Chiếc váy 'xanh đen hay vàng trắng' rung chuyển Internet 10 năm trước

Chiếc váy 'xanh đen hay vàng trắng' rung chuyển Internet 10 năm trước
một giờ trướcBài gốc
Mọi chuyện bắt đầu từ một đám cưới ở Scotland. Cecilia Bleasdale, mẹ cô dâu, nhắn tin khoe con gái rằng mình dự định diện một chiếc váy tham dự hôn lễ.
Bất ngờ, hai người không ngừng tranh cãi về màu sắc bộ đồ. Sau đó, cô dâu đăng ảnh lên Facebook, rồi một người bạn của cô tiếp tục chia sẻ lên trang blog nổi tiếng Tumblr.
"Bạn thấy chiếc váy này có màu xanh đen hay vàng trắng?". Câu hỏi đơn giản nhanh chóng leo thang thành cuộc tranh luận bùng nổ khắp cõi mạng, thu hút cả người nổi tiếng như Ellen DeGeneres đưa ra ý kiến.
Một thập kỷ sau, tranh cãi vẫn có thể nổ ra với câu hỏi kinh điển: "Xanh đen hay vàng trắng?", nhưng chiếc váy còn thú vị hơn cả một hiện tượng mạng xã hội, theo USA Today.
Màu sắc thật sự
Ngày 27/2/2015, Roman Originals, nhà bán lẻ chiếc váy "ồn ào nhất mạng xã hội", xác nhận nó thật sự có màu xanh lam và đen. Cùng với sức nóng dữ dội, trang phục này cháy hàng chỉ trong 34 phút.
Chiếc váy từng gây chia rẽ mạng xã hội. Ảnh: Cecilia Bleasdale.
Sau đó, hãng tạo ra phiên bản màu vàng trắng độc nhất vô nhị để bán đấu giá làm từ thiện ở Vương quốc Anh.
Đúng 10 năm sau, trang web của Roman tạo kỷ niệm, cho biết ngày chiếc váy chính thức nổi đình đám là 26/2/2015. Theo thương hiệu này, chiếc váy được đề cập trong 7,6 triệu bài đăng trên Twitter (nay là X), trong đó Taylor Swift và Kim Kardashian cũng góp phần.
Cư dân mạng đã xem video về chiếc váy 73 triệu lần trên tất cả mạng xã hội. Đáng ngạc nhiên là 70% người xem tin rằng nó có màu vàng trắng, không phải xanh đen như màu gốc.
"Một thập kỷ trước, chiếc váy đã làm rung chuyển Internet, gây làn sóng tranh luận không hồi kết và thay đổi cách chúng ta nhìn nhận màu sắc", Michele Bastock, Giám đốc Thương hiệu Roman, nói.
"Là nhà bán lẻ đầu tiên của 'hiện tượng mạng' này, chúng tôi vẫn kinh ngạc với cách chiếc váy thu hút cả thế giới. Dù bạn nhìn thấy màu xanh đen hay vàng trắng, nó vẫn là một biểu tượng", ông chia sẻ thêm.
Ảnh hưởng đến khoa học
Khi chiếc váy "xanh đen hay vàng trắng" lan truyền, nhà thần kinh học Bevil Conway, nghiên cứu cấp cao tại Viện Mắt Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, ngập trong các cuộc gọi phỏng vấn từ truyền thông. Ông là người đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng hiện tượng này không liên quan đến mắt, mà là não bộ.
"Cách mỗi người nhận thức màu sắc của chiếc váy phụ thuộc vào những giả định mà não bộ đưa ra về ánh sáng của bức ảnh lan truyền", nhà thần kinh học giải thích.
Theo Conway, khi chúng ta tiếp xúc thế giới xung quanh, nguồn ánh sáng đi vào mắt thay đổi màu sắc, ví dụ bầu trời xanh là mát mẻ hoặc ánh nắng Mặt Trời là ấm áp. Não bộ tiến hành hiệu chỉnh để đảm bảo những gì chúng ta nhìn thấy có màu sắc ổn định. Nhưng khi não bộ không có đủ thông tin cần thiết, nó sẽ tự điền vào chỗ trống.
Màu sắc thật sự của chiếc váy là xanh đen. Ảnh: Roman Originals.
Cụ thể, hình ảnh chiếc váy không cung cấp đủ tín hiệu cho người xem biết màu sắc của ánh sáng là gì. Vì vậy, họ phải dựa vào những giả định mà não bộ đưa ra.
"Một số người cho rằng chiếc váy có màu sắc ấm áp nên họ trừ đi một ít màu cam khỏi đó và nhìn thấy màu xanh đen. Ngược lại, một số khác nhận định ánh sáng có màu sắc mát mẻ, giống như bầu trời xanh hơn, vì vậy họ trừ đi màu xanh lam", Conway nói.
Bên cạnh đó, khi chiếc váy lần đầu tiên xuất hiện, tỷ lệ là khoảng 50/50 cho màu xanh đen và vàng trắng. Sau 10 năm, chiếc váy có màu xanh đen đã trở thành kiến thức phổ biến, thay đổi cách phần lớn mọi người nhận thức hình ảnh từng gây chia rẽ.
"Hầu hết mọi người bây giờ đều biết rằng chiếc váy thực sự có màu xanh lam và đen. Vì vậy, kiến thức đó đã thay đổi cách họ nhìn thấy hình ảnh", Conway nói.
Theo nhà thần kinh học, chiếc váy là ví dụ mạnh mẽ cho thấy con người đều nhìn thấy màu sắc rất giống nhau. Bởi thế, chỉ cần nhìn ra màu sắc khác nhau, điều này có thể lập tức khơi mào cuộc tranh cãi chấn động.
Thiên Diệp
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/chiec-vay-xanh-den-hay-vang-trang-rung-chuyen-internet-10-nam-truoc-post1534837.html