết!
Và trong khi mọi việc đang rơi vào bế tắc thì ngày 31/7/1990, gia đình ông Charles Richard "Dick" Humphreys, 56 tuổi, thiếu tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu, thông báo với cảnh sát quận Marion rằng ông đã mất tích. Đến ngày 12/9/1990 thi thể ông được tìm thấy tại một cánh rừng thuộc quận Marion trong tình trạng bị bắn 7 phát vào đầu và ngực, cũng bằng loại đạn súng lục 9mm còn chiếc xe của ông được tìm thấy ở quận Suwannee.
Nạn nhân thứ 6 của vụ giết người hàng loạt là ông Troy Eugene Burress, 50 tuổi, nhân viên bán xúc xích ở thành phố Ocala, Florida. Ngày 4/8/1990, thi thể của ông được phát hiện trong một khu rừng dọc theo xa lộ tiểu bang 19 thuộc quận Marion. Ông chết vì 2 phát đạn 9mm vào đầu còn nạn nhân thứ 7 là ông Walter Gino Antonio, 61 tuổi, tài xế xe tải. Ngày 19/11/1990, xác ông gần như trần truồng được người dân tìm thấy gần một con đường khai thác gỗ hẻo lánh ở quận Dixie, bang Florida với 5 phát đạn 9mm trên người. 5 ngày sau, cảnh sát cho biết chiếc xe bỏ bên lề đường thuộc quận Brevard là của Walter.
7 nạn nhân chết dưới tay Aillen.
Tuổi thơ dữ dội
Aileen Carol Pittman - sau tự đổi tên là Aileen Wuornos, sinh ngày 29/2/1956 tại Rochester, bang Michigan. Theo lời Aileen, cô chưa bao giờ gặp cha mình là Leo Pittman. Năm 1967, Leo Pittman bị kết án tù chung thân vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái bảy tuổi. Đến tháng 1/1969, ông ta treo cổ tự tử trong tù.
Năm 11 tuổi, Aileen bắt đầu tham gia hoạt động tình dục ở trường để đổi lấy thuốc lá, ma túy, thức ăn và quần áo. Năm 1970, ở tuổi 14, cô mang thai sau khi bị một người bạn của mẹ cô cưỡng hiếp. Ngày 23/3/1971, Aillen sinh một bé trai tại một khu lưu trú dành cho các bà mẹ chưa lập gia đình và đứa trẻ được cho đi làm con nuôi.
Khi Aileen được 15 tuổi, ông của cô đuổi cô ra khỏi nhà. Sống trong một túp lều ở khu rừng gần nhà, Aileen tiếp tục hành nghề mại dâm. Tháng 5/1974, Aileen bị bắt tại quận Jefferson, bang Colorado lúc 18 tuổi vì lái xe khi đang say rượu nhưng cô chỉ bị cảnh cáo. Đến năm 1976, Aileen đến bang Florida, nơi cô gặp Lewis Gratz Fell, 69 tuổi và kết hôn với ông này. Chỉ sau vài tuần, trong một cuộc cãi vã, Aileen đã đánh ông Levis bằng cây gậy bóng chày khiến cảnh sát ra lệnh cấm Aileen đến gần ông Lewis.
Hôn nhân tan vỡ, Aillen chuyển về bang Michigan. Ngày 14/7/1976, Aileen một lần nữa bị bắt tại Câu lạc bộ Bernie, quận Antrim vì ném một quả bóng bi-a vào đầu nhân viên pha chế rượu. Cô bị phạt 9 tuần lao động công ích.
Ngày 20/5/1981, Aileen một lần nữa bị bắt tại thành phố Edgewater, bang Florida, vì tội cướp có vũ trang tại một cửa hàng tiện lợi, nơi cô đã lấy 35 USD và hai gói thuốc lá. Cô bị kết án tù vào ngày 4/5/1982 và được thả ngày 30/6/1983. Đến ngày 1/5/1984, Aileen bị bắt vì sử dụng séc giả tại một ngân hàng ở Key West. Được tha sau khi thụ án tù 1 năm nhưng ngày 30/11/1985, cô là đối tượng tình nghi trong vụ trộm một khẩu súng lục 9mm và 2 hộp đạn ở cửa hàng bán súng thuộc quận Pasco.
