Thể Công-Viettel vô địch lượt đi V.League 2024-2025.
Thanh Hóa từ chối quyền tự quyết
Thắng mới vượt qua đội Nam Định lấy lại vị trí quán quân, nhưng không có sự đốc thúc của huấn luyện viên (HLV) Popov trên đường pitch, các cầu thủ xứ Thanh thiếu lửa thấy rõ trong chuyến hành quân đến sân Tam Kỳ. Ngược lại, không có HLV Văn Sĩ Sơn nhưng Quảng Nam trong thế lưng dựa tường phải làm mọi cách để thoát khỏi nhóm nguy hiểm và nếu chính xác hơn trong 4 pha dứt điểm đã có thể mở tỷ số. Khi điều chủ nhà chưa tự làm được thì đội khách đã làm thay bằng cách tự bắn chân mình. Phút 71, tiền vệ Antonio lùi về quá sâu đóng vai chốt chặn cuối cùng và để mất bóng ngay trước cầu môn, dù thủ môn Xuân Hoàng đã cứu được pha dứt điểm của Ugochukwu nhưng buộc phải níu chân tiền đạo này ở nhịp tiếp theo. Trên chấm 11m, tân binh người Nigieria đã có bàn thắng đầu tiên cho đội Quảng Nam. Trên khán đài, HLV Popov cúi gằm mặt thất vọng, còn HLV Văn Sĩ Sơn rút điện thoại chỉ đạo các trợ lý dưới sân bảo vệ thành quả.
Dù tăng cường hàng công nhưng sức phản kháng trong 20 phút còn lại của đội Thanh Hóa cũng không đáng kể. Trận thua thứ 2 từ đầu giải này khiến họ tụt luôn xuống vị trí thứ 3.
Thể Công-Viettel phất cờ
Bước vào trận derby với đội CAHN khi đã biết kết quả tại sân Tam Kỳ, Thể Công-Viettel (TCVT) nhập cuộc với quyết tâm và sự tập trung cao độ. Phút 20, TCVT đã tạo được lợi thế: bóng bật chân trung vệ Hugo của CAHN đến Tiến Anh ở ngoài vùng cấm, “wing-back” phải của TCVT và đội tuyển Việt Nam có pha xử lý đẳng cấp như một tiền đạo, đảo người, đảo chân sút bóng bật cột vào lưới.
Như thường lệ, một khi TCVT có bàn dẫn trước, các đối thủ rất khó ngược dòng, bởi lối phòng ngự kín kẽ rất khó chịu dưới sự chỉ huy của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Dàn sao CAHN hoàn toàn bế tắc, bộ đôi Alan - Atur đã có 13 bàn thắng bị chia cắt, không làm gì được. Các học trò của HLV Polking kiểm soát bóng đến 79% với 538 đường chuyền (TCVT chỉ có 161), nhưng chủ yếu là chuyền qua, chuyền lại. Và CAHN tiếp tục trả giá cho lối chơi vô hại của mình bằng bàn thua thứ 2. Thành Long chuyền hỏng để Nhâm Mạnh Dũng cướp được bóng, từ phần sân nhà phất dài cho Amarildo nhân đôi cách biệt. Tỷ số còn có thể cao hơn khi sau đó đoàn quân của HLV Đức Thắng có 4 tình huống nguy hiểm. Trong khi tất cả những gì CAHN làm được là bàn rút ngắn 1-2 muộn màng của Alan.
Với chiến thắng thứ 7 cùng 4 trận hòa và chỉ 2 thua, được 25 điểm, TCVT chính thức qua mặt Nam Định (24 điểm) và Thanh Hóa (23 điểm), từ vị trí thứ 10 sau vòng đầu tiên trở thành nhà vô địch lượt đi V.League 2024-2025. Từ sau chức vô địch V.League 2020 vào ngày 8-11-2020, không kể ở vòng 1 mùa giải 2022 và dù liên tiếp trong tốp 5, nhưng phải mất 4 năm 3 tháng, 11 ngày, TCVT mới trở lại đỉnh V.League. HLV Đức Thắng tự tin: “Trước đây chúng tôi đặt mục tiêu tốp 3 nhưng giờ thì sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch”.
Lượt về V.League 2024-2025 sẽ bắt đầu vào hôm nay 21-2 với trận đầu tiên của vòng 14 HAGL - Hà Nội FC (17h). Ở lượt đi (vòng 11), sau 12 năm, HAGL lần đầu tiên đánh bại Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, nhiệm vụ của tân HLV Makoto Teguramori trong trận ra mắt là phải đòi món nợ đó. Tuy nhiên, HAGL đã bất bại cả 6 trận trên sân nhà (2 thắng, 4 hòa). Đội bóng Phố núi đã rơi xuống thứ 8, dưới Hà Nội FC 4 bậc, nhưng khoảng cách đôi bên chỉ là một trận thắng.
Trần Đỗ - Trường Xuyên