Ngày 21/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tiếp nhận một công dân được trao trả tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), sau khi người này trốn thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến nằm ở khu vực giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan, thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.
Nạn nhân là anh A.N. (trú xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi). Khoảng tháng 5/2024, anh N. vào TP Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ) làm công việc gia công gỗ ván ép với mức lương 12 triệu đồng/tháng.
Tối 13/11, sau khi đi uống bia cùng đồng nghiệp, anh N. đi bộ về phòng trọ. Trên đường, anh gặp một người đàn ông ngồi trong ô tô, ngỏ ý cho đi nhờ.
Do đã uống rượu bia và mệt, anh N. lên xe rồi ngủ quên. Khi tỉnh dậy, anh bàng hoàng phát hiện mình đã bị đưa đến một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, còn việc bị đưa sang đây bằng cách nào, anh hoàn toàn không biết.
Công an Quảng Ngãi hỗ trợ đưa anh N về gia đình.
Trong khoảng 2 tuần đầu, anh N. phải làm phụ bếp, dọn dẹp tại khu bếp ăn của trung tâm lừa đảo. Sau đó, anh bị ép chuyển sang làm công việc gọi điện thoại lừa đảo, với lời hứa trả lương 500 USD/tháng. Do không đạt chỉ tiêu, anh nhiều lần bị quản lý nhốt trong phòng kín, đánh đập và dùng roi điện tra tấn.
Sau 9 ngày bị ép làm công việc lừa đảo, anh N. cùng nhiều người Việt khác bị nhốt kín trong phòng, không phân biệt được ngày đêm, thỉnh thoảng có người mang cơm đến.
Một thời gian sau, trung tâm này bán anh N. cùng những người bị giam giữ cho một người Trung Quốc với giá khoảng 2.000 USD/người để đưa sang Myanmar tiếp tục lao động cưỡng bức.
Trước khi bị đưa lên xe khách sang Myanmar, các nạn nhân bị đánh vào chân nhằm ngăn chặn ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, khi xe di chuyển được khoảng 6 giờ, anh N. cùng những người đi cùng đã phá cửa xe, trốn thoát và tìm đến sự hỗ trợ của cảnh sát Campuchia.
Sau đó, toàn bộ nhóm được đưa về trại tạm giữ tại Bavet (Campuchia). Đến ngày 17/12, anh N. cùng những người liên quan được trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.
Sơn Tùng