Vườn đào tiêu điều sau bão lớn
Vườn đào Phú Thượng có diện tích khoảng 30ha nằm cạnh bãi sông Hồng, là vườn trồng đào lâu năm và có tiếng cùng với vườn đào Nhật Tân. Những cây đào không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân trồng hoa. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm qua, những cơn bão như Yagi 2024, bão số 10 Bualoi và số 11 Matmo 2025 đã “vắt kiệt” niềm hy vọng của người dân làng đào Phú Thượng.
Theo tìm hiểu, trung bình, mỗi hộ dân sở hữu khoảng 200-300 cây đào trở lên. Thu nhập chính của các gia đình đều trông chờ vào vườn đào, do vậy, những trận bão lũ vừa qua đã cướp đi toàn bộ thu nhập của họ. Các hộ nông dân cho biết, hầu hết các cây đều bị chết rễ, héo khô, ước tính khoảng 90% cây đào năm nay phải bỏ đi vì không sống được, thiệt hại hàng tỉ đồng. Ngoài những thửa đất trồng đào, những giàn hoa vụ ngắn trồng xen kẽ như hoa cúc, hoa hồng … cũng chết héo. Những giàn hoa dính đầy bùn đất, hoa chết chất thành đống ở góc vườn, khiến quang cảnh làng đào Phú Thượng tiêu điều, xác xơ.
Hàng trăm cây đào chết héo sau ảnh hưởng của bão. Ảnh: TT
Ông Hoa Văn Chức (phường Phú Thượng) chia sẻ: “Năm ngoái đào hiếm vì lũ lụt nên khi tôi mua gốc đào nhỏ về trồng đã mất 50.000 đồng/gốc, chưa kể tiền phân bón, tưới nước, công sức chăm bẵm mỗi ngày. Bão năm nay cũng ảnh hưởng nặng tương tự bão Yagi năm ngoái. Bây giờ vườn đào mất mùa hai năm liên tiếp, tiền coi như mất sạch”.
Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng gần trăm hộ dân ở vườn đào Phú Thượng đang phải đối diện với nguy cơ mất trắng vườn đào. Đối với anh Đỗ Văn Thăng (phường Phú Thượng), nỗi ám ảnh lớn nhất với anh cũng như người dân trồng đào là mực nước sông Hồng dâng lên nhanh chóng và kéo dài do ảnh hưởng liên tiếp của 2 cơn bão số 10 và 11 khiến cả vườn đào chìm trong biển nước. Hàng trăm người nông dân bất lực đứng nhìn, muốn cứu cũng vô vọng.
Anh Thăng chia sẻ, ngay trước cơn bão, các hộ gia đình có tiến hành chằng chống, buộc dây để bảo vệ cây. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, hàng nghìn gốc đào đã ngập chìm trong nước quá lâu nên rễ cây chết. Cả một vườn đào lớn không còn màu xanh mướt của lá, thay vào đó là màu nâu ảm đạm của cây héo, lá rũ. Sau khi nước rút, hàng trăm gốc đào chết khô, bùn đất bám chặt lên thân cây. Chỉ còn lác đác ít thửa đào còn sự sống do được trồng ở khu vực cao hơn. Còn rất ít những cây đào thân thì héo khô, phần ngọn vẫn còn xanh lá. Nhiều hộ dân cố cứu cây những mong chúng được hồi phục dù biết chi phí đầu tư sẽ không nhỏ.
Những gốc đào chết héo chất thành đống. ảnh: TT
Ông Lê Hồng Phong (phường Phú Thượng) cho hay: “Nhìn vườn đào không còn sự sống, chúng tôi hụt hẫng, xót xa. Cả năm trời bỏ công, bỏ sức, đến vụ mùa thu hoạch lại mất trắng, tiếc lắm”.
Người trồng đào gượng dậy, cứu vụ Tết
Nhìn quang cảnh thảm hại của vườn đào sau 2 cơn bão Bualoi va Matmo, người nông dân cay đắng xót xa, cố gắng để “cứu" lại những gốc cây còn mầm sống. Dù bị thiệt hại nặng nề, các hộ dân ở đây chủ động dọn vườn, tranh thủ những ngày nắng để “cứu” vườn.
Người dân gỡ luống cúc họa mi đã hỏng để gieo trồng vụ mới. Ảnh: TT
Những cây đào hỏng được chặt bỏ, chất thành đống mang đi đốt. Những cây đào còn sống được người dân cẩn thận tuốt lá, ngắt bỏ lá hỏng, chèn thêm gạch, ngói để ngăn ngập úng. Sau khi vườn được dọn sạch sẽ, đất đai được xới lại tơi xốp, người nông dân vội vã ươm hạt giống hoa mới để kịp phục vụ hoa dịp Tết Nguyên đán 2026.
Anh Đỗ Văn Thăng vừa thoăn thoắt tháo dây khung giàn hoa cúc họa mi vừa chia sẻ: “Hơn trăm cây đào của gia đình bị hỏng toàn bộ. Mấy sào cúc họa mi cũng bị ngập úng chẳng còn gì. Nhưng tới đây, tôi vẫn sẽ trồng lại cúc họa mi và đào cho kịp vụ Tết. Tết mà thiếu sắc hoa đào thì đâu còn là Tết nữa”.
Một thửa hoa cúc đã được trồng mới để kịp vụ Tết. Ảnh: TT
Dù thiên tai, bão lũ có tàn hoại đến đâu, nhưng những gì mà phóng viên ghi nhận được tại làng đào Phú Thượng là sự vượt khó vươn lên của những người nông dân trồng đào. Dẫu mất mát chất chồng sau hai mùa bão liên tiếp, người dân Phú Thượng vẫn không chịu khuất phục. Họ lặng lẽ gượng dậy, vun xới từng gốc đào, chắt chiu từng mầm sống như giữ lấy hy vọng cuối cùng cho một mùa Tết đủ đầy. Trong bùn đất, những bàn tay chai sạn vẫn miệt mài gieo trồng, tuốt lá, dọn vườn.
Giữa những chiều nắng muộn, tiếng cười nói lại vang lên trên cánh đồng từng ngập lũ. Vườn đào Phú Thượng có thể chưa xanh trở lại, nhưng nghị lực và niềm tin của người trồng hoa nơi đây thì chưa bao giờ héo úa. Bởi với họ, mỗi mùa Tết không chỉ là chuyện buôn bán, mưu sinh mà là một hành trình gìn giữ truyền thống, giữ cho sắc đào không vắng bóng trong những ngày Tết của người Hà Nội. Và chỉ cần còn một mùa xuân phía trước, họ vẫn sẽ tiếp tục gieo hy vọng trên chính mảnh đất đã từng đổ bao giọt mồ hôi với một tình yêu rất riêng của mình.
Thanh Trang