Sau 127 năm lưu lạc, xá lợi Đức Phật trở về đất mẹ Ấn Độ

Sau 127 năm lưu lạc, xá lợi Đức Phật trở về đất mẹ Ấn Độ
một ngày trướcBài gốc
Những viên đá quý Piprahwa. Ảnh: Sotheby's
Trong một bài đăng trên nền tảng X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết sự trở về của các viên ngọc Piprahwa sau 127 năm là "một ngày đáng tự hào cho di sản văn hóa của chúng ta".
Sự kiện này diễn ra sau khi Sotheby’s buộc phải hoãn kế hoạch đấu giá các viên ngọc hồi tháng 5, do Bộ Văn hóa Ấn Độ gửi cảnh báo sẽ tiến hành khởi kiện tại các tòa án ở Ấn Độ và Hồng Kông.
Đồng thời, chính phủ cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp, với lý do việc đấu giá vi phạm nghiêm trọng luật di sản văn hóa.
Việc chính phủ Ấn Độ kiên quyết can thiệp nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhất là từ cộng đồng Phật tử, những người tin rằng các viên ngọc này thấm đẫm dấu ấn linh thiêng và nên được tôn kính như xá lợi của Đức Phật.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Ấn Độ, các cổ vật sẽ được công bố chính thức trong một buổi lễ đặc biệt và sau đó được trưng bày rộng rãi cho công chúng chiêm ngưỡng.
Việc tiếp nhận các viên ngọc được thực hiện thông qua hình thức hợp tác công – tư giữa chính phủ Ấn Độ và Tập đoàn Godrej Industries.
Trong cùng bài đăng, Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Toàn thể người dân Ấn Độ sẽ cảm thấy tự hào khi những xá lợi thiêng liêng của Đức Phật Bhagwan từ Piprahwa trở về quê hương sau 127 năm. Những xá lợi này không chỉ khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa Ấn Độ với Đức Phật và giáo lý của Ngài, mà còn thể hiện cam kết của chúng ta trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa huy hoàng của đất nước.”
Những viên ngọc Piprahwa từng thuộc quyền sở hữu của ba hậu duệ William Claxton Peppé, một địa chủ người Anh thời thuộc địa. Vào năm 1898, Peppé đã khai quật được chúng trên điền trang của mình ở miền Bắc Ấn Độ.
Tuy nhiên, quyết định đưa các viên ngọc ra đấu giá của hậu duệ ông sau này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới học giả, lãnh đạo Phật giáo và cộng đồng tín đồ Phật giáo toàn cầu.
Bộ sưu tập gồm 334 viên đá quý, trong đó có thạch anh tím, san hô, garnet, ngọc trai, pha lê, vỏ sò và vàng. Chúng được chế tác thành mặt dây chuyền, chuỗi hạt, đồ trang trí hoặc để ở dạng thô tự nhiên.
Theo giới khảo cổ, các viên đá này từng được chôn cất trong một bảo tháp (stupa) tại Piprahwa, bang Uttar Pradesh ngày nay, vào khoảng năm 240–200 trước Công nguyên. Chúng được cho là đã được đặt cùng tro cốt của Đức Phật, người đã viên tịch khoảng năm 480 trước Công nguyên.
Sau khi phát hiện được công bố, vào cuối thế kỷ 19, Hoàng gia Anh tuyên bố kho báu này là tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo Đạo luật Kho báu Ấn Độ năm 1878.
Tro cốt và xương của Đức Phật được dâng tặng cho vua Chulalongkorn của Thái Lan, trong khi khoảng 1.800 viên ngọc còn lại được chuyển đến Bảo tàng Ấn Độ ở Kolkata. Riêng ông Peppé được phép giữ lại khoảng 1/5 số hiện vật.
Trong thông cáo chính thức, Sotheby’s bày tỏ sự vinh dự khi được đóng vai trò trung gian hỗ trợ hồi hương các viên ngọc.
“Việc hồi hương này khép lại quá trình tìm kiếm kéo dài hai tháng nhằm xác định người bảo quản phù hợp nhất cho các viên ngọc. Hôm nay là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa chúng tôi, gia đình Peppé, bên mua và chính phủ Ấn Độ, đánh dấu sự trở lại vĩnh viễn của những viên ngọc Piprahwa, nơi chúng sẽ được trưng bày công khai trong nhiều năm tới,” thông cáo nêu rõ.
Đại diện đối tác mua lại các viên ngọc, ông Pirojsha Godrej, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Godrej Industries chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được góp phần vào khoảnh khắc lịch sử này. Những viên ngọc Piprahwa không chỉ là hiện vật cổ mà còn là biểu tượng vượt thời gian của hòa bình, lòng trắc ẩn và di sản văn hóa chung của nhân loại.”
Về phía gia đình người khai quật, ông Chris Peppé, cháu trai của William Claxton Peppé, cũng bày tỏ sự xúc động: “Gia đình chúng tôi rất vui mừng khi tầm quan trọng thực sự của phát hiện Piprahwa cuối cùng đã được ghi nhận. Chúng tôi hạnh phúc khi các viên ngọc quý này sẽ được trưng bày để công chúng có thể chiêm ngưỡng.”
N.THANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-gioi/sau-127-nam-luu-lac-xa-loi-duc-phat-tro-ve-dat-me-an-do-158011.html