Sau bão số 13, ngư dân Đắk Lắk chạy đua sửa thuyền để vươn khơi trở lại

Sau bão số 13, ngư dân Đắk Lắk chạy đua sửa thuyền để vươn khơi trở lại
2 giờ trướcBài gốc
Có mặt tại bến tàu Vũng Chào, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk sáng 11/11, phóng viên ghi nhận khung cảnh khẩn trương sửa chữa tàu cá của ngư dân nơi đây. Từ xa, những tiếng búa, tiếng máy hàn, tiếng người gọi nhau í ới vang lên khắp nơi. Cách đây ít ngày trước bão số 13 đổ bộ, nơi này là bãi neo đậu tàu thuyền của hàng trăm ngư dân giờ biến thành “nghĩa địa tàu thuyền” với hàng loạt xác tàu nằm ngổn ngang trên bãi cát.
Khung cảnh tan hoang nơi hàng trăm con tàu của ngư dân Vũng Chào bị hư hại sau cơn bão số 13.
Ngồi thẫn thờ bên chiếc thuyền gỗ dài hơn 10m bị gãy làm đôi, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, trú tại phường Sông Cầu) cho biết, con tàu là “cần câu cơm” duy nhất của gia đình. Anh làm nghề nuôi tôm cá ngoài vịnh, mỗi ngày đều phải ra thăm lồng, cho tôm ăn, kiểm tra hệ thống phao. “Sau cơn bão, tàu của gia đình bị dánh gãy vỡ làm đôi, hư nặng lắm rồi. Hôm nay phải thuê cẩu trục kéo lên, đưa về xưởng đóng lại vỏ mới. Tính sơ sơ cũng phải mất hơn 400 triệu đồng, chưa kể công sửa máy, sơn lại,” anh Hùng nói giọng đầy lo lắng.
Một số ngư dân tàu bị hỏng hoàn toàn buộc phải phá tàu để lấy bộ phận máy đem bán hoặc đóng lại tàu mới.
Cách đó không xa, anh Phạm Văn Ninh (SN 1992) cùng nhóm bạn đang tất bật gia cố lại con tàu bị sóng đánh nằm nghiêng. Trước bão, anh đưa tàu vào bến tàu Vũng Chào trú ẩn, nghĩ rằng kín gió, ai ngờ cơn bão quá mạnh, thổi dạt hàng chục chiếc tàu, va chạm, gãy nát. “Giờ phải thuê cẩu hàng chục tấn mới kéo nổi. Nhìn cảnh này xót lắm, bao vốn liếng nằm trong đó cả,” anh Ninh ngậm ngùi nói.
Theo thống kê của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 13, hàng trăm tàu cá lớn nhỏ tại phường Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Phương bị hư hỏng nặng, trong đó nhiều chiếc mất hoàn toàn khả năng ra khơi. Các xưởng sửa tàu ở khu vực này hiện hoạt động hết công suất, ngư dân thay phiên nhau túc trực ngày đêm, mong sớm khôi phục lại phương tiện để tiếp tục mưu sinh.
Nhiều tàu cá được ngư dân cẩu mang đi sửa chữa để kịp bám biển.
Với những tàu hư hỏng nặng, phần thân vỏ bị phá nát không thể phục hồi, người dân đành “mổ ruột” lấy máy đem bán hoặc sửa lại để lắp cho tàu đóng mới. Anh Nguyễn Đình Hải, một ngư dân ở Vũng Chào xót xa nhìn con tàu trị giá 160 triệu đồng của gia đình giờ chỉ còn lại động cơ. “Thân tàu hư hỏng gần như hoàn toàn, ngâm dưới nước nhiều ngày nên không thể sửa. Tôi tháo máy đưa lên nhưng cũng chưa biết có dùng lại được không, vì nước biển ngấm đã lâu. Nếu sửa được thì cũng rất tốn kém”, anh Hải chia sẻ.
Ngư dân đang tất bật sửa tàu để ra khơi.
Ông Võ Ngọc Thạnh, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, địa phương đã lập báo cáo và đề xuất UBND tỉnh làm việc với ngân hàng cho phép người dân Vũng Chào bị thiệt hại do bão số 13 được khoanh, giãn nợ và vay mới nhằm có điều kiện sửa chữa tàu thuyền, tiếp tục vươn khơi bám biển. “Giờ chỉ mong Nhà nước sớm hỗ trợ cho ngư dân và thời tiết ổn định để họ kịp ra khơi cuối vụ. Chậm ngày nào là thiệt hại ngày đó”, Chủ tịch Võ Ngọc Thạnh nói, đôi mắt hướng ra biển, nơi từng là chốn mưu sinh của hàng trăm ngư dân đầy lo lắng.
Văn Thành
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/xa-hoi/sau-bao-so-13-ngu-dan-dak-lak-chay-dua-sua-thuyen-de-vuon-khoi-tro-lai-i787698/