Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã trực tiếp có mặt tại khu vực đón, tiễn để gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt các đoàn đại biểu.
Dù buổi lễ đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn ngân vang. Trên khắp các tuyến phố, người dân vẫn vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt dõi theo như muốn giữ lại những khoảnh khắc đầy tự hào ấy. Sự thành công của Lễ kỷ niệm không chỉ được đo bằng quy mô hoành tráng hay sự trang nghiêm của nghi thức, mà còn nằm ở sự gắn kết sâu sắc, tình cảm chân thành giữa người dân và những người đã trực tiếp tham gia sự kiện. Buổi lễ đã trở thành một dấu son rực rỡ, một minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội, đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tiễn, gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt các đoàn đại biểu. Sự hiện diện của các đoàn địa phương đã góp phần làm nên thành công chung của Lễ kỷ niệm, đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất của toàn dân tộc.
“Hà Nội luôn mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong cả nước, vì sự phát triển chung của đất nước”, đồng chí Trương Việt Dũng bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cũng khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục cùng các địa phương phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thành phố luôn coi trọng, gìn giữ mối quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố, đồng thời mong muốn cùng nhau phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Sau khi chiêm ngưỡng đội hình diễu binh, diễu hành, đông đảo người dân Thủ đô còn nán lại để tiễn đưa các đoàn quân nhân Việt Nam và quốc tế.
Trong tiếng vỗ tay vang lên khi các đoàn xe lăn bánh, nhiều em nhỏ được cha mẹ bế trên vai, hân hoan vẫy cờ theo nhịp đoàn quân đi qua. Trên gương mặt của những người lính trẻ, cả Việt Nam lẫn quốc tế, ánh lên niềm xúc động khi được đón nhận tình cảm nồng hậu, chân thành từ người dân Hà Nội.
Đặc biệt, trong khoảnh khắc chia tay, một quân nhân quốc tế đã chia sẻ rằng ở Việt Nam có một bầu không khí hòa bình, thân thiện. Người dân Hà Nội, với sự hiếu khách vốn có, đã biến khoảnh khắc ngoại giao nhân dân này trở nên giản dị mà giàu ý nghĩa.
“Những tràng vỗ tay, những nụ cười và cái vẫy tay trên đường phố đã tạo nên ngôn ngữ chung của tình hữu nghị. Đây là kỷ niệm không thể nào quên", vị quân nhân bày tỏ.
Khi những đoàn xe khuất dần cuối phố, người dân vẫn nán lại, trao đổi với nhau về sự trang nghiêm nhưng gần gũi của buổi lễ. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp để kỷ niệm lịch sử dân tộc, mà còn là trải nghiệm khó quên về tình bạn và sự kết nối quốc tế ngay giữa lòng Hà Nội.
A80 - tên gọi thân thương mà người dân cả nước dành cho sự kiện trọng đại này - đã khép lại một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Hình ảnh những người con đất Việt từ muôn nơi hội tụ về Thủ đô, rồi lại mang theo tinh thần của Ba Đình lịch sử trở về với quê hương, đã khắc họa một bức tranh đầy cảm động về sự đồng lòng, nhất trí của toàn dân tộc.
Giờ đây, những kỷ niệm về buổi lễ sẽ không chỉ là ký ức đẹp mà còn là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hương Giang