Sau 2 giờ bỏ trốn, nghi phạm đâm chết người ở TP.HCM đã bị bắt

Sau 2 giờ bỏ trốn, nghi phạm đâm chết người ở TP.HCM đã bị bắt
3 giờ trướcBài gốc
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 23/8, Nguyễn Tấn Quí, Trần Hữu Luân (SN 1990, quê Đắk Lắk) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà số 103, đường Nguyễn Văn Trỗi, ấp 1, xã Phú Giáo, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương).
Khoảng 20h cùng ngày, những người khác đã vào phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Quí và Luân ngồi lại.
Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh: CA)
Một lúc sau, mọi người thấy ông Luân bất ngờ đi vào phòng trong tình trạng người dính đầy máu. Cùng lúc đó, ông Nguyễn Tấn Quí đã rời khỏi hiện trường.
Ông Luân được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế Phú Giáo cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng với hai nhát đâm ở sườn, một nhát ở tay và một nhát ở bắp chân, ông Luân đã tử vong tại bệnh viện.
Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC09); cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 19 để tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi.
Quí đã bị công an bắt giữ sau 2 giờ lẩn trốn (ảnh: CA)
Chỉ sau hai giờ truy xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tấn Quí khi đối tượng đang lẩn trốn gần khu vực sân vận động thuộc ấp 7, xã Phú Giáo.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên đã xảy ra xô xát.
Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/sau-2-gio-bo-tron-nghi-pham-dam-chet-nguoi-o-tphcm-da-bi-bat-post1224836.vov