Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài thua phần 1 nhưng vẫn vượt qua phim của Song Hye Kyo

Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài thua phần 1 nhưng vẫn vượt qua phim của Song Hye Kyo
19 giờ trướcBài gốc
Sau 5 năm kể từ thành công của phần 1, Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài (Hitman 2) đã ra rạp vào cuối tháng 1 và tiếp tục “làm mưa làm gió” trên màn ảnh rộng. Công chiếu tại 4 quốc gia trong đó có Việt Nam, Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài đã đạt doanh thu 16,7 triệu USD, chính thức vượt qua Dark Nuns của Song Hye Kyo để trở thành phim Hàn ăn khách nhất năm 2025. Thành tích của bộ phim mới do Kwon Sang Woo đảm nhận vai chính không khiến khán giả quá bất ngờ bởi những tác phẩm hài như vậy rất dễ thu hút sự chú ý và đạt được doanh thu ấn tượng.
Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài đạt thành tích tốt. (Ảnh: Facebook)
Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài đứng đầu doanh thu phòng vé cho thấy sức hút cực mạnh của phim nhưng theo nhiều khán giả đánh giá thì phần phim này không để lại ấn tượng như phần trước đó. Trong phần 2, câu chuyện vẫn xoay quanh Kim Soo Hyuk/ Jun (Kwon Sang Woo) – một đặc vụ đã nghỉ hưu và đang làm họa sĩ truyện tranh.
Nhưng vì đã hết ý tưởng để sáng tác truyện và nội dung ngày càng trở nên nhảm nhí mà Jun nhận phải nhiều gạch đá từ phía độc giả. Sau này khi đã vực dậy tinh thần, Jun quyết định sáng tác ra một câu chuyện mới hấp dẫn nhưng lại trở thành ý tưởng cho bọn khủng bố gây án. Cuối cùng, Jun đành phải hợp tác cùng với Cục tình báo quốc gia để truy bắt những kẻ phản động và giải oan cho bản thân.
Trong nửa đầu phim, Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm vì tình tiết khá lan man và không đủ sức hấp dẫn. Đến khi tên phản diện Chang Cheol Ryong (Kim Sung Oh) xuất hiện thì phim mới vào đúng trọng tâm. Nhưng đáng tiếc, hành trình Jun cùng với Cheon Deok Kyu (Jung Joon Ho) và Cheol (Lee Yi Kyung) tiêu diệt trùm cuối diễn ra quá nhanh và kết thúc hụt hẫng khiến khán giả cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Mang danh phản diện lớn nhất của Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài nhưng Chang Cheol Ryong lại khá yếu, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của phim.
Kịch bản phim chưa đủ khiến khán giả hài lòng. (Ảnh: Facebook)
Tuy nhiên, kịch bản của Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài vẫn có một số điểm nhấn. Không đến mức “cực hài” nhưng bộ phim đủ sức khiến khán giả cười bò vì những màn tấu hề của Cheon Deok Kyu và Cheol khi bị nữ sát thủ Jeon Hae In (Han Ji Eun) “dắt mũi”. Hay như phần cuối phim, Jun quyết định hy sinh bản thân để giúp thành phố vượt qua cơn ác mộng hủy diệt cùng những lời ly biệt vợ con làm cho người xem cảm động.
Bên cạnh đó, diễn xuất của các diễn viên không có điểm gì để chê cả, đặc biệt là “bộ 3 báo thủ” Kwon Sang Woo, Jung Joon Ho và Lee Yi Kyung. Các cảnh võ thuật trong Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài ít hơn hẳn so với phần 1 nhưng vẫn khá hấp dẫn và mãn nhãn. Việc đạo diễn lồng ghép giữa đời thật và hoạt hình cũng khiến Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài tạo nên sự mới mẻ và độc lạ.
Dù vậy, những tình tiết hài cùng sự bảo chứng của các diễn viên giúp phim hot không kém phần 1. (Ảnh: Facebook)
Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài không có kịch bản ấn tượng như phần 1 nhưng đối với nhiều khán giả thì bộ phim vẫn ổn áp, đủ sức lôi kéo hơn 2,5 triệu người ra rạp. Riêng ở thị trường Việt Nam, Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài cũng đã thu về 11,6 tỷ đồng sau gần 2 tuần ra rạp và đứng top 2 chỉ sau Quỷ Nhập Tràng. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về việc nhà sản xuất sẽ làm thêm phần 3 cho Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài nhưng nhiều fan của series vẫn hy vọng sẽ được tiếp tục đồng hành trên chuyến hành trình giải nghệ đầy bất ổn của Jun.
Lily
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/dien-anh/sat-thu-vo-cung-cuc-hai-vuot-qua-phim-cua-song-hye-kyo-202503180929278079.html