Sau 35 năm lưu lạc, chị Thàng Thị Toàn, SN 1973, được chồng đưa trở lại Việt Nam tìm lại quê nhà. Ngày trở về, chị và mẹ già hạnh phúc trong nước mắt, ai chứng kiến cũng xúc động.
Sau 35 năm lưu lạc, chị Toàn trở về bế mẹ 94 tuổi trong vòng tay... Video: Quỳnh Hương
Nước mắt ngày đoàn tụ
Ngày 2-5 vừa qua, trên Facebook của chị Quỳnh Hương (xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) phát trực tiếp video đoàn tụ của người con gái đứng tuổi và mẹ già sau 35 năm cách biệt. Video vỏn vẹn 5 phút của chị Hương đã thu hút hơn 14.000 lượt thích, hơn 1.000 lượt bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.
Hai nhân vật chính trong video là bà Vũ Thị Chính (94 tuổi) và con gái tên Thàng Thị Toàn.
Khi chiếc xe đưa chị Toàn về thôn Minh Tiến dừng lại, bà Chính với đôi chân trần đã cố gắng đến gần, hướng mắt vào trong xe để tìm bóng dáng cô con gái lưu lạc hơn 35 năm trước.
Mẹ con chị Toàn đoàn tụ ngày 2-5 vừa qua.
Khi người phụ nữ đứng tuổi trên xe bước xuống, hai mẹ con họ nhận ra nhau, chị Toàn lao về phía bà Chính, ôm chặt rồi nhấc bổng, bế người mẹ già của mình vào nhà trong niềm vui sướng vô bờ bến.
Dưới góc quay của chị Hương, bà Chính và chị Toàn có những khung hình không rõ mặt, chỉ có những tiếng khóc thể hiện sự quá vui mừng của hai mẹ con. Bà Chính khóc nấc từng tiếng, đôi tay run run ôm chặt con gái dù vẫn đang được chị Toàn bế đi vào nhà. Chị Toàn cũng vậy, có lẽ thiếu vắng hơi ấm của người mẹ hơn 35 năm nên chị cứ ôm chặt mẹ không buông.
Vào trước sự chứng kiến của họ hàng, bà con chòm xóm, chị Toàn gọi cô con gái lại để nhận bà ngoại. Cô bé xinh xắn biết chắc đây là người thân ruột thịt của mình nên nhanh nhẹn chạy đến, chụm đầu vào cùng với mẹ và bà ngoại.
Cuộc đoàn tụ của hai mẹ con bà Chính khiến nhiều người hàng xóm xúc động, một số người dù đang đi chợ, đi ngang qua cũng dừng lại chia vui với hai mẹ con. Một người thì thầm: "Bà cụ sống thọ thế này chắc cũng vì còn giữ niềm hy vọng trong lòng..."
Cuộc sống mới
Hơn 35 năm trước, chị Toàn sống cùng bố mẹ và anh trai tại quê nhà ở thôn Quang Thái trước đây, nay là thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ.
Năm 17 tuổi, chị sang Trung Quốc rồi mất liên lạc với gia đình và không quay trở lại. Hiện gia đình chị đã thay đổi, người cha đã qua đời, bà Chính ở với người con trai tên Thàng Văn An, anh trai ruột chị Toàn.
Đến đầu tháng 5-2025, với quyết tâm tìm về gia đình, chị Toàn cùng chồng và cô con gái trở về Việt Nam và cơ duyên đã giúp chị nhanh chóng tìm được gia đình.
Nhiều năm xa quê, chị Toàn đã không còn nhớ tên nhiều hàng xóm năm xưa. Ảnh chụp màn hình
Chị Hương, người phát trực tiếp câu chuyện cho hay, cả gia đình họ từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi đến một nhà nghỉ ở huyện Bắc Sơn. Tại đây, họ gặp một phụ nữ biết nói tiếng Trung và dò hỏi về thôn quê ngày trước. Người này biết thôn Quang Thái và liên hệ với người thân nhờ dò hỏi.
Sau cuộc điện thoại kết nối, ba người trong nhà chị Toàn đã tìm về được nhà mẹ đẻ không mấy khó khăn.
Lãnh đạo xã Vũ Lễ xác nhận sự việc và cho biết, chị Toàn có chồng và hai cô con gái. Hiện cả gia đình họ đang sinh sống ở tỉnh Quảng Đông.
Cuộc đoàn tụ sau 35 năm của mẹ con bà Chính không chỉ là hành trình tìm lại máu mủ, mà còn là minh chứng rằng, tình mẫu tử – dẫu qua thời gian, khoảng cách và cả những điều tưởng như vô vọng vẫn luôn có đường để trở về.