Ngày 4/1/1986, Aileen lại bị bắt tại thành phố Miami vì tội trộm xe, chống lại lệnh bắt giữ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả. Cảnh sát Miami thu được một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 9mm và một hộp đạn trong chiếc xe bị đánh cắp nhưng Aileen không thừa nhận là của mình. Và trong khi được tại ngoại để chờ ra tòa, ngày 2/6/1986, cảnh sát quận Volusia đã tạm giữ Aileen sau khi một bạn trai của cô gửi đơn tố cáo, rằng Aileen đã lấy súng của anh ta, buộc anh ta phải đưa 200 USD. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện trong túi xách tay của Aileen có một khẩu súng lục cỡ nòng 9mm
Năm 1986, Aileen khi đó 30 tuổi gặp Tyria Moore 24 tuổi, nữ giới, giúp việc cho một quán bar của người đồng tính ở Daytona Beach. Cả hai nhanh chóng sống chung với nhau, trong đó Aillen là “chồng” còn Tyria là “vợ”. Để có tiền trang trải cuộc sống, Aileen tiếp tục hành nghề mại dâm. Thời gian này, đã 2 lần Aileen bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn vì các cáo buộc tấn công khách hàng của quán bar cũng như với một tài xế xe bus.
Aillen lúc tòa tuyên án tử hình lần thứ 7.
Đền tội
Ngày 4/7/1990, Aillen và “vợ” đồng tính là Tyria Moore bỏ lại chiếc xe của Peter - là người được tìm thấy đã chết ngày 4/7/1990 sau khi Aileen gây tai nạn. Rhonda Bailey, nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn mô tả cho cảnh sát về hai người phụ nữ, trong đó một người được xác định là Aileen thông qua hồ sơ tàng thư. Bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm thấy một số đồ đạc của nạn nhân trong các tiệm cầm đồ và dấu vân tay của Aileen trên biên lai cầm đồ trùng khớp với dấu vân tay bên trong tay nắm của xe của ông Peter.
Ngày 9/1/1991, Aileen bị bắt tại quán bar The Last Resort dành cho người đi xe đạp ở quận Volusia vì âm mưu cướp có vũ khí. Hôm sau, đến lượt “vợ đồng tính” Moore đưa tay vào còng vì tội đồng lõa. Trong các cuộc thẩm vấn, Moore đồng ý khai nhận những gì cô biết về 7 vụ giết người của Aileen theo lời kể của “chồng” để đổi lấy việc được miễn truy tố. Tiến hành hỏi cung, lời khai của Aileen cho thấy cô biện minh việc giết 7 người vì “trong khi xin đi nhờ xe, cả 7 người này đều dùng vũ lực để cưỡng hiếp cô nên cô phải tự vệ”.
Tuy nhiên, khi được hỏi về từng trường hợp bị cưỡng bức, Aileen khai tiền hậu bất nhất “vì sợ quá nên không dám chống cự”, và “cố gắng vùng vẫy để thoát thân”. Điều tra viên Tom Hayer thuộc FBI nói: “Khi tôi hỏi vì sao “sợ quá nên không dám chống cự mà cô có thể lấy súng bắn nhiều phát vào nạn nhân” thì Aileen xin giữ quyền im lặng.
Ngày 14/1/1992, Aileen ra tòa với tội danh cố ý giết ông Richard, trộm cắp tài sản, tàng trữ và sử dụng súng bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ giả. Các luật sư bào chữa cho Aileen đã đưa ra các bằng chứng cho thấy ông Richard từng phạm tội hiếp dâm ở bang Maryland và đã thụ án tại một nhà tù an ninh tối đa dành cho những người phạm tội tình dục. Bên cạnh đó, các luật sư cũng đưa ra những bằng chứng, chứng minh ông Richard có xu hướng mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội mạnh mẽ. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối cho phép đưa hồ sơ vào tòa làm bằng chứng và bác bỏ yêu cầu xét xử lại, 3 ngày sau, tòa tuyên Aileen phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.
Từ đó cho đến năm 1996, Aileen còn phải lần lượt ra tòa thêm 6 lần nữa với tội danh giết các ông David Andrew Spears, Charles Edmund Carskaddon, Peter Abraham Siems, Charles Richard "Dick" Humphreys, Troy Eugene Burress, Walter Gino Antonio… và cả 6 phiên tòa, Aileen đều bị kết án tử hình. Theo lời gia đình các nạn nhân trước khi bị giết, thân nhân họ mang theo đồng hồ đeo tay, nhẫn, dây chuyền, thẻ tín dụng và tiền mặt nhưng không rõ là bao nhiêu. Tất cả những thứ này đều đã biến mất ngoại trừ chiếc bóp đựng giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng.
Aileen bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc vào ngày 9/10/2002. Trước lúc thi hành án, cô từ chối bữa ăn cuối cùng trị giá 20 USD và chỉ chọn 1 ly cà phê. Aileen chết lúc 9 giờ 49 phút sáng và là người phụ nữ thứ 2 ở bang Florida, thứ 10 trên toàn nước Mỹ bị xử tử kể từ khi Tòa án tối cao Mỹ khôi phục án tử hình năm 1976. Thi thể Aileen được hỏa thiêu, tro cốt được đưa về rải dưới một gốc cây sồi ở bang Michigan, quê hương của nữ sát thủ giết người hàng loạt…
Vũ Cao (Theo FBI Files)