Tỉnh lại sau cơn đột quỵ, một phụ nữ ở Anh có giọng nói khác hẳn - cô vẫn nói tiếng Anh nhưng bằng giọng giống hệt của người Trung Quốc. Việc này đã gây không ít khó khăn cho cuộc sống của cô.
Người phụ nữ này tên là Sarah Colwill. Năm 2010, khi cô 35 tuổi, Sarah không may bị đột quỵ. Đến khi cô tỉnh lại, chất giọng Anh đậm đặc của cô bỗng nhiên được thay bằng chất giọng nói tiếng Anh của người Trung Quốc, theo trang Daily Mail.
Các bác sĩ chẩn đoán cô Sarah mắc một hội chứng hiếm, gọi là Hội chứng Trọng âm Nước ngoài (FAS), trên cả thế giới chỉ có khoảng 100 trường hợp được biết đến.
Sarah Colwill hiện tại. Ảnh: Neil Hope for Daily Mail.
Giọng Anh như cũ của cô Sarah cũng không trở lại, mà đến tận bây giờ, cô vẫn nói bằng giọng như của người Trung Quốc, dù cô chưa từng đến châu Á. Giọng của cô giống của người Trung Quốc đến mức, có lần, cô tới siêu thị cùng một người bạn Trung Quốc và họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nhưng vài người đi qua hỏi rằng: “Hai cô nói tiếng Trung Quốc phải không?”.
Mới đây, khi được phỏng vấn, cô Sarah kể, việc cô nói bằng chất giọng khác hẳn đã làm thay đổi cuộc đời cô, theo cách phiền toái hơn, vì chính những người trong gia đình cũng thấy cô “kỳ quái”. Sarah nói, thậm chí, một số người tin vào tâm linh còn cho rằng cô bị “quỷ ám”, đến mức có thời điểm, cô tuyệt vọng và có ý định tự kết thúc cuộc sống của mình.
Cũng may là cô Sarah không có hành động nào dại dột, mà cô dành thời gian để chăm sóc bản thân, luyện tập khả năng vận động và cách giao tiếp, dù cô thừa nhận rằng “tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra hay liệu nó có xảy ra nữa không”.
Cô Sarah nói, sau cơn đột quỵ, cô như biến thành người Trung Quốc sống ở Anh vậy. Ảnh: BBC.
Hiện các bác sĩ vẫn chưa thể xác định lý do khiến cô Sarah bị đột quỵ, chỉ biết đó là điều đã làm ảnh hưởng đến khả năng đi và nói của cô.
Thục Hân