Hai ngày sau trận lốc xoáy xảy ra lúc rạng sáng 29/9, xã Hoằng Phú, Hoằng Giang (tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn ngổn ngang.
Chỉ kéo dài ít phút nhưng trận lốc xoáy xảy ra khi bão số 10 (bão Bualoi) vào đất liền đã tàn phá hàng chục nhà dân, nhà máy, trường học.
"Khoảng 4h khi mọi người đang ngủ thì gió rít ầm ầm, kéo sập cửa nhà rồi hất tung mọi thứ. Lúc ra xem đã tan hoang, không còn thứ gì", chị Trịnh Thị Thơm (trú xã Hoằng Phú) kể. Trong ảnh là khung cảnh tan sau khi lốc xoáy quét qua.
Những căn nhà bị thổi bay, đổ sập hoàn toàn do lốc xoáy.
Cảnh tan hoang, đổ nát, xác xơ ở ngôi làng bị lốc xoáy tàn phá.
Sau bão, người dân địa phương đã thu dọn, khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Các tấm tôn, sắt thép được gom lại thành đống dọc các tuyến đường ở xã Hoằng Giang.
Cùng với việc khắc phục thiên tai, những người thu mua phế liệu cũng có mặt tại các khu vực bị lốc xoáy tàn phá để mua sắt, thép, tôn bị vò nát.
Người dân thu gom các vật dụng không thể tái sử dụng để bán, hy vọng có thêm chi phí khắc phục và sớm dựng lại nhà cửa.
Những ngôi làng lốc xoáy tàn phá như bãi phế liệu đang được dọn dẹp.
Chính quyền các địa phương cho biết đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ngoài ra, các xã đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ ban đầu để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.